“Hiệp sĩ đường phố” được dạy võ chống tội phạm

Thời gian gần đây, trong lúc đấu tranh với các loại tội phạm, các “hiệp  sĩ” đường phố bị các đối tượng dùng hung khí chống trả lại ngày một tăng. Để giảm thiểu rủi ro, các anh đã trang bị cho mình bằng các thế võ ứng dụng thực tế. Người hướng dẫn cho các anh tập luyện là võ sư Lê Hoàng Mai, trưởng bộ môn Aikido quận Tân Bình, TP.HCM...

Thời gian gần đây, trong lúc đấu tranh với các loại tội phạm, các “hiệp  sĩ” đường phố bị các đối tượng dùng hung khí chống trả lại ngày một tăng. Để giảm thiểu rủi ro, các anh đã trang bị cho mình bằng các thế võ ứng dụng thực tế. Người hướng dẫn cho các anh tập luyện là võ sư Lê Hoàng Mai, trưởng bộ môn Aikido quận Tân Bình, TP.HCM.

Tội phạm liều lĩnh và nguy hiểm

“Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, trưởng CLB PCTP phường Hiệp Thành cho biết, tội phạm bây giờ nguy hiểm và liều lĩnh có thể nói đã tăng đến đỉnh điểm. Chúng sẵn sàng chống đối đến cùng để thoát thân.

Hung khí mà bọn chúng hay dùng là súng điện, súng tự chế, dao, mã tấu, cây sắt mài nhọn, bình xịt hơi cay.

Còn xe thì được trang bị còi hú để mình lầm tưởng chúng là công an hình sự, rồi dễ dàng thoát thân.

Từ đầu năm đến nay, nhóm thanh niên tình nguyện (TNTN) PCTP ở xã Hòa Lợi bị 4 lần bọn tội phạm sử dụng hung khí chống trả lại.

“Từ hồi thành lập CLB SBC đến giờ thì các anh em không nhớ mình bị chúng chống trả lại bao nhiêu lần”, hiệp sĩ Hoàng Anh cho biết.

Võ sư Lê Hoàng Mai hướng dẫn “hiệp sĩ” Hoàng Anh tước con dao từ tay của đối tượng
Võ sư Lê Hoàng Mai hướng dẫn “hiệp sĩ” Hoàng Anh tước con dao từ tay của đối tượng.

“Hiệp sĩ” Thượng Hòa Lên thuộc CLB PCTP xã Hòa Lợi (SN 1985) vẫn còn đau đớn bởi những vết thường chằng chịt đang khô lại trên da.

Anh kể: “Khoảng 8 giờ một ngày tuần trước, sau khi người dân điện thoại báo có 2 đối tượng đi xe Exciter màu đen, đỏ vừa giật giỏ xách tại Bưu điện tỉnh Bình Dương thì anh em ngay lập tức chia ra các ngã đường có thể bọn chúng có thể đi qua để giăng lưới.

Sau khi phát hiện hai đối tượng khả nghi, tôi cùng đồng đội tăng tốc lao theo truy đuổi. Thấy vậy, bọn chúng mở còi hụ rồi tăng tốc độ lên đến 120 km/ giờ.

Khi đến một đoạn cua, tôi đã áp sát được bọn chúng, tốc độ lúc này cũng trên 80 km/ giờ. Vừa mới ép sát bọn chúng thì bất ngờ tên ngồi sau lấy bình hơi cay xịt vào mặt.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, người nhà và các anh em “hiệp sĩ” thì đang ngồi bên cạnh chăm sóc.

Tiền viện phí thì đều được nhà nước hỗ trợ, thông qua báo, đài một lần nữa tôi xin gởi lời cảm ơn nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ”.

Trong lúc ngồi trò chuyện với chúng tôi, các anh nhận được tin của người dân báo có hai thanh niên khả nghi là cướp đang chạy “săn mồi” trên địa bàn xã Hòa Lợi.

Ngay lập tức, “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh và đồng đội cùng chúng tôi chạy về hướng mà người dân vừa báo.

Gần 1 giờ quần thảo, không thấy bóng các đối tượng tình nghi thì mọi người mới tập vào quán cà phê rồi tiếp tục câu chuyện về cuộc hành trình săn bắt cướp của các anh.

Anh Lương Văn Hóa, Trưởng nhóm TNTN thuộc CLB PCTP xã Hòa Lợi kể, vào năm 2008, trong lúc đang ngồi rửa xe máy gần nhà thì thấy hai đối tượng giật sợi chuyền của một cô giáo.

