Nếu như ở tốp đầu bảng xếp hạng, CLB Phù Đổng Ninh Bình đang ngày càng chiếm ưu thế điểm số với phong độ ổn định thì nơi nhóm cuối vẫn đang ở trạng thái cạnh tranh căng thẳng. Các đội bóng nhóm này xếp hàng san sát nhau, với khoảng cách chỉ hơn nhau 1 điểm, chờ cơ hội bứt lên…
Vòng 9 là vòng đấu quan trọng với CLB Trường Tươi Bình Phước và CLB Phù Đổng Ninh Bình khi hai đội gặp nhau ở trận “chung kết” đỉnh bảng xếp hạng giải đấu Hạng Nhất quốc gia (diễn ra vào ngày 15/2).
Đội chủ nhà Bình Phước muốn tận dụng cơ hội này để vượt lên chính đối thủ lớn trên đường đua. Ở chiều ngược lại, CLB Phù Đổng Ninh Bình muốn chiến thắng để gia tăng cách biệt với đối thủ tiềm năng.
Và ở những trận cầu đỉnh cao, khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao sẽ định đoạt trận đấu. Trận đấu này, tiền vệ Hoàng Đức chính là ngôi sao như vậy với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt, cũng là bàn duy nhất trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội khách.
Chiến thắng giúp CLB Phù Đổng Ninh Bình xây chắc ngôi đầu, tạo khoảng cách ngày càng an toàn với hai đối thủ xếp sau. Cuộc đua tới chức vô địch, sở hữu vé thăng hạng trực tiếp dường như ngày càng tô đậm cái tên Phù Đổng Ninh Bình và hai đội bóng còn lại là Bình Phước và PVF-CAND là ứng viên cạnh tranh cho tấm vé dự trận play-off.
CLB Bình Phước và CLB PVF-CAND đều là bại tướng của CLB Phù Đổng Ninh Bình ở lượt đi giải đấu năm nay. Tại vòng 5, thầy trò HLV Việt Thắng chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND. Và tới vòng 9, CLB Phù Đổng Ninh Bình giành chiến thắng 1-0 trước Bình Phước. Những chiến thắng này đã nói lên sức mạnh của đội bóng đầu bảng xếp hạng: toàn thắng 8 trận, ghi 14 bàn và chỉ mới lọt lưới 1 bàn.
![]() |
CLB Đồng Nai – đội bóng chưa có chiến thắng nào, tạm xếp cuối bảng với 4 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội bóng này với CLB Huế chỉ đúng 1 điểm (5 điểm). Mùa giải năm nay, đội bóng đất cố đô thực sự gặp khó khăn khi đến vòng 9 vẫn chưa thể bứt lên khỏi sự đeo bám của nhóm cuối. Và tại vòng 9, CLB Huế nhận trận thua 0-2 trước CLB Trẻ TP.HCM để rơi xuống áp chót bảng xếp hạng. Với CLB Trẻ TP.HCM, đội bóng này đang có những bước tiến đáng chú ý khi nhảy lên được vị trí thứ 6.
Khi nhìn lên, CLB Huế cũng chỉ thua CLB Hòa Bình đúng 1 điểm (5 so với 6). Và tương tự như vậy: CLB Hòa Bình, CLB Long An, CLB Đồng Tháp, CLB Trẻ TP.HCM và Khatoco Khánh Hòa cũng chỉ lần lượt hơn nhau 1 điểm. Chính sự “dồn toa” này khiến cuộc cạnh tranh nơi nhóm cuối dự báo sẽ càng lúc càng hấp dẫn, nhiều thay đổi bất ngờ chỉ sau mỗi vòng đấu. Thực lực giữa các đội trong nhóm không quá chênh lệch khiến cuộc đua sẽ càng thêm “nóng bỏng” khi các đội trong nhóm liên tục đụng độ nhau ở những vòng đấu sắp tới.
CLB Bà Rịa Vũng Tàu – đội bóng có tuổi trung bình 21,6 tuổi tiếp tục là cái tên gây ấn tượng với những gì đã thể hiện. Sau vòng 9, đội bóng này tạm đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, tạo ra khoảng cách khá an toàn với nhóm dưới với những cái tên giàu truyền thống hơn, độ tuổi trung bình cao hơn. Các học trò trẻ của HLV Minh Phương thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn đội bóng xếp trên là PVF-CAND (11 bàn so với 10 bàn), sánh ngang với số bàn thắng của CLB Trường Tươi Bình Phước và chỉ thua đội đầu bảng CLB Phù Đổng Ninh Bình.
Đội bóng mới rớt hạng V.League năm ngoái là Khatoco Khánh Hòa vẫn chưa cho thấy đủ sức cạnh tranh chen chân tốp 3 đội hàng đầu, hay nói cách khác là chưa sẵn sàng cho việc trở lại đấu trường mà họ từng là “ngựa ô”,… Đội bóng phố biển Nha Trang đang ở “tầng giữa” bảng xếp hạng và nguy cơ rơi vào vòng xoáy nhóm cuối vẫn hiển hiện.
![]() |