Hoãn phiên xử “động chủ” massage kích dục vì bị hại đột ngột kêu oan cho bị cáo

Ngoài việc khống chế quyền tự do của các bị hại nhằm buộc họ phải làm việc, những ai vi phạm kỷ luật (do Trí và đồng bọn đề ra) và người nào muốn được nghỉ việc hoặc nghỉ phép thì tiếp viên phải nộp tiền “thế chân” ít nhất là 15 triệu đồng, không quay lại làm sẽ mất tiền cọc.

Hôm qua-4/8, TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án liên quan đến “tập đoàn” massage “kích dục” Tân Hoàng Phát (địa chỉ số 29-31 đường số 4, phường Linh Chiểu, quậnThủ Đức, TP.HCM).

Tại phiên tòa hôm qua, bất ngờ và hiếm thấy đã xảy ra khi 11 bị hại đã đồng loạt “kêu oan” hoặc xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong “tập đoàn” massage “kích dục”. Chính vì vậy, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

t4rg
Các bị cáo tại tòa

Có mặt trong buổi xét xử phúc thẩm, Luật sư Nguyễn Đăng Trừng (Đoàn Luật sự TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Phan Cao Trí cho rằng: Quyền lợi của các bị cáo và quyền lợi của những người bị hại trái ngược nhau, nên người bị hại không thể trình bày có lợi cho Trí nên cần xem xét lời khai nào là thật để đánh giá.

Đây là vụ án được đưa ra xét xử theo đơn kháng cáo của các bị cáo Phan Cao Trí, Phan Thị Yến (vợ Trí), Phan Việt Hậu (em vợ Trí), Phan Quốc Cường, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Hoài Nhanh. Bốn bị cáo Trí, Yến, Việt, Cường kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong khi Phương và Nhanh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trí 12 năm tù, Hậu 10 năm tù, Cường 9 năm tù cùng tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”; Yến 6 năm tù cho tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nhanh 2 năm tù, Phương 3 năm tù cho cùng tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, 9 bị hại (trong số 12 bị hại; cựu nhân viên của “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát được triệu tập đến tòa) đã kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Trí - Yến và các bi cáo- cựu nhân viên quản lý.

Cụ thể, các bị hại này đã thay đổi lời khai trước đó (phiên tòa sơ thẩm) và cho rằng bản thân họ (bị hại) không bị vợ chồng bị cáo Trí - Yến cũng như đồng bọn đánh đập, bắt bớ hoặc buộc phải nộp tiền thế thân. Chưa hết, có bị hại còn “gửi” lời cám ơn đến vợ chồng Trí – Yên, khi cho rằng nhờ các bị cáo mà họ có công ăn việc làm, có thu nhập cao nuôi sống gia đình.

Trước những tình tiết bất ngờ này, vị Đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tiến hành thẩm vấn ngay hai bị hại nhằm “truy” vì sao các bị hại thay đổi lời khai mà trước đó đã được ghi nhận trong quá trình điều tra và trong phiên tòa sơ thẩm. Đáp lại, một bị hại cho rằng, khi CQĐT tiến hành lấy lời khai, các bị hại không tỉnh táo nên đã khai không chính xác

Trước tình huống các bị hại thay đổi hàng loạt các lời khai, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và cho biết sẽ tiếp tục xét xử trong một ngày khác.

Theo hồ sơ vụ án, với vai trò là người điều hành mọi hoạt động của 5 công ty và cơ sở massage là Tân Hoàng Phát, Kim Thu, Hoàng Thành, Newstar, Hoàng Vân 3, Trí đã chỉ định, giao nhiệm vụ chính cho Hậu, Cường, Phương, Nhanh trực tiếp quản lý mọi hoạt động. Cũng chính Trí là người ra các quy định buộc các nhân viên (bị hại) phải ăn, ở trong phòng mà không được đi ra ngoài. Nhân viên nào bỏ trốn thì bị bắt lại và đánh phạt.

Việc khống chế này được lực lượng của Tân Hoàng Phát là nhân viên bảo vệ của cơ sở đảm nhiệm với một quy trình khép kín và dùng “bạo lực” khiến cho các bị hại phải chấp hành mà không thể phản cự. Trước sự khắc nghiệt đó, một số bị hại đã không thể chịu nổi việc giam lỏng, khổ nhục và không có tiền để nộp nên đã tìm cách bỏ trốn, thoát thân.

Trong quá trình bỏ trốn, có bị hại ngã lầu, gây chấn thương hoặc bị Trí cùng đồng bọn tổ chức bắt giữ, đánh phạt hoặc bị bắt lại đem về nhốt tại nhà vợ chồng Trí - Yến...rồi xử lý kỷ luật tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát theo quy định do các bị cáo đề ra.

Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc khống chế quyền tự do của các bị hại nhằm buộc họ phải làm việc, những ai vi phạm kỷ luật (do Trí và đồng bọn đề ra) và người nào muốn được nghỉ việc hoặc nghỉ phép thì tiếp viên phải nộp tiền “thế chân” ít nhất là 15 triệu đồng, không quay lại làm sẽ mất tiền cọc. Nếu bỏ trốn, Trí sẽ cho người đi bắt về để xử lý. Với thủ đoạn tàn bạo như trên, Trí cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của các nữ tiếp viên.

Mãi đến ngày 6/12/2008, trong quá trình tiến hành kiểm tra cơ sở “kích dục” Tân Hoàng Phát, Công an TP.HCM đã giải thoát cho gần 100 tiếp viên ra khỏi “động” mát - xa này.

Phong Trần

Đọc thêm