Sau khi giật xong, tên ngồi sau quay lưng lại giơ sợi chuyền lên cười đểu nói “dây chuyền nè, chạy theo tao cho lại”.

Vừa nghe xong, tôi lên xe đuổi theo, nhưng chiếc xe của tôi chỉ chạy được khoảng 70 km/giờ là tối đa nên bọn chúng đã tẩu thoát.

Bắt đầu từ đó, tôi tìm anh Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh để học hỏi kinh nghiệm tác chiến.

Sau một thời gian, tôi về thành lập nhóm TNTN PCTP ở xã Hòa Lợi.

Liên tục bị tấn công

Vào tháng 6, 9 vừa qua, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên 2 lần bị côn đồ vác mã tấu chém bị thương.

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trưởng CLB phường Phú Hòa nhiều lần bị các đối tượng điện thoại và nhắn tin hăm dọa, sau đó chúng dùng dao đâm từ sau lưng nhưng may mắn anh thoát chết.

Ngày 12/9, trong lúc tìm cách khống chế đối tượng trộm cắp thì “hiệp sĩ Sài Gòn” Nguyễn Văn Minh Tiến bị một đối tượng dùng dây xích tấn công.

Với gần 600 lần bắt tội phạm, hiệp sĩ Minh Tiến nhận hơn 200 bằng khen.
Với gần 600 lần bắt tội phạm, hiệp sĩ Minh Tiến nhận hơn 200 bằng khen.

Sau 15 phút “sáp lá cà”, anh Tiến đã tước được hung khí và khống chế được đối tượng.

Điều mà dư luận bất bình trong những ngày qua là trong lúc anh quật vã bắt tên trộm, thì hàng trăm người đi đường đứng lại xem mà không ai chịu lao vào trợ giúp anh.

Đến khi anh khống chế được đối tượng thì những người “đạo đức giả” lại lao vào đánh đấm tên cướp tụi bụi.

Đáng buồn hơn nữa là lúc anh dắt đối tượng ra xe để chở giao cho công an phường, thì phát hiện chiếc xe máy của mình đã bị kẻ gian lấy mất.

Theo những người hiếu kì tập trung xem anh khống chế đối tượng kể lại, trong lúc anh đang đánh nhau với đối tượng, thì một thanh niên bình thản đi lại đề nổ máy chiếc xe rồi chạy đi.

Tưởng kẻ gian là đồng đội của anh nên không ai ngăn cản.

Việc “hiệp sĩ” bị tấn công ngày càng gia tăng. Lúc 23h30 ngày 13/9, các thành viên đội PCTP phường Phú Lợi đi đến khu công nghiệp Đại Đăng thì phát hiện 2 đối tượng chạy áp sát định giật sợi dây chuyền một phụ nữ chạy xe máy.

Trong lúc truy đuổi, bất ngờ đối tượng ngồi sau dùng nón bảo hiểm tấn công lại và đạp ngã xe của 2 “hiệp sĩ” Ngô Trung Thành và Đỗ Xuân Hưng.

Anh Thành bị thương khá nặng và được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Các “hiệp sĩ” sẽ được học Aikido

Hầu hết các “hiệp sĩ” của các CLB PCTP đều không được đào tạo nghiệp vụ bài bản, mà các anh chỉ dựa trên kinh nghiệm tác chiến của người đi trước hướng dẫn lại người đi sau.

Điều mà các anh luôn tìm cách gỡ rối là bọn tội phạm ngày càng manh động, chúng sử dụng các loại hung khí nguy hiểm để chống trả mà mình không có phương án tốt nhất để ngăn chặn.

“Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh cho biết: “Vừa qua, chúng tôi đã nhất trí với võ sư Lê Hoàng Mai, Chủ nhiệm CLB Aikido quận Tân Bình để hướng dẫn anh em “hiệp sĩ” những đòn thế tự vệ trong các trường hợp bị tội phạm tấn công”.

Trao đổi với PV, võ sư Lê Hoàng Mai cho hay: “CLB Aikido quận Tân Bình sắp tới sẽ giúp đỡ cho các “hiệp sĩ” tại Bình Dương về các đòn thế tự vệ. Hiện tôi đã soạn xong chương trình hướng dẫn các kĩ năng tự vệ cho các anh.

Ngày 20/9, lớp võ phòng vệ này sẽ khai mạc tại Bình Dương, số lượng tham gia khoảng 50 “hiệp sĩ” từ các CLB PCTP trên địa bàn”.

Thọ Lang

Đọc thêm