Hai nhà báo Tây Ban Nha bị sát hại ở Burkina Faso

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 27/4 cho biết, hai nhà báo Tây Ban Nha bị bắt cóc hôm thứ Hai – 26/4 ở Burkina Faso đã bị sát hại.
David Beriain (trái) và Roberto Fraile.
David Beriain (trái) và Roberto Fraile.

Trên Twitter, Thủ tướng Sanchez viết: "Tin xấu nhất đã được xác nhận. Xin chia buồn cùng những người thân và bạn bè của David Beriain và Roberto Fraile, những người đã bị sát hại ở Burkina Faso."

Ông đồng thời ca ngợi sự can đảm của các nhà báo khi sẵn sàng tác nghiệp tại những điểm nóng xung đột để truyền tải những tin tức quan trọng.

Trước đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya cũng xác nhận hai nhà báo của nước này tên là David Beriain và Roberto Fraile đã bị phục kích và sát hại khi đang có mặt tại Burkina Faso để thực hiện một bộ phim tài liệu về nạn săn bắn trộm động vật hoang dã.

Các nguồn tin địa phương được AFP trích dẫn cho biết, ngoài hai nhà báo người Tây Ban Nha, một người Ireland và một người đến từ Burkina Faso cũng mất tích và ít nhất ba người bị thương trong vụ tấn công.

Sự việc diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/4. Các phóng viên là thành viên trong một đoàn công tác khoảng 40 người, bao gồm các nhà báo, binh sỹ và nhân viên kiểm lâm, đến khu vực gần Vườn Quốc gia Arli để quay một bộ phim tài liệu về chống săn bắn trộm. Đoàn xe gồm hai xe bán tải và khoảng 20 xe mô tô. Khi cuộc tấn công xảy ra, các nhà báo Tây Ban Nha đã ra khỏi một trong những chiếc xe tải và bắt đầu vận hành flycam để chụp ảnh trên không.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Laya cho biết: "Hiện tại, sau khi liên hệ với chính quyền Burkina Faso và với gia đình các nạn nhân, chúng tôi có thể xác nhận thi thể của hai phóng viên Tây Ban Nha."

Bà đồng thời cảnh báo rằng địa điểm nơi xảy ra vụ đột kích trên "là một khu vực nguy hiểm, vì đây là nơi hoạt động của các nhóm khủng bố, săn bắn trộm và chiến binh thánh chiến."

Theo giới chức Burkina Faso, công dân Ireland cũng đã bị nhóm bắt cóc sát hại. Bộ Ngoại giao Ireland tối 26/4 cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ việc này, đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để giải quyết vấn đề này.

Nhà báo David Beriain đang phát biểu tại Pamplona năm 2019, ảnh được cung cấp bởi Diario de Navarra
 Nhà báo David Beriain đang phát biểu tại Pamplona năm 2019, ảnh được cung cấp bởi Diario de Navarra

Flore Berger - một nhà nghiên cứu ở Sahel - cho biết, cuộc tấn công vào đoàn công tác có các nhà báo có khả năng là do các chiến binh thánh chiến thực hiện. Mặc dù đoàn xe được bảo vệ bởi lực lượng an ninh và kiểm lâm, nhưng số lượng chiến binh đông hơn lực lượng của đoàn. 

Heni Nsaibia - nhà phân tích của Dự án Dữ liệu Sự kiện và Vị trí Xung đột Vũ trang - cho biết: “Công dân nước ngoài là mục tiêu thích hợp được sử dụng để đổi lấy tiền chuộc. Kể từ đầu những năm 2000, các nhóm chiến binh đã tăng cường nạn bắt cóc ở Sahel. Đến nay, 5 con tin nước ngoài vẫn mất tích, trong đó có 2 người bị bắt ở Burkina Faso”.

Tương tự phần lớn khu vực Sahel của Tây Phi, Burkina Faso đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng sâu sắc khi các nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và dân thường, bất chấp sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội Pháp và Liên hợp quốc.

Bạo lực ngày càng nghiêm trọng đã dẫn đến một trong những cuộc khủng hoảng người tị nạn có quy mô tăng nhanh nhất thế giới. Việc người dân rời bỏ nhà cửa, chạy trốn bạo lực không chỉ gây ra những vấn đề lớn về mặt nhân đạo mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động.