Hai anh em ruột truy sát cả người trong họ vì tranh nhau miếng đất

(PLO) - Do mâu thuẫn đất nhiều năm không được giải quyết, vào khoảng 22h ngày 23/1/2015, hai anh em ruột là Trần Thủ Minh (36 tuổi) và Trần Thủ Sáng (30 tuổi, cùng ngụ tại tổ dân phố Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đã cầm dao đâm ông Nguyễn Đức Thao (SN 1962, hàng xóm) nhiều nhát. Do vết thương quá nặng, ông Thao đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Án mạng kinh hoàng trong đêm
Theo lời kể của một nhân chứng, vào khoảng 22h ngày 23/1/2015, khi mọi người trong dãy phố vừa vừa mới đóng cửa ngủ thì bất ngờ nghe tiếng người gọi và tiếng đập cửa trước nhà ông Thao. Tưởng có người nhà hay ai đó đến gọi ông Thao có việc gì nên không ai ra xem và vẫn tắt điện đi ngủ. Nhưng khoảng 2 phút sau, tiếng gọi và tiếng gõ cửa thêm gấp gáp.
“Lúc đó, tôi mới ra xem thế nào thì nghe tiếng vợ ông Thao hỏi vọng ra. Bà ấy ra hỏi ai đó, thì có người trả lời: “Chúng tôi là Minh, Sáng, bà mở cửa đi, chúng tôi có chuyện muốn nói”. Vợ ông Thao bảo có chuyện gì sáng mai nói chuyện nhưng hai anh em Minh - Sáng không  nghe, tiếp tục đập cửa và đòi gặp vợ chồng chủ nhà”, người hàng xóm kể lại.
Sợ anh em Minh-Sáng sẽ phá cửa vào nên vợ ông Thao đành ra mở cửa, sau đó vợ ông Thao có cự cãi qua lại với hai người vài câu. “Sau đó hình như tôi thấy vợ ông Thao bị một trong hai người kia đánh. Vì ở bên kia đường, lại buổi tối, nên tôi chỉ thấy nhập nhoạng như vậy không biết có chính xác không”, tiếp lời kể của nhân chứng.
Lúc này, ông Thao ở phía trong nhà nghe vậy nên đi ra xem tình hình thế nào thì bất ngờ bị anh em Minh-Sáng đánh tới tấp. Minh cầm gạch còn Sáng thì cầm dao. “Ở phía xa nên tôi chỉ thấy bóng một người đàn ông cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy chồng bị truy sát, người vợ đã truy hô, tôi cũng chạy gọi mọi người”, người hàng xóm ở đối diện cho hay. 
Mẹ ruột hai đối tượng Minh-Sáng
 Mẹ ruột hai đối tượng Minh-Sáng
Sau tiếng hô hoán của vợ ông Thao, ông Nguyễn Đức Bồng (60 tuổi, anh trai nạn nhân) đã chạy sang can ngăn hai đối tượng tấn công em trai mình, nhưng lời nói ông Bồng không thể can ngăn được cơn truy sát của anh em Minh-Sáng. Ngay sau đó, ông Bồng cũng bị một trong hai đối tượng đâm một nhát vào phía sau gáy khiến ông Bồng gục ngay tại chỗ.
Ngay sau khi đâm nhiều nhát khiến cả ông Bồng và ông Thao gục ngay tại chỗ, hai hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra vụ án. Do lúc xảy ra vụ việc vào lúc đêm khuya, trời lạnh nên không còn nhiều người thức. Sau khi nghe tiếng gọi và gõ cửa ầm ầm ở nhà ông Thao, đến khi nghe tiếng hô hoán của vợ ông Thao hàng xóm mới chạy đến.
Nhưng lúc đó, do thấy hung thủ hung hăng và hành động nhanh nên hàng xóm chưa kịp sang can ngăn thì anh em ông Thao-Bồng đã bị đối tượng đâm gục ngay tại chỗ. Sau khi hai đối tượng bỏ đi, hàng xóm mới sang phụ giúp gia đình nạn nhân và gọi xe cấp cứu cũng như điện báo cho cơ quan công an. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, cơ quan công an đã bước đầu xác định nạn nhân Nguyễn Đức Thao do bị nhiều vết đâm hiểm nên đã không qua khỏi trước khi đến được bệnh viện, còn nạn nhân Nguyễn Đức Bồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hai hung thủ đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Tột cùng đau thương
Gia đình nạn nhân giờ đây tuy đã lo an táng xong xuôi cho người đã khuất nhưng vẫn còn đó dư âm buồn bã. Vợ của nạn nhân ngồi thất thần như người mất hồn. Trước cái chết oan uổng của nạn nhân, những người thân trong gia đình cũng không biết nói gì hơn ngoài vẻ mặt buồn và mắt ngấn lệ. Được biết, ông Thao là công nhân cầu đường, thường xuyên đi theo công trình nên ít khi có mặt ở nhà.
