Hải Phòng: Công diễn vở kịch 'Macbeth' của William Shakespeare

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 6/4, tại Nhà hát TP Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng công diễn vở bi kịch "Macbeth" của đại thi hào người Anh William Shakespeare.
Tối 6/4, tại Nhà hát TP Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng công diễn vở bi kịch "Macbeth".
Tối 6/4, tại Nhà hát TP Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng công diễn vở bi kịch "Macbeth".

“Macbeth” là vở bi kịch ngắn nhất được cho là William Shakespeare viết vào khoảng năm 1603 và 1607, dựa trên giai thoại về Vua Macbeth xứ Scotland. Tác phẩm như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai không biết dừng lại trước những tham vọng mù quáng, đen tối và cuồng nộ.

Câu chuyện kể về Macbeth, lãnh chúa xứ Glamis, cùng với Banquo, tổng tư lệnh quân đội của Scotland dẫn quân chinh phục Na Uy và Ireland. Trong chiến thắng, Macbeth đã gặp các phù thủy và những phù thủy đã tiên tri: Macbeth sẽ là Lãnh chúa xứ Cawdor, sau này sẽ trở thành vua.

Một cảnh trong vở kịch “Macbeth”.
Một cảnh trong vở kịch “Macbeth”.

Sau chiến thắng, Macbeth được vua Duncan truyền ban cho thành lãnh chúa xứ Cawdor. Bất ngờ với sự linh ứng của các phù thủy, không chỉ Macbeth và cả vợ ông ta-phu nhân Macbeth cũng say đắm và mong muốn lời tiên tri kia sẽ thành sự thật.

Macbeth đã bí mật trừ khử vua Duncan và tự phong mình thành vua. Và từ đó, từ một chiến binh anh hùng, Macbeth đã lún sâu trong tham vọng quyền lực và trở thành tên ác vương hung bạo, sẵn sàng làm mọi việc hung ác để đạt được mục đích, tham vọng của mình.

Cuộc tắm máu và nội chiến đã nhanh chóng đưa Macbeth và phu nhân Macbeth vào sự điên loạn và cái chết cũng là kết cục cho tấn bi kịch thường thấy trong tác phẩm của William Shakespeare.

Một cảnh trong vở kịch “Macbeth”.

Một cảnh trong vở kịch “Macbeth”.

Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo…. cùng với nội dung kịch tính, sự đầu tư sân khấu mang đậm phong cách thời kỳ Phục hưng, vở kịch đã được khán giả, người dân TP Cảng hào hứng đón nhận.

Khán giả Đức Thọ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) chia sẻ, vở kịch được dàn dựng khá công phu, từ không gian sân khấu đến phục trang của diễn viên, giúp người xem sống trong đúng bối cảnh của tác phẩm.

Bên cạnh đó, ông cũng vui mừng khi thời gian qua TP đã quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần người dân; mong TP sẽ tiếp tục có thêm nhiều vở diễn hơn nữa.

Theo Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai, đây là một trong những vở diễn kinh điển đòi hỏi sự đầu tư rất lớn cũng như sự nghiên cứu, nỗ lực từ các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ. Thông qua những vở diễn hy vọng công chúng thêm một lần nữa được hiểu những tác phẩm bất hủ của Shakespeare.

“Macbeth” là vở kịch cổ điển thứ 3 được các đoàn nghệ thuật của Hải Phòng dàn dựng. Trước đó, khán giả và người dân TP đã được thưởng thức vở kịch nói “Romeo và Juliet” của Shakespeare và nhạc kịch “Những người khốn khổ”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào người Pháp Victor Hugo trong các chương trình Sân khấu truyền hình.

Qua hàng loạt các vở diễn đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận của ngành văn hoá khi đưa Hải Phòng trở thành một điểm sáng của cả nước về hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Đọc thêm