Giấu ma túy đá trong miệng vẫn không "qua mắt" cảnh sát 141

(PLO) - Mặc dù Quân đã giấu ma túy đá trong miệng nhằm qua mắt lực lượng chức năng, nhưng đối tượng này vẫn bị phát hiện, bắt giữ…
Giấu ma túy đá trong miệng vẫn không "qua mắt" cảnh sát 141
Khoảng 16h ngày 6/10, tổ công tác Y3/141 - Công an Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Láng - Nguyễn Chí Thanh, phát hiện nam thanh niên đi xe máy mang BKS: 29S3 - 2320 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Đối tượng Quân đã bỏ ma túy vào miệng để che mắt tổ công tác.
 Đối tượng Quân đã bỏ ma túy vào miệng để che mắt tổ công tác.
Tổ công tác phát hiện trong ví của đối tượng có một gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng khác được đối tượng giấu trong miệng.
Đối tượng cùng tang vật được giao Công an phường Láng Thượng.
Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lê Văn Quân (trú tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Bước đầu, Quân khai chất màu trắng trong hai túi trên là ma túy đá, được Quân mua của một người không quen biết trên địa bàn Đống Đa về sử dụng.

Đọc thêm