Hận đời, gã trai trẻ tìm gái bán dâm trút giận

(PLO) - … Gã thanh niên 17 tuổi Ngô Thanh Sơn Trường bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, lớn lên lại bị người yêu phụ tình để quay lại làm gái “đứng đường”. Hận đời đen bạc nên Trường chấp nhận mua chút tình hờ của một cô gái bán dâm, để rồi trong cơn tuyệt vọng, bế tắc, bị cáo đã sát hại cô này để trả thù đời rồi tự sát nhưng cả hai may mắn được cứu sống…
Hận đời, gã trai trẻ tìm gái bán dâm trút giận
Sát thủ hận đời
Bị cáo Ngô Thanh Sơn Trường (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt éo le. Mẹ Trường chấp nhận lấy người chồng hơn mình những 14 tuổi, để rồi sau khi nhắm mắt bước liều, sinh ra Trường trên đời thì người mẹ bỏ lại đứa con trai mới được 2 tháng tuổi, một đi không trở lại. Thương con, xót cháu, bà nội đón Trường về chăm bẵm từ đó đến nay. 
 Từ ngày cha có vợ kế, Trường phải sống cảnh dì ghẻ con chồng đắng cay, khổ sở. Ghét mẹ kế, Trường đâm ra hận cả cha lẫn người mẹ đã bỏ rơi mình. Bà nội nghèo, không có tiền cho Trường tiếp tục đi học nên bà dành tất cả tình thương cho đứa cháu tội nghiệp. Trường hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình nên không trách cứ mà lao đầu đi tìm việc phụ giúp nội. 
Với mong ước kiếm thật nhiều tiền, Trường xin đi làm mọi việc miễn chỗ nào có nhiều tiền công. Trong thời gian này Trường gặp Thủy, cô bé ở gần công trường nơi Trường làm việc. Ngay lần đầu gặp Thủy, Trường đã mê ngay cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Sau một thời gian quen biết, Thủy cũng chấp nhận tình yêu của Trường. Những hứa hẹn yêu thương đầy dần theo ngày tháng. Tuy nhiên, cả hai đều chưa 18 tuổi nên khi Trường xin phép được làm đám cưới, gia đình Thủy lập tức phản đối đồng thời ngăn cản cả hai gặp gỡ. Cũng từ đấy Thủy lạnh lùng nói lời chia tay với Trường, như hai đứa chưa từng gắn bó mặn nồng. 
Buồn bã vì tình yêu bị ngăn cấm, Trường bỏ lên TP.HCM. Trong những ngày lang thang ở chốn phồn hoa, Trường mua con dao bỏ vào túi quần để phòng thân. Khoảng 21h ngày 24/1/2014, Trường đi qua cầu An Lộc, quận Gò Vấp, TP.HCM thì gặp chị Linh – một cô gái bán hoa. Thấy Trường, chị Linh rủ Trường mua dâm với giá 200.000 đồng một lượt. 
Thấy vậy, Trường nảy sinh ý định sẽ mua dâm và sát hại cô gái này để cho hả cơn tức vì không được kết hôn. Trường đồng ý và được chị Linh đưa đến nhà nghỉ Hoàng Trường (phường 6, quận Gò Vấp), chị Linh dùng chứng minh nhân dân của mình thuê phòng số 22. Khi chị Linh vào nhà tắm thay đồ. Trường lấy dao từ túi quần giấu xuống dưới gối. 
Trong lúc đang giao cấu, Trường ngưng lại, không giao cấu nữa, lấy con dao ở dưới gối, cầm bằng tay phải đâm vào vùng cổ chị Linh. Chị Linh. chống cự và chạy ra mở cửa phòng thị bị Trường kéo lại, khóa chốt cửa rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, cổ chị Linh. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà gọi chồng chạy lên và dùng chân đá bung miếng bên dưới cánh cửa phòng. 
Chị Linh chui ra theo chỗ này và Trường tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng. Chị Linh chạy xuống đến quầy lễ tân của nhà nghỉ thì bị ngất và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 175. Sau khi chị Linh chạy thoát, Trường cầm dao bỏ chạy lên phòng 21, lầu 3, khóa trái cửa lại rồi dùng dao tự đâm vào cổ và ngực trái để tự sát. Nhận được tin báo, Công an phường 6, quận Gò Vấp đến hiện Trường, phá cửa phòng bắt giữ Trường đưa đi bệnh viện 175 cấp cứu.
Mảnh đời đáng thương
Với thân hình cao to nhưng gương mặt của Trường vẫn còn nhiều nét trẻ con. Không ai ngờ gã trai hiền lành này lại hành xử tàn ác, quyết liệt với cô gái bán dâm vô tội. Khi thấy người cha bước thấp bước cao sấp ngửa đến phiên tòa gặp con, gã trai 17 tuổi xúc động trào nước mắt. 
Trường chia sẻ: “Em hối hận lắm. Vào tù rồi mới thấy thương cha, thương nội nhiều hơn. Ngày đó nếu nghe lời nội cố gắng học hành, có lẽ lúc đó em đã không cạn nghĩ đến thế. Giờ chỉ thương nội quá già mà vẫn phải lo lắng cho em…”. Phía ngoài phòng xử, ông Xuân, cha Trường cứ đau đáu nhìn con. Ông nghẹn ngào chia sẻ, khi Trường mới hơn 2 tháng tuổi, ông và vợ chia tay. Thân gà trống nuôi con và phải đi làm xa nên Trường được bà nội chăm sóc dạy dỗ. Trưởng thành trong sự thiếu thốn tình cảm, không được quan tâm dạy dỗ chu đáo của cha mẹ khiến Trường trở nên cộc cằn, khó bảo. Trong thời điểm này, ông Xuân đi thêm bước nữa khiến Trường mất hẳn tình thương còn lại của người cha. Sống chung một nhà, giữa Trường và người mẹ kế thường xảy ra cãi vã. Buồn chán, Trường xin cha lên TP.HCM mưu sinh nhưng ông không đồng ý. 
Ông Xuân cũng bày tỏ sự cảm ơn phía bị hại đã rộng lòng tha thứ cho con mình. “Dẫu nhà nghèo nhưng khi con gây án, tôi cũng đi vay mượn được 7 triệu đồng rồi đem đến gia đình bị hại xin lỗi. Có lẽ, chị Linh thấy được tấm thịnh tình của tôi nên chấp nhận lời xin lỗi và viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trường”. 
Hội đồng xét xử TAND TP.HCM nhận định, Trường gây án khi tuổi đời còn nhỏ, phạm tội lần đầu, đã khắc phục được một phần hậu quả, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt và được người bị hại làm đơn bãi nại nên Tòa tuyên phạt Trường 8 năm tù về hành vi “Giết người”.

Đọc thêm