Hai anh em bị giết ở hai nơi, thi thể trôi về cùng một chỗ

(PLO) - Đúng ngày đưa tang người em,  thi thể người anh họ trong tình trạng lõa thể, toàn thân biến dạng mạnh, từ đâu trôi dạt về đúng nơi phát hiện xác em. Công an nhận định có hai nạn nhân, nhưng cùng một vụ án, cùng do một nhóm đối tượng gây ra.
Hai anh em bị nhóm bạn sát hại ném xác xuống biển
Hai anh em bị nhóm bạn sát hại ném xác xuống biển
Vụ án giết người, tưới axit phi tang dấu vết trên thi thể tại Đà Nẵng tưởng chừng là một vụ án khó, nhưng cuối cùng cảnh sát đã phá án trong thời gian kỷ lục. Hành trình “giải mã” vụ án này để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các điều tra viên.
Hai anh em cùng bị ném xác phi tang
Đã gần 10 năm trôi qua, bà Trần Thị Lệ Cúc (60 tuổi, ngụ tổ 27 B2, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, mẹ nạn nhân) vẫn nhớ từng chi tiết của vụ án.
Thời điểm xảy ra vụ án, con trai tên Trần Quân của bà mới bước qua tuổi 14. Cận Tết nên Quân được người anh họ Phùng Đăng Khoa (SN 1989, con dì ruột, sống chung trong nhà ngoại) rủ đi giữ xe tại một quán nhậu. Làm được ba buổi, chiều 21/1/2006 (26 Tết), Quân xin mẹ nghỉ để theo anh đi ăn tất niên tại nhà bạn. Bà Cúc đồng ý, sau đó cũng vội vã đi ra Huế thu mua nghệ tươi mang về xay bột bán.
Rạng sáng 22/1, người dân chài ở vùng biển Hòa Hải (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đi đánh lưới sớm phát hiện một thi thể với toàn bộ mặt, tay, chân đều biến dạng, bị sóng đánh dạt vào mép hàng phi lao chắn sóng. 
Thông tin nhanh chóng được cấp báo cho Công an quận Ngũ Hành Sơn, PC14 (nay là PC45, Công an TP.Đà Nẵng). Công tác khám nghiệm xác định, nạn nhân có nhiều vết dao đâm trên người nhưng không ở mức nguy hiểm, mà tử vong do bị siết cổ bằng dây nịt. 
Đặc biệt, nạn nhân chết ở nơi khác bị mang đến đây ném xuống biển phi tang và tưới axit lên người làm hủy họa hết da, sau đó sóng dạt lại vào bờ. 
Người chết là con trai bà Cúc, nhưng do Quân chưa có giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính phải mất đến hơn một ngày. Chiều 23/1, bà Cúc nghe tin vội chạy từ Huế về nhận dạng con.
Gia đình trình báo nạn nhân đi cùng anh họ là Khoa, người này cũng đột nhiên “mất tích”. Dư luận lại rộ lên đồn đoán “có thể vì mâu thuẫn, Khoa đã giết chết em rồi bỏ trốn”. 
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thành (nguyên Trưởng phòng PC14), thông tin này khiến quá trình thu thập chứng cứ bị “nhiễu”. Đến ngày 25/1, đúng ngày đưa tang Quân, cảnh sát lại tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể người anh họ trong tình trạng lõa thể, toàn thân biến dạng mạnh, từ đâu trôi dạt về đúng nơi phát hiện xác em. 
Người này được xác định tử vong cũng bởi nhiều vết dao đâm ở ngực, bụng, bị hủy hoại bởi axit. Chỉ có tình tiết duy nhất khác là người anh bị cứa cổ, khác với người em bị siết cổ) Công an nhận định có hai nạn nhân, nhưng cùng một vụ án, cùng do một nhóm đối tượng gây ra.
Biểu hiện bất thường của nhóm “bạn tốt”
Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án, huy động hàng trăm trinh sát vào cuộc. Đại tá Thành nhớ lại, nguyên một tuần đầu tiên bắt tay vào thu thập thông tin, các trinh sát không thu thập được bất cứ manh mối thống tin nào.
Mối quan hệ bạn bè của hai nạn nhân cũng không có gì đặc biệt ngoài việc Khoa hay giao du với một số thanh niên có hoàn cảnh nghèo khó tương tự như mình gồm Đào Ngọc Hồng (SN 1986, còn gọi cu Tồi), Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (SN 1988, cu Út, cùng ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) và Trần Viết Khương (SN 1987, cu Rin, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). 
Sau khi bạn qua đời, biết nhà nạn nhân nghèo, họ hàng cùng lúc mất hai người con cháu nên không đủ tiền mua áo quan, ba thanh niên kia còn xông xáo đến phối hợp UBND phường, các tổ chức xã hội kêu gọi quyên góp tiền giúp đỡ. 
