Ít nhất 50 người "bị thiêu sống" trong vụ nổ xe chở nhiên liệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhân viên y tế thành phố Cap-Haitien của Haiti lo ngại con số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở nhiên liệu vào sáng thứ Ba sẽ tăng lên, chứ không dừng lại ở con số 50.
Một trạm nhiên liệu đã đóng cửa ở Port-au-Prince vào tháng 10/2021. Ảnh: AFP
Một trạm nhiên liệu đã đóng cửa ở Port-au-Prince vào tháng 10/2021. Ảnh: AFP

Phó Thị trưởng Patrick Almonor miêu tả về "50 đến 54 người bị thiêu sống đến biến dạng” tại hiện trường và khoảng 20 ngôi nhà trong khu vực đã bốc cháy vì vụ nổ. Cơ quan chức năng chưa xác định được số nạn nhân trong các ngôi nhà này.

Bệnh viện Đại học Justinien gần đó chật kín bệnh nhân được cấp cứu từ vụ nổ. Nhiều người trong tình trạng nguy kịch. "Chúng tôi không có khả năng chữa trị cho số người bị bỏng nặng. Tôi e rằng chúng tôi sẽ không thể cứu được tất cả", một y tá nói với AFP.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry tuyên bố 3 ngày quốc tang "để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch đã tàn phá cả đất nước Haiti này". Ông viết trên Twitter, "Tôi buồn bã và xúc động khi biết tin khủng khiếp về vụ nổ một xe chở xăng đêm qua ở Cap-Haitien".

Ông Ariel cho biết các bệnh viện dã chiến sẽ nhanh chóng được triển khai để giúp chăm sóc các nạn nhân vụ nổ.

Theo Phó Thị trưởngthành phố Cap-Haitien, có vẻ như tài xế xe tải đã mất lái khi chuyển hướng để tránh một chiếc xe ôm và chiếc xe bồn bị lật khiến nhiên liệu tràn ra đường và người dân đổ xô vào "hôi" xăng, mặt hàng đang khan hiếm ở Haiti.

Quốc gia Caribe này chưa bao giờ sản xuất đủ điện để đáp ứng nhu cầu của toàn dân. Ngay cả ở những khu vực khá giả của thủ đô, hệ thống điện Haiti do nhà nước điều hành cũng chỉ cung cấp điện tối đa vài giờ mỗi ngày.

Vì vậy, người dân có khả năng chi trả phải dựa vào những chiếc máy phát điện đắt tiền, nhưng hiện lại thiếu nhiên liệu trầm trọng do các băng nhóm chặn đường vào các bến nhập khẩu xăng dầu ở thủ đô Port-au-Prince và vùng ngoại ô.

Đọc thêm