Hillary Clinton và con đường trở lại Nhà Trắng (P4)

(PLO) - Sau thất bại hoàn toàn của chiến dịch chăm sóc sức khỏe, bà Clinton "rút lui trong một thời gian và tự chữa vết thương của mình," như ông Galston nói.
Hillary Clinton đang được xem là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Hillary Clinton đang được xem là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Càng ngày người ta càng ít nhìn thấy bà ở West Wing, trong khi bà đi du lịch ở nước ngoài càng nhiều.
Bà khẳng định sức ảnh hưởng của mình theo cách không nhìn thấy được. Bà thuyết phục chồng mình để Madeleine Albright là người phụ nữ đầu tiên làm thư ký của nhà nước. Bà đặt sự đối xử tàn bạo đối với phụ nữ do Taliban tại Afghanistan vào chương trình nghị sự của chính quyền.

Sự lựa chọn khó khăn

Bất chấp sự phản đối của Bộ Ngoại giao, bà đã thực hiện một chuyến đi đến Bắc Kinh, nơi bà tranh luận một cách mạnh mẽ rằng quyền của phụ nữ là quyền con người.
 
Sau chuyến đi, bà đã thực sự  rất vui mừng. Thậm chí, bà còn gọi điện cho Samuel Berger, phó cố vấn an ninh quốc gia, bắt kịp anh ta tại một trò chơi Baltimore Orioles, để cám ơn vì đã khiến chuyến đi này được diễn ra.
Nhưng vụ bê bối vẫn rình rập nhà Clinton Nhà Trắng. Bà phản đối việc xuất bản tư liệu về khoản đầu tư của hai vợ chồng trong một thỏa thuận đất đai thất bại ở Arkansas, được gọi là Whitewater và mắng nhiếc những người phụ tá đã ép bà phải làm như vậy.
"Bà ấy chỉ để tất cả mọi người có nó," ông Panetta nhắc lại. Nhưng bà và chồng bà cũng tán thành với các trợ lý, qua sự phản đối của ông Nussbaum, thúc đẩy để cho phép một cuộc hẹn với một luật sư độc lập.
Đó là một quyết định khiến bà ấy phải hối hận. "Khi nào nó sẽ kết thúc, Bernie?", ông Nussbaum nhớ lại câu hỏi của bà vào năm sau đó.
Đó là trước khi luật sư độc lập, Kenneth W. Starr, bắt đầu điều tra xem liệu ông Clinton nói dối trước tòa về một chuyện tình với một thực tập sinh Monica Lewinsky. Ông Clinton đã bác bỏ vụ việc trong nhiều tháng, và bà Clinton công khai nói rằng bà đã tin ông.
Nhưng không phải tất cả người quen của họ đều cho là như vậy..
 
Bà Shalala nhớ lại cuộc gặp với bà Clinton với bạn bè từ California đến những vùng lân cận. "Hillary nói "Cảm ơn đã ủng hộ tổng thống", bà Shalala kể lại. “Tôi không biết liệu bà ấy có biết hay không, nhưng đó là thời điểm mà tôi nghĩ rằng, có cái gì đó ở đây".
Cá nhân bà Shalala cảm thấy đã bị xúc phạm. "Người ta cho rằng đó là thực tập sinh," bà nói. "Tôi không thể chịu đựng được điều đó".
Sau khi ông Clinton thừa nhận rằng ông đã không nói sự thật, bà Shalala đã trừng phạt ông trong một cuộc họp nội các bí mật, một lời trách mắng mà sau này được đưa lên báo chí.
"Không ai ở Nhà Trắng dường như giận tôi," bà nói, "Hillary chắc chắn là không".
Bà Thomases cho biết bà Clinton đã rất tức giận với chồng nhưng không bao giờ dự định chia tay. "Cô ấy sẽ đánh anh bằng một cái chảo, nếu ai đó đưa cho cô, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy từng nghĩ đến việc rời bỏ hay ly dị ông ấy", bà nói.
Đứng dậy sau Whitewater
Thay vào đó, bà Clinton đã lên đến Capitol Hill để tập hợp đảng Dân chủ chống lại luận tội. "Bà ấy là thật sự tuyệt vời", Lawrence Stein - người vận động hành lang Nhà Trắng nhớ lại. "Họ yêu bà. Bà gọi đó là một cuộc đảo chính".
Nếu không có sự ủng hộ công khai của bà, đảng Dân chủ có thể đã bỏ rơi Tổng thống, dẫn đến áp lực phải từ chức hoặc thậm chí sự kết tội của Thượng viện. Một lần nữa, bà Clinton đã cứu giúp ông.
 
Và cuộc khủng hoảng Starr đã biến đổi vị thế trước công chúng của bà Clinton. Với số lượng phiếu bầu cao chót vót, bà để mắt đến một ghế tại Thượng viện từ New York. Một ý tưởng tưởng chừng là không thể xảy ra rằng: thư ký báo chí Nhà Trắng, Joe Lockhart, từ chối công khai cho đến một ngày bà tiếp cận anh ta, chú ý đến anh ta từ New York và bắt đầu chất vấn anh về mẫu bỏ phiếu.
Đối với cả hai gia đình Clinton, cuộc đua Thượng viện năm 2000 đã trở thành một cách để tẩy độc tố của những vụ bê bối. Ông Gore, nay là phó chủ tịch, đã không muốn làm gì với ông Clinton khi ông củng cố những nỗ lực ở Nhà Trắng của mình.
Vì vậy, Tổng thống trước kết thúc nhiệm kỳ đã tập trung năng lượng của mình vào chiến dịch của vợ ông.
"Với thực tế là các phó chủ tịch là không quan tâm đến việc tư vấn chính trị cho ông ấy, nếu ông  ấy không có được sự hỗ trợ của Hillary, thì đó có thể là khoảng thời gian rất khó khăn đối với ông ta," ông Lockhart nói.
Sau một thập kỷ rưỡi, sự nghiệp chính trị mới của Clinton lại đang được bắt đầu, dường như nhằm một lần nữa trở lại Nhà Trắng. Hãy tưởng tượng những gì ông Nussbaum sẽ phải suy nghĩ về điều đó trong những năm 1970./.

Đọc thêm