Kẻ mất mạng, người vào tù vì vài trăm nghìn đồng

(PLO) - Nảy sinh mâu thuẫn sau cuộc “sát phạt”, người thua bạc hẹn người thắng ra ngã ba giải quyết mâu thuẫn. Sau khi “nhận” hai nhát kiếm từ đối phương, Mạnh rút dao đoạt mạng người.
Bị cáo Mạnh tại tòa.
Bị cáo Mạnh tại tòa.

Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1983, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Tạ Văn Chính (SN 1981, ở thị xã Sơn Tây)

Theo cáo trạng, tối 13/3, Nguyễn Trọng Mạnh tới nhà anh Phạm Minh Hiệp (SN 1982, ở thị xã Sơn Tây) chơi. Tại đây, Mạnh gặp nhiều vị khách khác của chủ nhà.

Khách và chủ nhà rủ nhau chơi ba cây ăn tiền. Chơi được một lúc, anh Tạ Văn Chính đến rủ chơi xóc đĩa, mọi người đồng ý.

Chơi đến 23h, chủ nhà và những vị khách khác hết tiền nên không chơi nữa, ngồi xem Mạnh và anh Chính “sát phạt” nhau.

Khi chơi đến ván thứ 3, Mạnh thua bạc, phải trả cho anh Chính 400.000 đồng. Do chỉ còn 200.000 đồng nên Mạnh chỉ trả được anh Chính số tiền đó, số còn lại, anh ta xin. Tuy nhiên, anh Chính không đồng ý khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Được mọi người can ngăn, Mạnh lấy xe máy ra về. Tuy nhiên, khi nghe người thắng bạc nói “Đã không có tiền còn đua đòi chơi”, Mạnh về nhà lấy con dao thủ trong người, gọi cho anh Hiệp, biết anh Hiệp và anh Chính đang ở nhà anh Chính.

Mạnh vào nhà anh Chính nói anh này ra ngã ba cách nhà anh này chừng 50m "giải quyết” mâu thuẫn. Anh Chính cầm thanh kiếm ra điểm hẹn. Tại đây, hai bên xông vào đánh nhau. Anh Chính vung kiếm chém bị thương Mạnh, bị Mạnh rút dao đâm gục xuống, tử vong sau đó.

Gây án xong, Mạnh về nhà cất dao, sau đó nhờ anh rể đưa lên Vĩnh Phúc để trốn. Đến sáng 14/3, Mạnh tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 24/7, bị cáo Mạnh bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Có mặt tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Mạnh 17 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm