Giết bạn gái rồi đổ tội cho... bạch tuộc

Tòa án Hàn Quốc ngày 11/10 tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông vì tội giết chết bạn gái của mình và đổ vấy nguyên nhân tử vong là nạn nhân đã ăn bạch tuộc sống.

Tòa án Hàn Quốc ngày 11/10 tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông vì tội giết chết bạn gái của mình và đổ vấy nguyên nhân tử vong là nạn nhân ăn bạch tuộc sống. 

Hình minh họa
Hình minh họa
Tòa án quận Incheon, phía Tây Seoul đã tuyên mức án nói trên đối với bị cáo họ Kim vì “tội ác ghê tởm” mà anh ta đã thực hiện. Theo cáo trạng, tháng 4/2010, bị cáo Kim đã cùng bạn gái đặt một phòng trọ ở Incheon sau khi mua 2 con bạch tuộc sống từ một nhà hàng địa phương.
Một lúc sau, Kim gọi cho tiếp tân tại nhà trọ để thông báo bạn gái của mình là cô Yoon đã đột quỵ và ngưng thở sau khi ăn một con bạch tuộc sống. Yoon được đưa tới bệnh viện nhưng vẫn tử vong 16 ngày sau đó vì bị tổn thương não. Cảnh sát đã mở lại cuộc điều tra vụ việc sau khi cha của Yoon phát hiện cô đã mua một bảo hiểm nhân thọ trị giá 189.000 USD và người thụ hưởng chính là Kim. 
Mặc dù thi thể Yoon đã được hỏa táng nhưng tòa án Incheon cho biết vẫn tìm thấy bằng chứng gián tiếp đủ sức thuyết phục để kết luận rằng Kim đã giết chết bạn gái để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
“Nguyên nhân thuyết phục nhất là nạn nhân tử vong do ngạt thở vì vải mềm vì chúng tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã chết vì ăn bạch tuộc. Nạn nhân gặp phải khó khăn trong việc nhai thức ăn nên không thể có chuyện cô ấy đã ăn bạch tuộc sống”, người phát ngôn tòa án cho biết. Hiện chưa rõ bị cáo Kim có đệ đơn kháng án hay không.
Minh Ngọc (theo AFP)