Hung thủ thứ 2 trong vụ vô cớ giết người trong quán cơm bị bắt

Sau 2 ngày chạy trốn, đến 12h  hôm nay (21/9), hung thủ thứ 2 trong vụ giết người vì nhìn đểu tại quán cơm bình dân ở chợ Kim Liên đã bị bắt.

[links()]

Sau 2 ngày chạy trốn, đến 12h  hôm nay (21/9), hung thủ thứ 2 trong vụ giết người vì nhìn đểu tại quán cơm bình dân ở chợ Kim Liên đã bị bắt.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, khoảng 18h40 ngày 18/9, anh Nguyễn Xuân Toán cùng anh trai là Nguyễn Xuân Vĩnh và một số người đi ăn ở 1 quán cơm thuộc khu vực chợ Kim Liên. Khi mọi người đang ăn thì Hưng và 1 thanh niên có tên là Nguyễn Quốc Dũng đi vào. Thấy có người vào, Anh Vĩnh chỉ tình cờ liếc mắt nhìn thì Dũng hất hàm hỏi với giọng đầy hăm dọa: “Có gì không?”. Anh Vĩnh trả lời là không có việc gì thì Dũng liền nhảy vào túm tóc và tát liên tục vào mặt anh Vĩnh.

Hung thủ thứ 2 trong vụ vô cớ giết người trong quán cơm bị bắt ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng

 Khi đó, Hưng cũng đứng ngay cạnh và chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào hỗ trợ nếu anh Vĩnh chống lại. Thấy anh trai mình bị đánh, anh Toán đứng dậy đấm vào mắt Hưng để giải vây cho anh Vĩnh.

Đến lúc này, sẵn cơn điên trong người, Dũng lấy ngay con dao ở quán cơm đâm vào bụng Vĩnh. Rất may anh Vĩnh đã nhảy lùi lại và đưa tay ra đỡ nên chỉ bị con dao đâo vào ngón giữa tay phải. Sợ quá anh Vĩnh chạy thoát than.

Trong quán lúc đó chỉ còn lại anh Toán. Anh Toán trở thành mục tiêu tấn công của cả Hưng và Dũng. Trong khi Dũng dung dao đâm vào bụng nạn nhân thì Hưng lấy chiếc kéo đâm vào bả vai anh Toán.

Anh Toán chỉ kịp bỏ chạy được 1 đoạn thì gục xuống. Chưa hết tức giận, Dũng cầm dao đuổi theo nhóm anh Vĩnh nhưng không đâm được ai.

Gây án xong, Hưng và Dũng bỏ đi. Anh Toán được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai đến 1h30 sáng 19/9 thì tử vong.

Sau đó, Hưng đã ra đầu thú tại công an phường sở tại và khai nhận hành vi của mình còn Dũng thì bỏ trốn và đã bị bắt lại.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Dũng SN 1979, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng,Hà Nội. Dũng là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy. Sau khi Dũng bỏ trốn,  CA Kim Liên đã  phối hợp với CA Đống Đa và CA TP Hà Nội  vận động gia đình đưa Dũng ra đầu thú nhưng không thành.

Đến trưa hôm nay, thông qua những mối quan hệ bạn bè của Dũng, lực lượng CA phường Kim Liên đã phát hiện đối tượng đang xuất hiện ở khu vực đường Láng nên đã kịp thời bắt giữ.

Dũng khai nhận tại cơ quan điều tra là sau khi gây án, Dũng đã đi xe ôm ra bến xe Giáp Bát. Sau đó Dũng qua sang khu vực huyện Gia Lâm thuê nhà nghỉ để lẩn trốn sự truy lùng của cơ quan công an.

Dũng bị bắt ở đường Láng cũng là lúc đối tượng đi tìm người quen xin tiếp tế.

H.P

Đọc thêm