Giọt nước mắt của ông Polking

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huấn luyện viên Polking đã bật khóc trong phòng họp báo khi nói về người cha vừa đi xa của học trò mình.
Chanathip chia sẽ với thủ môn Kawin sau khi ghi bàn thắng
Chanathip chia sẽ với thủ môn Kawin sau khi ghi bàn thắng

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan có hành động lạ khi thay thủ môn phút 75 lúc đội nhà đang dẫn 3-0. Ông đã đưa thủ môn kỳ cựu Kawin vào thay cho thủ thành Siwarak Tedsungnoen đang chơi rất tốt.

Sau trận đấu trước câu hỏi của phóng viên, ông Polking bày tỏ: “Tôi đã có ý định đưa ra thông báo về việc thay thủ môn. Tôi không muốn bị hiểu lầm là coi thường đối thủ Indonesia. Tôi đưa Kawin vào sân vì bố của Kawin vừa qua đời ngay trước trận đấu. Tôi muốn anh ấy có được những phút giây vui vẻ”. Vừa nói, huấn luyên viên Polking vừa bật khóc như sự chia sẻ mất mát quá lớn với thủ thành kỳ cựu của bóng đá Thái Lan.

Vừa mới cầm quân hơn 1 tuần sau khi rời CLB TP HCM với thành tích tệ hại, huấn luyện viên Polking đã biến đội tuyển Thái Lan thành sức mạnh nỗi bật ở Đông Nam Á. Họ chưa thua trận nào và chức vô địch AFF Cup coi như đã nằm trong tầm tay khi thắng Indonesia ở lượt đi 4-0.

Những giọt nước mắt ông dành để chia sẻ nổi đau mất mát người thân của học trò là một dấu ấn trong sự nghiệp của ông. Một người tận tâm với công việc và nỗ lực phi thường.

HLV Polking đang đưa ĐT Thái Lan lên đỉnh cao ở Đông Nam Á

HLV Polking đang đưa ĐT Thái Lan lên đỉnh cao ở Đông Nam Á

Theo CNN Indonesia, trang chủ của Liên đoàn bóng đá nước này đã bị hacker tấn công ngay sau trận thua Thái Lan 0-4 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Màn hình trang chủ hiển thị tấm hình chủ tịch Chủ tịch Mochamad Iriawan bị gạch chéo cùng dòng chữ: "Bị hack bởi Anon 7".

Lời nhắn của hacker này có nội dung: "Trận đấu này thật tệ, có phải vì chủ tịch PSSI vào phòng thay đồ không? Indonesia làm được, vẫn còn lượt về nữa. Vui lên các bạn!"

Đến khoảng 23h45 (giờ Jakarta), trang chủ PSSI trở lại bình thường.

Đọc thêm