Được mời đến cơ quan điều tra làm rõ một số nghi vấn hôm đi ăn tất niên, cả ba vẫn tỏ ra bình thản, trưng ra chứng cứ ngoại phạm. 
Loại dần diện tình nghi, Ban chuyên án quyết định đánh bài tâm lý, tung hoang tin vờ như “rò rỉ” thông tin về việc đã tìm thấy một số manh mối khả nghi từ dấu vết trên người nạn nhân. Sau khi người dân xì xầm, đột ngột thấy những thanh niên kia tỏ ra lo lắng, bồn chồn. 
Cảnh sát lập tức tách từng người tiếp cận và thuyết phục. Tuy vẫn quanh co bao che, nhưng có đối tượng đã để lộ một số tình tiết liên quan đến Đào Ngọc Hồng. Một chứng cứ “trời cho” khác, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay Hồng để lại trên chiếc áo của nạn nhân vứt lại một bãi rác thuộc quận Ngũ Hành Sơn. 
Mẹ nạn nhân Quân: “Bọn chúng quá độc ác và ranh ma”
 Mẹ nạn nhân Quân: “Bọn chúng quá độc ác và ranh ma”
Mất mạng vì bị cho rằng “ki bo”
Đến ngày 16/2/2006, lệnh bắt khẩn cấp Hồng, Vũ, Khương được tiến hành đồng thời, trước khi chúng có ý định bỏ trốn vài tiếng.  
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, chiều 21/1, sau khi ăn tất niên, cả nhóm thủ phạm rủ hai nạn nhân đi uống bia và hát karaoke tại quận Sơn Trà. Đến khuya, quán nghỉ bán, cả nhóm mua rượu xuống ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại - Sơn Trà Điện Ngọc (tuyến đường nối với Quảng Nam) uống tiếp.
Tại đây ba đối tượng đã đánh hai nạn nhân vì cho rằng góp tiền bạc không sòng phẳng khi đi ăn chơi. Đánh xong, chúng trói các nạn nhân, lấy xe máy chở đến khu vực trước tượng Đức Chúa sau tu viện Phaolo (phường Mỹ An, TP.Đà Nẵng). Cả bọn lấy cây gỗ tiếp tục đánh và bàn tính kế hoạch giết bạn. 
Khương ở lại trông giữ các nạn nhân, hai tên còn lại là Hồng và Vũ chạy xe máy đến nhà bạn mượn con dao Thái Lan. Trên đường đi, nhóm này ghé nhà Vũ (làm nghề thu mua bình sạc) lấy 2 lít axít rồi quay lại kéo Khoa vào khu vực bãi cát gần mép biển. 
Do Khoa đang say, lại bị trói, không thể chống cự, Hồng vung dao hàng chục nhát và cắt cổ Khoa đến chết. Nạn nhân tắt thở, chúng lột hết áo quần, cướp 104 ngàn đồng, đổ a xít lên thi thể nhằm xóa dấu vân tay, xong kéo xác ném xuống biển. 
Phi tang xác Khoa xong, cả nhóm chở nạn nhân còn lại vào khu vực bờ biển thuộc phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), gây án với thủ đoạn man rợ như trước. Khi đó nạn nhân Quân biết mình sẽ chết nên năn nỉ cho được cầu nguyện. 
Nhóm sát nhân dành cho Quân 10 phút cầu nguyện, sau đó mới bắt đầu vung dao vào ngực. Con dao bị gãy do đâm quá nhiều, chúng lấy dây thắt lưng siết cổ nạn nhân đến tắt thở, tiếp tục tưới axít lên xác phi tang dấu vết, vứt xuống nước.
Sáng hôm sau, nhóm sát nhân vẫn bình thản kéo đến uống cà phê trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc, điện thoại rủ nhóm bạn đi chơi suối, kể lại việc gây án cho cả nhóm cùng nghe. 
Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, ngày 3/8/2006, TAND TP Đà Nẵng đã đưa Hồng, Vũ, Khương ra xét xử về hai tội giết người, cướp tài sản. 
Tòa tuyên tử hình đối với bị cáo Đào Ngọc Hồng và Trần Viết Khương, 18 năm tù đối với Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (do chưa đủ 18 tuổi). Bốn bị cáo khác ngụ cùng địa phương cũng vướng vòng lao lý, trong đó Phan Thanh Sơn (SN 1983), Trần Văn Chánh (SN 1984) bị tuyên án 18 tháng và một năm tù về tội che giấu tội phạm; Lê Hoài Nam (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1989) cùng bị tuyên án một năm tù về tội không tố giác tội phạm, cho hưởng án treo./.

Đọc thêm