Hải Phòng lãng quên “lá phổi xanh” phía bắc thành phố

Các công viên, dải cây xanh được ví như lá phổi của các đô thị. Hải Phòng từng quy hoạch một dải công viên, cây xanh trên địa bàn hai quận, huyện Hồng Bàng, An Dương, nhưng nhiều năm qua, “lá phổi xanh” này vẫn nằm trên... giấy.

Các công viên, dải cây xanh được ví như lá phổi của các đô thị. Hải Phòng từng quy hoạch một dải công viên, cây xanh trên địa bàn hai quận, huyện Hồng Bàng, An Dương, nhưng nhiều năm qua, “lá phổi xanh” này vẫn nằm trên... giấy.

Khói tại khu công nghiệp tuôn hàng ngày
Khói tại khu công nghiệp tuôn hàng ngày

Dự án cấp thiết

Năm 2007, Hải Phòng có quyết định thu hồi 14 ha đất tại khu vực phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) và xã An Hồng (huyện An Dương) để triển khai dự án xây dựng khu công viên, dải vườn hoa cây xanh phía bắc TP.Hải Phòng.

Thời điểm Hải Phòng phê duyệt quy hoạch dự án dải vườn hoa, cây xanh khu vực phía bắc thành phố, khu vực này mới có số ít nhà máy luyện cán thép (như Nhà máy thép VPS, Nhà máy thép Việt Nhật, Nhà máy thép Việt Hàn) đi vào hoạt động,  hàng loạt các nhà máy sản xuất gang thép của các Tập đoàn thép Vạn Lợi, Thép Cửu Long – Vinashin, Thép Tân Hương… đang trong quá trình xây dựng. Đến nay, khi các ống khói đã ken dày, “lá phổi xanh” vẫn dường như bị quên lãng.  

Ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Hải Phòng cho biết, không phải Sở không xác định tính được cấp thiết của việc cần phải có một dải vườn hoa cây xanh tại địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế, dải cây xanh này không chỉ là lá phổi điều hòa không khí mà còn có tác dụng như bức tường được dựng lên để ngăn cách khu phát triển công nghiệp với khu dân cư.

Vì vậy, ngay từ đầu, tất cả các bước theo quy trình thu hồi đất, từ công tác bàn giao mốc giới, tiến hành kiểm kê, lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng… đã được Sở phối hợp với UBND các quận Hồng Bàng, huyện An Dương quyết liệt triển khai.

Trong tổng số 14 ha đất làm vườn hoa, dải cây xanh, diện tích dải cây xanh ngăn cách giữa Nhà máy thép Cửu Long – Vinashin với khu dân cư phường Quán Toan được ưu tiên làm trước.

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND phường Quán Toan cho biết, tất cả 159 hộ dân có đất trên địa bàn phường Quán Toan được thu hồi để làm vườn hoa cây xanh đều phấn khởi khi TP.Hải Phòng tổ chức triển khai dự án. Các hộ dân tạo điều kiện cho Ban đền bù, giải phóng mặt bằng tổ chức kiểm kê đất đai, hoa màu, tài sản trên đất. Tuy nhiên…

Vẫn dang dở

Cho đến nay, dự án vườn hoa, giải cây xanh “cấp thiết” kia vẫn “nằm trên giấy”. Người dân thì cũng đã hết hào hứng vì đừng nói đến bóng mát cây xanh, tiền chi trả tiền bồi thường đã mấy năm rồi họ vẫn chưa được nhận.

Ông Chủ tịch phường Đỗ Việt Hưng cho biết thêm, trải qua không biết bao nhiêu kỳ họp HĐND TP.Hải Phòng, cử tri quận Hồng Bàng, cử tri huyện An Dương đều kiến nghị các ngành chức năng cần sớm triển khai dự án. Về phía chính quyền địa phương cũng đã 14 lần gửi văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền sớm tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía TP.Hải Phòng vẫn luôn là “sẽ triển khai và bố trí vào thời điểm thích hợp.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của một số cơ quan trên địa bàn hai quận Hồng Bàng, huyện An Dương, thời điểm Hải Phòng quy hoạch khu vực vườn hoa, dải cây xanh, môi trường khu vực này khá trong lành. Đến nay, vườn hoa, dải cây xanh chưa thấy đâu, trong khi khu vực này đã trở thành tổ hợp sản xuất gang thép quy mô, công suất gần như lớn nhất Việt Nam, ngoài tổ hợp sản xuất gang thép, trên địa bàn còn có tới hơn 50 doanh nghiệp chế tạo cơ khí; đóng, sửa chữa tàu biển… Nhà máy mọc lên san sát đã đưa khu vực này trở thành địa bàn có nguy cơ cao về ô nhiễm khí thải, tiếng ồn của Hải Phòng.

 Theo Sở TN&MT Hải Phòng, liên tiếp trong các năm 2010, năm 2011, kết quả quan trắc ô nhiễm bụi tại phường Quán Toan vượt 1,06 lần quy định. Những chỉ tiêu về không khí như khí đioxit lưu huỳnh (SO2), axit sufua (H2S) và các loại khí nitơ oxít (NOx) đều vượt quá chỉ số cho phép từ 12,8 đến 23,5 lần. Một số cơ quan chức năng của Hải Phòng đưa ra nhận định, đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng học sinh, giáo viên của một số trường phổ thông tiểu học trên địa bàn quận Quán Toan bị choáng, ngất hàng loạt trong các năm vừa qua.

Ông Nguyễn Hữu Tự (SN 1944, trú tại tổ Hải Triều 3, phường Quán Toan) than: “Không khí thì ngày một ô nhiễm mà đất thì Nhà nước đã ra quyết định thu hồi mà chưa đền bù nên phải bỏ hoang…”. Ông Đỗ Xuân Hòa, Chủ tịch UBMTTQ phường Quán Toan cũng thừa nhận, vườn hoa, dải cây xanh chưa có nên hầu như ngày nào người dân cũng phải hứng chịu những trận khói bụi từ các nhà máy sản xuất thép tỏa xuống….

Phương Thanh

Đọc thêm