Quẳng virus Corona đi mà vui sống

(PLVN) - Virus Corona đáng sợ ư? Không, nếu như ta thực sự hiểu nó và biết cách phòng chống nó. Và vì cuộc sống vẫn phải diễn ra, chúng ta vẫn phải làm việc, phải sống và phải yêu, nên chẳng có lí do gì để con virus ấy khiến chúng ta bị đóng băng trong nỗi lo sợ. 
Quẳng virus Corona đi mà vui sống

Bay đến một nơi nào đó đầy nắng ấm lúc này rất có thể là một cách thú vị để xua đi những nỗi sợ hãi và bất an từ những tin tức dồn dập và đầy ám ảnh liên quan đến dịch cúm virus Corona? Bạn có thể cho rằng, tôi một kẻ lập dị và bất chấp tất cả.

Đi du lịch ư, trong hoàn cảnh này, đến một nơi nào đó, khi virus vẫn đang lây lan? Bay ư, nghĩa là phải đến sân bay - nơi rất đông người, phải lên máy bay-nghĩa là một khoảng không gian chật hẹp và biết đâu có “ai đó” trong số những người ngồi ngay gần ta đang ủ bệnh? Bay ư, tức là vận động, là gia tăng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với những người ta không hề quen biết, từ đó gia tăng nguy cơ lây nhiễm của chính chúng ta?

Bạn sẽ hỏi như thế, chắc chắn rồi. Nỗi sợ hãi đã ngăn cản những hoạt động của chúng ta ở những thành phố lớn, làm trống rỗng các nhà hàng, rạp chiếu phim, làm các nhà ga, bến xe, cảng hàng không vắng khách hơn. Nhưng tôi, một người thường xuyên di chuyển, là người thích thấy thấy mình trong nhà ga sân bay và có những thời điểm bay ở trên trời nhiều hơn đi trên mặt đất, có thể đảm bảo với tất cả rằng: Nỗi lo lắng của chúng ta là có cơ sở.

Nhưng tại sao ta lại không thể đánh bại nó bằng sự hiểu biết, sự lạc quan, lòng ham sống và khao khát hạnh phúc trong những hoạt động của cuộc sống, trong đó có việc bay đi một nơi nào đó ấm áp, vui vẻ và đương nhiên ta cảm thấy an toàn? Liệu khi đóng băng trong ngôi nhà của mình, bạn có biết xung quanh ngôi nhà và những đồ vật trong nhà bạn đang chứa chấp, rình rập những con vi khuẩn, virus như lao phổi, viêm gan A,B,C, gây bệnh mãn tính, tỉ lệ tử vong cao, nguy hiểm không kém Corona? Chẳng qua Corona đang gây chú ý, tập trung của hàng tỉ người trên thế giới

Phải, bay. Bạn không yên tâm vì sợ lây lan khi bay ư? Một chuyên gia y tế đã nói trên tờ South China Morning Post rằng, nguy cơ lây lan virus trên máy bay là cực kì thấp, thậm chí không thể, bởi các hãng hàng không đều có những cách khử khuẩn, khử trùng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (IATA) thậm chí còn cẩn thận biên tài liệu chuẩn hướng dẫn các hãng hàng không trên thế giới kế hoạch ứng phó khẩn nguy đối với vấn đề y tế khẩn cấp công cộng.

Tác giả và vợ du lịch Indonesia dịp Tết Canh tý
 Tác giả và vợ du lịch Indonesia dịp Tết Canh tý

Và giờ này thì các hãng hàng không ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đều đã kích hoạt tổ chức khẩn nguy của hãng. Trong các loại hình vận tải công cộng, khách hàng không đương nhiên được chăm sóc, bảo vệ tốt nhất. Tổ chức khẩn nguy của từng hãng hoạt động hết công suất, đầy trách nhiệm để phòng, chống dịch, bảo vệ chúng ta đi lại. Ở nhà ga, các cảng hàng không cũng vận hành quy trình phòng, chống dịch theo chuẩn của bộ Y tế. Một trong số đó là máy đo thân nhiệt tất cả các khách.

Các chuyên gia y tế khẳng định rằng, nếu bạn sợ virus Corona, bạn hãy chăm rửa tay, kể cả trên máy bay, và rằng, khả năng bạn bị cảm trên máy bay vì để điều hoà lạnh cao hơn rất rất nhiều nguy cơ nhiễm virus. Đơn giản là vì hệ thống lọc khí trên máy bay có đủ khả năng ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, chưa nói đến các vi khuẩn, các bào tử nấm hay các loại virus có kích thước to hơn virus Corona!

Một chuyến đi nghỉ như thế, với các chuyến bay, có thể cuối tuần, trong nước hoặc ra nước ngoài, là một cơ hội tuyệt đẹp để tự tặng mình và gia đình ánh nắng, sự tự do, những giây phút sung sướng bên gia đình. Đó là cơ hội gia tăng sự gắn kết với mọi người, từ đó thoát khỏi những nỗi lo thường nhật đập vào mắt chúng ta từ những màn hình điện thoại ngày ngày đem đến các thông tin bệnh dịch.

Xách va ly lên và bay để giải thoát mình khỏi tâm trạng sợ hãi, ủ ê và bi quan đã đeo đẳng tất cả kể từ khi con virus bé tí ấy len lỏi vào cuộc sống chúng ta, trở thành chủ đề của những câu chuyện thường nhật trên cơ quan và trong gia đình.

Các con của chúng ta đang được nghỉ học (một cách bất đắc dĩ, đương nhiên), nhưng chúng cũng xứng đáng có thêm một cơ hội đi xa nào đó cùng với gia đình trong những ngày này. Có ích gì nếu ta ngồi đó và ca cẩm về việc phải trông con khi con không đến trường. Có lợi gì khi ta truyền nỗi lo lắng ấy vào những đứa trẻ và biến những ngày này trở thành một gánh nặng tâm lí kinh khủng cho chính ta và cho chúng, khi chúng không có lỗi gì trong đại dịch này? 

Tôi là một người ưa vận động. Tôi rất ghét sự bi quan. Tôi càng không thích việc ngồi một chỗ, kêu ca và biến những ngày dài u ám (như bầu trời Hà Nội mấy hôm nay). Trong mọi hoàn cảnh, những người khoẻ khoắn, hay hoạt động thể thao, ăn uống điều độ và tâm trạng vui vẻ, thoải mái, và đương nhiên, hiểu biết, sẽ là những người chống bệnh tốt nhất. 

Đương nhiên, có “ai đó” sẽ nói, đi như thế sẽ lại tốn của kinh tế gia đình một đống tiền. Vâng, nhưng chúng ta làm ra tiền để làm gì, và việc chi tiêu cho một chuyến đi chơi nữa vào lúc này chẳng phải có ích hơn là ngồi đó nơm nớp phòng ngừa và than thở? 

Con virus ấy không đáng sợ bằng chính nỗi sợ hãi của chính chúng ta. Ta không quên nó, nhưng ta hoàn toàn có thể làm chủ nó, biến quãng thời gian này thành một dịp hưởng thụ cuộc sống cùng các thành viên gia đình ở một nơi ngập tràn ánh nắng - kẻ thù của Corona. Tại sao không?

Đọc thêm