Giết chết đồng nghiệp vì miếng thịt gà

Cảnh sát Ấn Độ đang truy bắt một nghi phạm bị cáo buộc đánh chết đồng nghiệp của mình bằng một viên gạch. Vụ việc xảy ra khi 2 người đang “chén chú chén anh” thì xảy ra tranh chấp… một miếng thịt gà.

Cảnh sát Ấn Độ đang truy bắt một nghi phạm bị cáo buộc đánh chết đồng nghiệp của mình bằng một viên gạch. Vụ việc xảy ra khi 2 người đang “chén chú chén anh” thì xảy ra tranh chấp… một miếng thịt gà.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra đêm 2/2, tại một tòa nhà đang xây dựng ở New Delhi. Cả nghi phạm và nạn nhân đã được chủ xây dựng thuê tại một “chợ lao động” ở Sarai Kale Khan, thành phố Delhi, hôm 1/2.

Theo thông tin từ cảnh sát, sau buổi làm việc ngày 2/2, những công nhân đã rủ nhau ăn nhậu, với món chính là thịt gà và rượu.

Cảnh sát cho hay, tất cả những người có mặt tại bữa rượu đó đều đã uống say khi cãi vã xảy ra giữa Milap Dubey và Kashiram, cùng 35 tuổi và là đồng hương với nhau.

Theo kết quả điều tra, nguồn cơn của vụ cãi lộn là một miếng thịt gà trong số mồi nhậu mà họ đã mua về. Trận cãi vã đã biến thành bạo lực với việc Kashiram vớ lấy một viên gạch ở công trường rồi đập vào đầu của Dubey.

Cú đập quá mạnh, lại trúng vào chỗ hiểm khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Khi Kashiram và những người khác nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cả bọn đã cùng nhau bỏ trốn.

“Chúng tôi đã khởi tố, khởi tố bị can Kashiram về tội giết người theo điều 302 Bộ Luật hình sự và đang tích cực truy tìm tung tích nghi phạm”, một cảnh sát điều tra vụ việc nói.

Minh Nguyệt (theo Times of India)