Hành trình về nguồn tại Địa đạo Củ Chi và chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chi Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp vừa phối hợp tổ chức hành trình về nguồn cho đoàn viên thanh niên, hội viên hội cựu chiến binh về thăm khu di tích Địa đạo Củ Chi và Chiến khu đặc công Rừng Sác.
Đoàn dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022) trong các ngày mùng 06,07/5/2022, Chi Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp phối hợp tổ chức hành trình về nguồn cho đoàn viên thanh niên, hội viên hội cựu chiến binh về thăm khu di tích Địa đạo Củ Chi – mảnh đất thép thành đồng kiên cường của Tổ quốc và Chiến khu đặc công Rừng Sác, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa đạo Củ Chi cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Đây cũng là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện với chiều dài khoảng 250 km gồm phòng ăn ở, nhà bếp, phòng hội họp, bệnh xá.

Đoàn đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - nơi lưu danh 44.752 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tiếp đó, đoàn đã tới thăm, tặng quà và 5 triệu đồng Mẹ Việt Nam anh hùng Mười Thị Tám, 97 tuổi tại ấp Chợ cũ, xã An Nhơn Tây.

Đoàn đã tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mười Thị Tám, 97 tuổi

Đoàn đã tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mười Thị Tám, 97 tuổi

Trong chương trình, Đoàn cũng đã đến dâng hương và tham quan tại Chiến khu đặc công Rừng Sác, huyện Cần Giờ. Đây được coi là "căn cứ nổi" của bộ đội đặc công, nơi đây đã diễn ra hơn nghìn trận đánh xuất quỷ nhập thần khiến quân địch vô cùng khiếp sợ. Với địa thế đặc thù hiểm trở ấy, Rừng Sác trở thành một "đầm lầy tử địa" nằm sát "sân sau" thủ phủ Việt Nam cộng hòa, buộc tổng hành dinh Sài Gòn phải đặc biệt quan tâm, liên tục tung quân càn quét.

Qua chuyến hành trình “Về nguồn” tại Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi - mảnh đất được mệnh danh “Đất thép thành đồng” và Chiến khu đặc công Rừng Sác, huyện Cần Giờ được coi là "căn cứ nổi" của bộ đội đặc công đã góp phần khơi lại, hun đúc lòng yêu nước của mỗi thành viên trong đoàn; tự hào và yêu mến quê hương đất nước; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Chiến khu đặc công Rừng Sác

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Chiến khu đặc công Rừng Sác