Bắt đối tượng buôn 156 bánh heroin bằng… 1 cái gậy

(PLO) - Câu chuyện được kể từ người trong cuộc trực tiếp truy bắt đối tượng chở 156 bánh Heroin ở Cao Bằng.
Hình ảnh khám xét vụ bắt 156 bánh heroin tại Cao Bằng ngày 5/2/2015. Ảnh: Hà Trang.
Hình ảnh khám xét vụ bắt 156 bánh heroin tại Cao Bằng ngày 5/2/2015. Ảnh: Hà Trang.

Cuộc truy đuổi nhớ đời

Hơn 8h sáng ngày 5/2/2015, Trung tá Đinh Trọng Đại (cán bộ Đội xử lý, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng) vào ca trực. Người đàn ông cao gầy này sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng đó là một ngày định mệnh của cuộc đời mình khi chỉ huy của ông bước xuống phòng trực, yêu cầu lên xe tuần tra ra đường với nhiệm vụ: Kiểm tra hành chính 2 chiếc ô tô BKS 20C-004.6... và 11A-008.04 đang ngược hướng từ Hà Nội lên Cao Bằng.
Lên xe cùng Thượng úy Đàm Văn Hưng cầm lái, Trung tá Đại cũng chỉ hình dung đó là một lệnh kiểm tra hành chính bình thường. Địa điểm được giao chặn chiếc xe “có vấn đề” lại để kiểm tra là ngã 4, Km5, ngay cửa ngõ thành phố Cao Bằng.
Đối tượng Triệu Đức Hanh.
 Đối tượng Triệu Đức Hanh.
Xe tuần tra vừa chạy tới Km4, thì Trung tá Đinh Trọng Đại phát hiện xe BKS 11A-008.04 đang lưu hành theo hướng ngược chiều. Thượng úy Hưng vòng xe truy đuổi, do khuất tầm nhìn sau một xe container nên khi vào tới khu vực dự án tái định cư thì mới theo kịp xe đối tượng.
Hơn 2km, chiếc xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng tăng tốc, còi ưu tiên rú liên tục truy đuổi chiếc xe nghi vấn. Khi đuổi, ép chặn được đầu chiếc xe nghi vấn, thì lập tức đối tượng phanh xe, mở cửa, bỏ chạy lên đồi.
Trung tá Đại tường thuật lại cuộc đuổi bắt "có một không hai" ngày 5/2/2015 vừa qua.
 Trung tá Đại tường thuật lại cuộc đuổi bắt "có một không hai" ngày 5/2/2015 vừa qua.
“Đứng lại, không tôi bắn”, hiệu lệnh được trung tá Đại vừa hộc tốc tông cửa xe đuổi theo, vừa hô. Gần 200m đường ngược đồi, đối tượng cứ chạy. Hô đến lần thứ 2, thì vớ được khúc gậy gỗ ven đường, trung tá Đại ném thẳng vào chân đối tượng.
Đối tượng vướng ngã, trung tá Đại nhào tới, đè nghiến lại. Cùng lúc đó, thượng úy Đàm Văn Hưng đuổi kịp, còng tay đối tượng Triệu Đức Hanh (sinh năm 1969), hộ khẩu thường trú: Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Đối tượng Hanh cùng tang vật vụ án.
 Đối tượng Hanh cùng tang vật vụ án.
Tang vật thu giữ tại chỗ trong xe ô tô 11A. 008.04 là 156 bánh heroin.
Dùng gậy làm súng
Vừa kịp còng tay đối tượng, khi thượng úy Hưng đang gọi điện thoại báo cáo chỉ huy, thì một tốp người mặc thường phục chạy theo lên đồi. Trung tá Đại quay ngược trở lại, giơ gậy làm súng “dọa”.
May mắn, sau gương mặt “lạ” đầu tiên xuất hiện, về sau biết là trinh sát của PC47 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) – Công an tỉnh Cao Bằng, thì những gương mặt tiếp theo đều là người quen trong lực lượng.
Thùng đựng nước nhưng dùng chứa 156 bánh heroin, trị giá hàng chục tỷ đồng.
 Thùng đựng nước nhưng dùng chứa 156 bánh heroin, trị giá hàng chục tỷ đồng.
“Báo hại, lúc đó mình tưởng đồng bọn của đối tượng, nên mình hô “cướp”, suýt đánh nhau với "quân nhà mình". Đến khi dẫn giải đối tượng về, khám trong xe ra 156 bánh heroin, khi anh em gọi điện chúc mừng cái cơn “liều” bắt phạm, thì mới nghĩ tới việc là lần sau mình phải xin mang theo súng khi ra đường tuần tra mới được”.
Trong những ngày này, khi PC47 – Công an Cao Bằng đang mở rộng điều tra chuyên án kỷ lục bắt 156 bánh heroin tại tỉnh này, Trung tá Đinh Trọng Đại lại trở về với công việc thường ngày.
Nhưng anh nói, ngày 5/2/2015 sẽ là ngày kỷ niệm khó có thể quên trong hàng chục năm khoác quân phục CAND, lại là người dùng gậy "dọa" làm súng truy bắt đối tượng phạm tội ma túy cực kỳ manh động vận chuyển tới 156 bánh heroin trị giá hàng chục tỷ đồng mà chưa từng tính tới hiểm nguy./.

Đọc thêm