Khoảng 2 năm nay, ông Thao được nghỉ hưu. Công việc hàng ngày của ông Thao là phụ giúp vợ việc gia đình và bán hàng tạp hóa. Ông Thao ra đi để lại cho người vợ 3 người con gái, chưa ai lập gia đình. Đáng buồn hơn, theo dự tính còn khoảng 1 tháng nữa con gái đầu của ông Thao sẽ lấy chồng, nhưng trước cái chết của bố, đám cưới của cô con gái phải hoãn lại. 
“Gia đình ông Thao sống rất tốt tính, chan hòa vui vẻ với mọi người. Chỉ có điều, do mâu thuẫn ranh giới đám đất ở sát nhà chưa được giải quyết với bà Nguyễn Thị Phương (67 tuổi, mẹ của Minh và Sáng) mà thi thoảng có hay cự cãi với gia đình này”, một người hàng xóm cho biết. 
Nói về mâu thuẫn, bà Nguyễn Thị Phương cho biết, vụ việc xuất phát từ  một miếng đất bà mua được nhiều năm nay của một người chủ đã mất. Do lúc mua đất, dùng giấy viết tay, sau đó bà Phương lại để mất giấy nên hiện giờ mặc dù bà xác định được mốc ranh giới cho thửa đất của mình nhưng bị gia đình ông Thao ngăn cản, nói là bà Phương không có căn cứ, bằng chứng nên hai nhà tranh chấp.
“Ông Thao cho rằng, ranh giới đám đất của họ kéo sang tận đám đất nhà tôi. Do bức xúc, nên tôi đã tâm sự cho các con tôi biết. Lỗi cũng do tôi mà ra. Đất với chả cát, chỉ vì miếng đất mà giờ người thì thiệt mạng còn 2 đứa con tôi thì đối mặt với tù tội”, bà Phương than thở.
Dừng một lát, bà Phương ngậm ngùi, rồi mếu máo nói: “Giờ tôi không biết phải làm sao. Sinh được 4 người con trai, thì đứa đầu mất sớm, giờ 2 đứa lại gây ra chuyện tày trời như vậy. Người mà hai anh em nó sát hại lại là cháu của tôi. Mẹ anh Thao là chị em họ với tôi”. Cũng theo bà Phương, Minh là người con thứ hai, Sáng con út. Chồng bà là người Trung Quốc, thường xuyên vắng nhà nên mọi chuyện nuôi dạy con cái đều do một tay bà. 
Sáng sau khi lấy vợ đã sinh được 3 người con, đứa lớn đang học lớp 1, đứa thứ hai được 4 tuổi và đứa út mới được hơn 1 tuổi. Do đất ruộng ít, nên vợ chồng Sáng mưu sinh bằng việc làm hương bán, cuộc sống rất chật vật. Để trang trải thêm cho gia đình, anh Sáng phải dành một góc sân để làm nghề sửa chữa xe máy.
Trong lúc bà Phương chia sẻ với chúng tôi, thì vợ Sáng với vẻ mặt buồn bã. Trước sự việc của chồng, chị cũng không biết nói gì hơn. Theo một người hàng xóm, khoảng 21h ngày 23/1/2015, Minh tới gọi Sáng ra ngoài ngõ nói to nhỏ gì đó. Lúc này, Sáng mới vừa đi uống rượu ở xã bên về, người nồng nặc mùi rượu. 
“Sáng chưa bao giờ gây hiềm khích với ai, sống với bà con rất tốt. Chỉ tại hôm đó, Sáng đi uống rượu nên mới để xảy ra cơ sự như vậy”, người hàng xóm cho biết.
Bà Nguyễn Thị Nhuận (57 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Áng) cho biết, cả gia đình nạn nhân và gia đình hung thủ trước nay làm ăn lương thiện, sống hòa nhã với bà con lối xóm. “Mâu thuẫn giữa họ xuất phát từ việc phân chia ranh giới đám đất mà đến nay vẫn chưa được giải quyết nên đã xảy ra vụ án đau thương như vậy. Tôi cũng như Công an thị trấn Trường Sơn đã từng can thiệp vào vụ tranh chấp này nhưng đâu lại vào đó”, tổ trưởng tổ dân phố Xuân Áng cho biết thêm. 
Trước cái chết đau lòng của ông Thao, nhiều người dân sống trên địa bàn cho rằng, giá như giữa hai bên gia đình gây ra vụ việc bình tĩnh, biết kếp hợp với chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc từ từ một cách sáng tỏ thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự đau thương này./.

Đọc thêm