Hoang hóa vì nước thải công nghiệp

Do nước thải từ Khu công nghiệp Bắc Vinh thải ra, khiến hơn 45 ha ruộng của 2 xã Nghi Kim và Hưng Đông (TP Vinh – Nghệ An) nhân dân đang sản xuất trở thành hoang hóa và  ô nhiễm nặng

Do nước thải từ Khu công nghiệp Bắc Vinh thải ra, khiến hơn 45 ha ruộng của 2 xã Nghi Kim và Hưng Đông (TP Vinh – Nghệ An) nhân dân đang sản xuất trở thành hoang hóa và  ô nhiễm nặng.

Trước đây, 30 ha ruộng ở cánh đồng xứ Cầu Bầu (Nghi Kim) và hơn 15 ha ruộng của bà con nông dân xã Hưng Đông (TP Vinh - Nghệ An) đều là những thửa ruộng “bờ xôi ruộng mật” của bà con nông dân. Nhưng từ ngày Khu công nghiệp Bắc Vinh đi vào hoạt động thì rất nhiều rác thải đổ xuống cánh đồng và nơi đây trở thành hoang hóa.

Đi qua những cánh đồng vốn xanh tốt trước đây, nay chúng tôi thấy toàn là bèo. Chúng tôi tìm gặp các ông: Nguyễn văn Phúc – xóm trưởng xóm 11, Cao Xuân Lục xóm trưởng xóm 6 (xã Nghi Kim ) và một số bà con nông dân xã Nghi Kim và Hưng Đông thì được biết: Trước đây, cánh đồng này mỗi năm thường làm được 2 vụ lúa có năng suất cao – là nguồn sống chủ yếu của bà con nông dân các xóm này. Ngoài lúa, bà con nông dân còn nuôi cá cũng đem lại nguồn lợi lớn cho bà con nông dân.

Bèo thay lúa sau khi nước thải tấn công đồng ruộng

Vậy nhưng, kể từ khi Khu Công nghiệp Bắc Vinh đi vào hoạt động, do rác thải và nước thải từ khu công nghiệp tuồn ra cánh đồng Cầu Bàu làm cho cả khu vực này bị ô nhiễm nặng, ruộng đất không sản xuất được. Người dân mỗi lần lội xuống ruộng đều bị ngứa mẩn, sau đó tóe máu. Không chỉ bị ô nhiễm nước, người dân còn bị hành hạ bởi mùi hôi thối từ những thửa ruộng đầy nước thải bốc lên không tài nào chịu nổi. Mùa hè đã đành, mùa mưa lũ lại càng khổ hơn vì nước thải tràn hết vào nhà.

Gặp chúng tôi, bà con nông dân phàn nàn bị ô nhiễm môi trường đã đành , nhưng còn bị mất đất canh tác mà không biết kêu ai. Những nơi khác khi nhà nước lấy đất còn được đền bù, còn chúng tôi thì mất trắng. Khi chúng tôi đến tận nơi, cả một vùng toàn nước đen ngòm, mùi hôi thối đến nghẹt thở; lội xuống vài bước thì tối hôm đó chân mẩm ngứa khó chịu.

Trao đổi với ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh và ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kim cho biết: Việc nhân dân phản ảnh là hoàn toàn đúng và chính quyền xã đã có nhiều văn bản đề nghị UBND TP Vinh xem xét giải quyết, nhưng chưa được giải quyết triệt để. Sau khi xã Nghi Kim sát nhập vào TP Vinh và nhân dân phản ánh nhiều về ô nhiễm môi trường này, đoàn kiểm tra của  UBND TP Vinh có về tận nơi kiểm tra bàn biện pháp khắc phục nhưng cũng chỉ dừng lại ở kiểm tra mà thôi.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng TP Vinh và tỉnh Nghệ An không nên để người dân vừa mất đất lại phải chịu ô nhiễm như thế này.

Đào Nguyễn
 

Đọc thêm