Kẻ sát hại thiếu phụ trong vườn điều ra đầu thú

(PLO) - Sau 4 ngày đêm bị bao vây truy bắt, đến trưa 14/7, hung thủ Chướng Quán Dậu (tự Díu, 18 tuổi, trú thôn 8, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại thiếu phụ trong vườn điều tại thôn 11, xã Long Bình, tỉnh Bình Phước.
Kẻ sát hại thiếu phụ trong vườn điều ra đầu thú
Trước đó, vào chiều 10/7, người dân địa phương phát hiện chị Trần Thị Oanh (38 tuổi, trú thôn 11, xã Long Bình) trong tình trạng thân thể đầy máu, nằm gục trong một vườn điều tại thôn 11, xã Long Bình. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Oanh đã tử vong trước đó. 
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, người dân đã báo án lên cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an đã vào cuộc khẩn trương điều tra xác minh và xác định được Chướng Quán Dậu chính là nghi can gây ra vụ án mạng.
Sau khi vụ án được phát hiện, Dậu không có mặt ở nhà, một số người dân phát hiện Dậu lẩn trốn trong khu vực rừng cao su giáp ranh hai xã Bình Thắng và Long Bình (huyện Bù Gia Mập). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập đã công khai thông báo rộng rãi thông tin truy tìm Chướng Quán Dậu, đồng thời kêu gọi, vận động hung thủ ra đầu thú.
Hàng trăm người gồm các trinh sát hình sự, công an, xã đội và quần chúng nhân dân hai xã Bình Thắng và Long Bình đã vào cuộc truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do địa bàn sâu rộng, hiểm trở, lại ở vùng giáp ranh nên việc truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn.  
Tuy nhiên sau 4 ngày đêm bị bao vây truy bắt, đến trưa 14/7, Chướng Quán Dậu biết không thể bỏ trốn nên đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chị Trần Thị Oanh vào chiều 10/7.

Đọc thêm