Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bay cao ở V.League

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể được coi là điều bất ngờ sau chuỗi trận thăng hoa, mới nhất là chiến thắng 2-1 trước CLB TopenLand Bình Định.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang ở tốp đầu bảng xếp hạng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang ở tốp đầu bảng xếp hạng

Đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 6 để càng tự tin hơn trong việc triển khai cách chơi thiên về phòng ngự – phản công, đồng thời đẩy đối thủ vào thế phải dâng cao. Đội bóng đất Võ càng thêm khó khăn khi Marlon nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 72 của trận đấu.

Thi đấu trên sân nhà, tinh thần lên cao khi dẫn trước đổi thủ và thi đấu hơn một người, CLB HL Hà Tĩnh tiếp tục cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Diallo. CLB Bình Định có bàn rút ngắn 1-2 ở phút 90+5, nhưng khoảng thời gian còn lại là không đủ để đoàn quân của HLV Đức Thắng có thêm bàn thắng.

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Thành Công góp mặt trong tốp 5 với vị trí thứ 4 (17 điểm). CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể “mơ cao” với phong độ hiện nay.

Hải Phòng (áo trắng) có chiến thắng trước HAGL (ảnh VPF)

Hải Phòng (áo trắng) có chiến thắng trước HAGL (ảnh VPF)

Trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng có chiến thắng rất quan trọng trước CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để tiến gần tới mục tiêu tốp 8 sau giai đoạn 1. Đội bóng đất Cảng chơi tự tin và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên phải qua hiệp 2, phút 61, Việt Hưng mới khiến khung thành đối phương rung lên. Là những đối thủ trực tiếp của nhau trong cuộc đua tốp 8, CLB HAGL không muốn thua và vùng lên. Nhưng họ không thể lật ngược thế cờ và bị thủng thêm bàn thứ 2 (Mpande, phút 90+3).

CLB HAGL tạm rớt khỏi tốp 8 (vị trí thứ 9) và cuộc cạnh tranh để trở lại tốp này là không hề đơn giản bởi rất nhiều đối thủ đáng gờm như Sông Lam Nghệ An, Viettel, phần nào đó là Khánh Hòa…

Hà Nội FC đã tìm được chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định (ảnh VPF)

Hà Nội FC đã tìm được chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định (ảnh VPF)

CLB Hà Nội trải qua giai đoạn khó khăn về lực lượng và đứng trước nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, dù khủng hoảng lực lượng, họ vẫn rất khát thắng đối thủ Thép Xanh Nam Định để trở lại cuộc cạnh tranh trên đỉnh BXH. CLB Nam Định cũng không dễ thở hơn khi loay hoay tìm lại niềm vui chiến thắng, sau loạt trận toàn hòa trước các đối thủ có thể thắng (như Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Nhà đương kim vô địch Hà Nội không còn sức tấn công mạnh mẽ, kiểm soát bóng như trước khi lực lượng thiếu hụt. Tuy nhiên, với đội bóng giàu truyền thống và từng có kinh nghiệm vượt qua khó khăn, đội bóng Thủ đô vẫn biết cách giành chiến thắng, dù là tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của Tuấn Hải (phút 42) đã mang về trọn niềm vui, lấy lại khí thế cho đoàn quân của HLV Bandovic Bozidar.

Nắm thể chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn, tung nhiều đòn tấn công hơn (đặc biệt trong hiệp 2) nhưng các cầu thủ Nam Định vẫn không thể vượt qua được CLB Hà Nội. Như vậy, đội bóng thành Nam đã kết thúc chuỗi trận hòa bằng trận thua. Điều này khiến vị trí của đội trên bảng xếp hạng càng đi xuống. Trong khi đó, CLB Hà Nội có sự trở lại rất đúng thời điểm để khiến cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn.

Hôm nay (5/6) tâm điểm chú ý nằm ở sân Thanh Hoá, nơi Đông Á Thanh Hoá, đội duy nhất vẫn bất bại sau 10 trận đấu đã qua, đang dẫn đầu bảng rất thuyết phục gặp tân binh CLB Công An Hà Nội - đối thủ được xem là đáng gờm nhất tới lúc này trên hành trình hiện thực hoá “giấc mộng vô địch”.

Đọc thêm