Hà Nội rực cờ, hoa mừng đoàn diễu binh, diễu hành 70 năm ngày Quốc khánh

(PLO) - Sáng nay (2/9),  Lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm ngày Quốc khánh đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trên nhiều tuyến phố, đoàn diễu binh, diễu hành đã để lại những hình ảnh hào tráng trong lòng người dân.
Hà Nội rực cờ, hoa mừng đoàn diễu binh, diễu hành 70 năm ngày Quốc khánh
Ngày 2/9/2015, đất trời rợp cờ hoa chào mừng 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm ngày thành lập nước đã long trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây cũng chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
70 năm trước, tại quảng trường này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử: "Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
70 năm sau, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu: "Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế; đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, như Bác Hồ đã căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Sau khi kết thúc buổi diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, các khối đại diện cho các lực lượng quân đội, công an, trí thức, cựu chiến binh, doanh nghiệp, thanh niên, thanh niên xung phong, nghệ sỹ... đã diễu binh, diễu hành qua nhiều tuyến phố của Thủ đô trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.
Mời độc giả cùng PLVN nhìn lại những hình ảnh hào hùng, tráng lệ của buổi lễ đặc biệt này: 
Lực lượng Hải quân trên đường phố Hà Nội sáng 2/9/2015.
 Lực lượng Hải quân trên đường phố Hà Nội sáng 2/9/2015.
 
 
 
Khối sỹ quan của lực lượng Phòng không - Không quân.
 Khối sỹ quan của lực lượng Phòng không - Không quân.
Khối nữ Cảnh sát giao thông.
 Khối nữ Cảnh sát giao thông.
 
Khối quân nhạc.
 Khối quân nhạc.
Khối diễu hành của lực lượng nữ dân quân tự vệ tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
 Khối diễu hành của lực lượng nữ dân quân tự vệ tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
Khối diễu hành của lực lượng nữ dân quân tự vệ miền Bắc.
 Khối diễu hành của lực lượng nữ dân quân tự vệ miền Bắc.
Khối diễu hành của lực lượng tự vệ nữ công nhân trên các tuyến phố Thủ đô.
Khối diễu hành của lực lượng tự vệ nữ công nhân trên các tuyến phố Thủ đô.
Đường phố Hà Nội sáng nay ngập tà áo dài, tái hiện hình ảnh lịch sử 70 năm về trước.
 Đường phố Hà Nội sáng nay ngập tà áo dài, tái hiện hình ảnh lịch sử 70 năm về trước.
Khối diễu hành của lực lượng phụ nữ Việt Nam.
 Khối diễu hành của lực lượng phụ nữ Việt Nam.
Trên các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân tập trung rất đông hai bên đương để chờ đón. Trên tay họ là cờ, hoa, là ảnh Bác. Trên khuôn mặt họ là những niềm hạnh phúc ngời sáng, niềm tự hào của những công dân nước Việt.
Ảnh Bác Hồ luôn được người dân mang theo.
 Ảnh Bác Hồ luôn được người dân mang theo.
Nhiều thế hệ đã có mặt từ sáng sớm đón đoàn quân diễu hành.
Nhiều thế hệ đã có mặt từ sáng sớm đón đoàn quân diễu hành.
Những chiến sỹ cảnh sát giao thông đang trao nước cho người dân ở Hà Nội.
Những chiến sỹ cảnh sát giao thông đang trao nước cho người dân ở Hà Nội.

Đọc thêm