Hồ Ngọc Hà “kể lại” chuyện hôn nhân buồn trong liveshow

Bằng việc chắt lọc bài hát, xâu chuỗi lại thành câu chuyện, nữ ca sĩ tâm sự với khán giả về những u buồn, trắc trở mà theo cô khó phân biệt "đâu là kịch, đâu là đời".
Hồ Ngọc Hà từng ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt qua một liveshow ở sân khấu Lan Anh, TP HCM. Ba năm sau, cô trở lại trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát với quy mô được thu hẹp hơn, để hướng đến màu sắc sang trọng, cổ điển xuyên suốt từ đầu đến cuối. Vẫn là một Hồ Ngọc Hà hết mình trên sân khấu, nhưng đêm 20/11 vừa qua, khán giả không còn thấy quá nhiều sự trẻ trung, sôi động. Thay vào đó là hình ảnh một người phụ nữ sâu sắc, trưởng thành hơn và cũng nhiều tâm sự buồn hơn sau ba năm với nhiều thăng trầm.
Trước liveshow, Trấn Thành chia sẻ với khán giả trong vai trò một MC: "Những ngày qua, cuộc hôn nhân của Hà là đề tài được dư luận quan tâm rất nhiều. Vậy thì trong liveshow này, cô ấy sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất, đầy đủ nhất qua phần nhạc kịch". 
Tạo hình ấn tượng của Hà Hồ trong phần mở màn. Ảnh: K.N.
Tạo hình ấn tượng của Hà Hồ trong phần mở màn. Ảnh: K.N. 
Trong câu chuyện âm nhạc dài 40 phút phần đầu tiên, Hà Hồ kể đủ mọi cung bậc cảm xúc tình yêu với hình ảnh Maleficent. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, đầy quyền lực nhưng cũng rất dễ tổn thương trong tình yêu. Và người phụ nữ ấy xác nhận đầy mạnh mẽ: "Đúng, em không cần anh" khi đã nhận đủ đau khổ. Sau đó, cô thả trôi cảm xúc trong một loạt lời ca được ghép nối khéo léo, phần nào phơi bày câu chuyện ấy. Đó có khi là niềm hạnh phúc ngập tràn: "Ngày có anh, đời bỗng vui, tình bỗng xanh những đêm thơ mộng" (Đời bỗng vui), đến khi nỗi cô đơn bắt đầu chạm ngõ: "Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ" (Giấc mơ chỉ là giấc mơ), và khép lại bằng một cái kết buồn:"Xóa dĩ vãng cho ngày mai không còn nước mắt không u buồn" (Cố xóa hết)
Cùng âm nhạc, hình ảnh một Hồ Ngọc Hà khi nhào lộn trong tay các vũ công, lúc thả những bước chân uyển chuyển bên bạn diễn nam, khi đưa ánh mắt nhìn một về một phía mông lung, rồi lại hằn lên sự hằn học khi đối diện người tình không chung thủy trên sân khấu... khiến tiết mục đậm chất nhạc kịch. Khoảng 2.000 khán giả bị lôi kéo hoàn toàn vào mạch truyện, hòa vào dòng cảm xúc của nữ ca sĩ. 
Nhiều lần Hồ Ngọc Hà khóc khi hát, hay thì thầm tâm sự. Một vài lời chia sẻ của cô có thể khiến khán giả rùng mình: "Anh cứ đi đi, còn em sẽ dấn thân vào những vinh quang vì em vốn là thế - một phụ nữ yếu đuối nhưng đầy kiêu hãnh"; "Dù tình yêu trong em mệt nhoài, với Hà, vẽ được là phải xóa được. Mà mình phải xóa một cách nhẹ nhàng, sạch sẽ, không làm tan nát trái tim của ai hết". Qua đó, họ phần nào hiểu ra, từng lời hát, lời nói đã được cô cố ý chọn lựa, đan cài nhau để tâm sự về những khúc mắc đời tư của mình. 
Khoảnh khắc lắng đọng trong đêm diễn. Ảnh: KimBTN.
Khoảnh khắc lắng đọng trong đêm diễn. Ảnh: KimBTN. 
Chính nữ ca sĩ thừa nhận: "Có rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời mình được tái hiện bằng âm nhạc trong đêm nay. Tôi chọn thể loại nhạc kịch để tự viết một câu chuyện tình mà có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, đâu là 'kịch', đâu là 'đời'". Và dù, cô vẫn một mực im lặng trước dư luận như bấy lâu, hay cố bào chữa cho lời nói MC lúc đầu: "Trấn Thành là một diễn viên hài nổi tiếng, vì vậy những gì anh nói là lời nói đùa để chọc cười quý vị mà thôi", thì nhiều khán giả cũng đã thương, đã khóc cùng cô. 
"Tôi thấy xót cho người phụ nữ thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng lại lắm gian truân trên đường tình", một khán giả nói. Suốt đêm liveshow cũng như tiệc cảm ơn diễn ra sau đó, doanh nhân Quốc Cường, bố của Subeo, không đồng hành cùng vợ như cách đây ba năm. 
Sau màn mở đầu đầy cảm xúc, phần thứ hai của chương trình là dịp để Hồ Ngọc Hà chứng tỏ bản lĩnh nghề nghiệp ở sự tiến bộ trong chất giọng và khả năng vũ đạo chín muồi. 
Bên tiếng đàn piano điêu luyện của nhạc sĩ Hoài Sa, nữ ca sĩ hát mộc các bản ballad từng làm nên tên tuổi như Tìm lại giấc mơ, Một lần cuối thôi, Hãy nói với em... Sau đó, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên, cô bùng nổ với nhạc rock. Trước mỗi câu hát quen thuộc, khán giả lại vỗ tay tán thưởng hay hòa giọng hát theo nhiệt tình. 
Ở phần cuối, Hồ Ngọc Hà tiếp tục khẳng định phong độ của một "nữ hoàng giải trí" với phần nhạc dance và những vũ điệu sôi động cùng DJ người Nhật. Các màn thay trang phục chớp nhoáng trên sân khấu gây thú vị cho khán giả. 
Hà Hồ trở lại với hình ảnh "nữ hoàng giải trí" trong phần cuối. Ảnh: K.N.
Hà Hồ trở lại với hình ảnh "nữ hoàng giải trí" trong phần cuối. Ảnh: K.N. 
Không gian biểu diễn là một trong điểm nhấn đáng ngạc nhiên của chương trình. Dưới bàn tay đạo diễn Việt Tú, sân khấu liên tục được làm mới trong mỗi phần với thời gian chuyển cảnh chưa đầy 8 phút. Khán giả có cảm giác được ngồi trong một nhà hát nhạc kịch sang trọng, rồi hòa mình vào một bữa tiệc rock đầy lửa và sau cùng là được dự một quán bar đầy nhạc và vũ điệu. Tuy thế, sàn diễn hơi thấp nên gây khó khăn cho khu vực ghế ngồi nửa phía sau khó theo dõi chương trình.
Tạo hình ấn tượng của Hà Hồ trong phần mở màn. Ảnh: K.N.