Giết ca sĩ đồng tính, cậu bé lớp 9 lĩnh 12 năm tù

(PLO) - Thiếu tiền tiêu xài, Bảo rủ thêm đồng bọn lên kế hoạch cho ca sĩ Đ.L quan hệ đồng tính để có thời cơ cướp tài sản. Khi bị chống cự, Bảo đã đâm hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Nguyễn Công Bảo (sinh năm 2000) được người bà cô đưa về nuôi nấng cho ăn học từ nhỏ vì bố mẹ Bảo đều đã mất vì bị bệnh hiểm nghèo
Một ngày cuối năm 2013, khi Bảo đang trên đường đi học về thì có người đàn ông đi xe máy kè theo nói chuyện làm quen và xin số điện thoại. Người đàn ông đó tên Đ.L (SN 1972, quê ở Long An), là một ca sĩ tự do. 
Anh L đã rủ Bảo đi uống nước rồi đưa về nhà trọ của mình ở quận 8 để quan hệ tình dục đồng tính rồi cho Bảo 300 ngàn. Tuy nhiên, do bị đau trong quá trình quan hệ nên sau lần đó, Bảo tìm cách cắt liên lạc với anh L.
Ngày 25/1/2015, anh L xưng tên là Cường, gọi điện rủ Bảo đi chơi để quan hệ đồng tính. Nhưng qua giọng nói, Bảo nhận ra ngay đó là anh L đã từng quan hệ đồng tính với mình gần 2 năm về trước. 
Do thiếu tiền tiêu xài nên Bảo rủ thêm bạn học cùng trường là Trần Hà Bảo Toàn (SN 2000) và em trai của Toàn là Trần Bảo Phước (SN 2001) cùng thực hiện ý định cướp tài sản của anh L. Tối cùng ngày, Bảo phân công Toàn và Phước tới đứng trước khu Trung Sơn ở huyện Bình Chánh, còn mình thì cầm dao đi theo, nấp cách Toàn và Phước một đoạn để quan sát. Sau đó Bảo gọi điện hẹn anh L ra chở đi quan hệ đồng tính.  Khoảng 20h, anh L đến điểm hẹn nhưng không thấy Bảo nên chạy xe máy về nhà.
Ngày hôm sau, khi được anh L gọi điện rủ đi quan hệ, Bảo nói lại cho anh em Toàn biết. Bảo cho rằng lần này sẽ một mình ra tay cướp tài sản của anh L, nhưng cần phải có con dao để hù dọa anh L. Nghe vậy, anh em Toàn khuyên rằng nên hù dọa, chứ đừng đâm người. Bảo đồng ý và được Phước chở tới khu Trung Sơn, ghé vào quán lẩu dê mượn người bạn một con dao Thái Lan, đưa cho Bảo. 
Khoảng 19h cùng ngày, anh L chạy xe tới điểm hẹn chở Bảo về nhà trọ của mình để quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong thì anh L đi tắm. Lợi dụng lúc anh L không để ý, Bảo lấy con dao trong túi quần xông đến đâm một nhát vào vùng vai anh L. Đau đớn, anh L vừa kêu cứu vừa tìm cách chống đỡ. 
Hai người ôm  nhau vật lộn từ trên lầu 1 xuống tầng trệt. Lúc này con dao của Bảo rơi ra, anh L nhanh chóng cầm được thì Bảo xông tới giật lại khiến nhiều ngón tay của Bảo bị thương nặng.  Tức tối, Bảo cầm dao tiếp tục đâm hàng chục nhát vào đầu, ngực, bụng, tay khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến thì Bảo vội chạy ngược lên lầu, mặc quần vào rồi leo qua ban công tìm cách tẩu thoát. Sau khi thoát khỏi hiện trường, Bảo điện thoại cho Toàn đến chở về nhà trọ của gia đình và kể lại chuyện vừa đâm hàng chục nhát vào người anh L. Sau đó, Toàn và Phước chở Bảo đến bệnh viện để băng bó vết thương.
Sau ba ngày điều tra, nhà chức trách đã bắt được Nguyễn Công Bảo và Trần Hà Bảo Toàn. Riêng Trần Bảo Phước do lúc phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Với hành vi nêu trên, mới đây TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Công Bảo 12 năm tù (10 năm về tội “Giết người” và 2 năm về tội “Cướp tài sản”); Trần Hà Bảo Toàn bị phạt 18 tháng tù về tội cướp tài sản, cho hưởng án treo. 

Đọc thêm