Hung thủ cưỡng bức con gái bạn nhậu mắc chứng nghiện tình dục

(PLO) - Thủ phạm từng khiến vợ phải ôm con chạy về nhà mẹ đẻ vì không chịu được những “thú vui” bệnh hoạn trên giường chiếu. Thời gian ngắn sau khi ly hôn, anh ta đem về nhà một cô vợ “tuổi học trò” với cái bụng bầu vượt mặt đòi cưới. Đến khi người vợ thứ hai đang thời kỳ ở cữ, đối tượng đã gây ra vụ án động trời.
Hiện trường nơi Khánh đưa nạn nhân đến cưỡng bức
Hiện trường nơi Khánh đưa nạn nhân đến cưỡng bức

Cưỡng bức con gái của bạn

Thủ phạm trong vụ án là Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và nạn nhân là bé Nguyễn Xuân Mai (2005, ngụ cùng xã).
Bà nội cháu Mai kể lại, chập tối ngày 8/11, bà vừa ngồi chơi ở nhà con trai được hơn một tiếng thì Khánh đi nhậu qua. Đứng ngoài cổng nhìn vào thấy anh Bùi Văn Sinh (bố bé Mai) đang ngồi chơi trong nhà nên người này bèn rủ ra chợ nhậu.
Thấy Khánh đã quá chén, khuôn mặt đỏ lừ nồng nặc mùi rượu, anh Sinh tìm cách từ chối khéo. Không gạ được bạn nhậu, anh ta đành ngồi “tám chuyện”. Đợi khách đi khuất bóng, anh Sinh kêu mệt, lên giường đi ngủ.
Ngờ đâu, khi ra gần đến cổng, thấy bé Mai đang ngồi chơi, Khánh chạy đến trò chuyện ngon ngọt. Sau đó, Khánh dụ cháu Mai lên xe máy chở đi đâu không ai biết.
Gần một tiếng đồng hồ sau, bà Tư gọi cháu về ngủ nhưng mãi vẫn không thấy trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, mọi người hoảng hốt đi tìm.
Đúng lúc đó, Khánh chở bé Mai trở về. Không dám vào nhà, anh ta dừng xe ở cổng rồi rú ga vội vàng bỏ chạy. Đứa bé hớt hải chạy thộc vào nhà với khuôn mặt hoảng sợ, chiếc quần mặc trái, khuôn mặt lấm lem đất, đầu tóc bù xù.
Biết có chuyện chẳng lành, gia đình gặng hỏi bé. Mặt tái mét, Mai vừa khóc vừa kể lại toàn bộ hành vi đê tiện của Khánh đã gây ra. Theo lời kể của cháu bé: “Chú ấy bảo con lên xe, chở đi ra chợ uống nước ngọt rồi mua đồ chơi cho”.
Nhưng sau khi mua hai chai nước ngọt, Khánh đưa bé gái chạy ngược về phía đồi cao su sau chợ. Tại đây, Khánh đã bế bé vào sâu trong lùm cao su, ép Mai cởi đồ để sàm sỡ. Đứa bé 9 tuổi phản kháng quyết liệt. May sao, lúc này trong đồi cao su có nhiều người qua lại lấy mủ nên Khánh không thực hiện được hành vi đồi bại, đành mặc vội lại quần cho bé gái tội nghiệp rồi chở thẳng về nhà.
Trên đường về, Khánh không quên gằn giọng đe dọa không được kể lại chuyện này với ai, hứa hẹn ngày mai sẽ quay lại, chở bé đi mua xe đạp.
Ngay sau đó, sự việc được gia đình bé Mai gửi đơn trình báo cho cơ quan công an. Biết sự việc bị bại lộ, “yêu râu xanh” đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bất thành. Tại cơ quan công an, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an huyện lập tức tạm giam đối tượng.     
Bà nội nạn nhân thuật lại sự việc
 Bà nội nạn nhân thuật lại sự việc
Hung thủ mắc chứng nghiện tình dục?
Khánh là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ làm đủ nghề cố lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng Khánh suốt ngày lêu lổng, tụ tập ăn nhậu cùng nhóm bạn xấu. Chưa hết cấp 3, Khánh bỏ học giữa chừng rồi bỏ đi lang thang khắp nơi làm thuê. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ngày đêm làm việc quần quật nuôi hai em ăn học nhưng Khánh không phụ giúp được nửa đồng.
Ngày con trai gây tội, công an xã tới nhà truy tìm Khánh, người cha mặt rũ rượi, nói một cách bất lực: “Nó gây tội, các chú hãy bắt và tống vào tù giúp tôi”.
“Bình thường thì thấy cũng hiền lành, ít khi Khánh gây gổ với hàng xóm. Nhưng khi Khánh có chút hơi men vào thì không coi trời đất ra gì. Tài sản, đồ đạc trong nhà bị Khánh đập phá. Bố mẹ càng khuyên răn, Khánh càng hỗn hào ngỗ ngược. Đặc biệt, chuyện vợ chồng của nó rất phức tạp”, một người hàng xóm cho biết.
Lý giải nguyên nhân hành động biến thái ấy, người dân cho rằng Khánh có nhiều biểu hiện của chứng “nghiện” tình dục. Những người làm chung công trình với Khánh cho hay, tối nào họ cũng thấy Khánh tải phim “đen” về máy điện thoại xem suốt mấy tiếng đồng hồ không chán.  
Năm 21 tuổi, Khánh say mê cô gái xinh đẹp làng bên. Cô gái vốn không có tình cảm với Khánh, song cuối cùng cũng phải “theo chàng về dinh”. Trong một lần mời bạn gái đi chơi, Khánh đã khiến cô gái mắc mưu dính bầu. Ngay sau đó, một đám cưới được tổ chức.
Những tưởng có gia đình thì tính ham chơi của Khánh sẽ bớt, nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật nấy”. Không chịu tu chí làm ăn lo cho vợ con. Không chịu được người chồng này, một thời gian ngắn sống chung, người vợ đòi ly hôn. Chị khăn gói ôm con về nhà ngoại sống.
“Lý do chính là vì chuyện phòng the của vợ chồng. Nhiều lần vợ Khánh khóc lóc kể, cô ấy không thể chịu được những sở thích bệnh hoạn của chồng trong chuyện chăn gối. Cô ấy thấy nhục nhã vì mỗi lần say rượu, anh ta mở phim “đen” và bắt vợ phải xem, thực hiện giống y hệt phim”, một hàng xóm tố cáo.
Chia tay vợ, Khánh bỏ lên Tây Nguyên làm rẫy thuê. Tình cờ, gặp cô bé người dân tộc thiểu số học lớp 10 xinh xắn . Ngay lần gặp đầu, Khánh buông lời tán tỉnh mật ngọt. “Con mồi” thứ hai nhanh chóng “cắn câu”. Sau nửa năm xa quê, Khánh trở về dắt theo sau một cô gái với bụng bầu 5 - 6 tháng, tuyên bố đó là vợ thứ 2 của mình, gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Qua 3 năm chung sống với vợ mới, Khánh có thêm hai đứa con. Dù vậy, Khánh vẫn cứ lông bông, ngày đêm đàn đúm chơi bời. Vợ con phải nhờ vào ông bà nội già yếu chu cấp. Vợ vừa sinh con thứ 2, chưa hết thời kỳ ở cữ thì người chồng đã bị bắt về tội hiếp đâm.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)

Đọc thêm