Kẻ sát nhân máu lạnh khét tiếng tự tử vì được triệu tập để xét nghiệm ADN

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau cuộc truy lùng kéo dài 35 năm, một cựu cảnh sát đã được xác định là kẻ đứng sau hàng loạt vụ giết người, hãm hiếp và bỏ tù giả, các quan chức Pháp cho biết.
Khám xét hiện trường nơi phát hiện thi thể của kẻ giết người hàng loạt và hiếp dâm trẻ em khét tiếng ở Le Grau-du-Roi. Ảnh: AFP
Khám xét hiện trường nơi phát hiện thi thể của kẻ giết người hàng loạt và hiếp dâm trẻ em khét tiếng ở Le Grau-du-Roi. Ảnh: AFP

Trên phương tiện truyền thông, người ta xác định hắn là François Verove, 59 tuổi, đã chết hôm thứ Tư trong một căn hộ thuê ở Le Grau-du-Roi tại một khu nghỉ mát trên bờ biển Địa Trung Hải của Pháp. Một lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong căn hộ với nội dung: "Tôi thừa nhận là một tội phạm nổi tiếng đã thực hiện những hành vi không thể tha thứ cho đến cuối những năm 1990". Theo báo cáo, Verove đã chết vì sử dụng ma túy quá liều.

Các mẫu từ xét nghiệm ADN của nghi phạm hiện nay đã được xác nhận là trùng khớp với các mẫu được tìm thấy trên bằng chứng tại một số hiện trường vụ án cũ.

Trong một tuyên bố được CNN đưa tin, công tố viên Laure Beccuau của Paris cho biết các xét nghiệm ADN đã "thiết lập mối liên hệ giữa hồ sơ gen được tìm thấy tại một số hiện trường vụ án và hồ sơ di truyền của người đàn ông đã chết."

Các quan chức đã tìm kiếm thủ phạm của năm tội phạm từ năm 1986 đến năm 1994, bao gồm "hiếp dâm trẻ vị thành niên 15 tuổi, giết người, cố gắng giết người, cướp có vũ trang, lạm dụng chức vụ, bắt cóc"công tố viên nói.

Kẻ giết người hàng loạt, người được gọi là "Người đàn ông có dấu vết" (Le Grele) vì những hồi ức của các nhân chứng về khuôn mặt đầy sẹo mụn của hắn, được cho là đã sát hại ít nhất 4 người và thực hiện ít nhất 6 vụ cưỡng hiếp, với hầu hết các vụ nạn nhân của hắn ta là những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Verove thực hiện vụ giết người đầu tiên của mình vào năm 1986. Nạn nhân là một bé gái 11 tuổi được phát hiện bị hãm hiếp, bóp cổ và đâm chết trong tầng hầm của tòa nhà chung cư ở Fontainebleau, nơi cô bé sống cùng gia đình. Một người lạ được người thân của cô gái nhìn thấy gần nơi xảy ra án mạng và sau đó trở thành nghi phạm chính nhưng có làn da không tì vết.

Năm sau, thi thể gần như không mảnh vải che thân của một cố gái 20 tuổi người Đức được phát hiện treo cổ bằng cánh tay như thể bị đóng đinh, trong khi chồng cô, một người đàn ông 38 tuổi, được tìm thấy gần đó bị siết cổ, tay và chân bị trói ra sau lưng. Một điếu thuốc được tìm thấy tại hiện trường đã được lấy ra để phân tích.

Các nhà điều tra sau đó đã quy thêm nhiều tội danh cho kẻ giết người hàng loạt, bao gồm hãm hiếp và giết trẻ vị thành niên ở các quận khác nhau ở Paris, và vụ bắt cóc và hãm hiếp một bé gái 11 tuổi vào năm 1994.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra để lừa một trong những nạn nhân nhỏ tuổi của mình, "Người đàn ông có dấu vết" đã xuất trình ID cảnh sát. Họ đã nghi ngờ rằng kẻ tấn công có thể đã làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật, vì anh ta dường như có kiến ​​thức bên trong về các thủ tục điều tra và cách tránh bị phát hiện. Điều này đã mang lại cho họ một vị trí dẫn đầu có giá trị.

Một hiến binh Pháp trong cuộc biểu tình chống chính phủ Pháp ở Paris vào ngày 24/7/2021. Ảnh: CNN

Một hiến binh Pháp trong cuộc biểu tình chống chính phủ Pháp ở Paris vào ngày 24/7/2021. Ảnh: CNN

Trước khi tự sát, Verove đã được triệu tập để kiểm tra DNA, cùng với khoảng 800 người khác là thành viên của hiến binh Paris vào thời điểm xảy ra tội ác. Tuy nhiên, vào một tuần theo lịch hẹn, hắn ta biến mất.

Trong lá thư thú tội đề cập đến hành vi phạm tội của mình, cựu sĩ quan cảnh sát viết rằng hắn ta "không làm gì cả kể từ năm 1997 và tuyên bố trong đó rằng những vấn đề thời thơ ấu đã khiến hắn ta phạm tội bạo lực, nhưng hắn ta đã “xoa dịu những con quỷ” sau khi gặp vợ và được làm cha.

Verove thuộc kỵ binh của Vệ binh Cộng hòa vào những năm 1980 và sau đó gia nhập hàng ngũ cảnh sát ở Montpellier. Hắn ta cũng được cho là một thành viên của hội đồng thị trấn ở Prades-le-Lez, miền nam nước Pháp.

Theo truyền thông địa phương, cuộc tìm kiếm thủ phạm là cuộc điều tra dài nhất từng được thực hiện bởi các thám tử Paris. Những nỗ lực và quyết tâm của họ đã được văn phòng công tố khen ngợi. Văn phòng công tố dựa vào sức mạnh thành công của họ, họ có ý định mở rộng và cải thiện công việc của đơn vị 'vụ án lạnh' vừa được khởi động gần đây của cảnh sát Pháp.

"Kết quả này hoàn toàn không thể tin được", luật sư của một trong những nạn nhân bị cáo buộc hiếp dâm, được báo Le Parisien trích dẫn. “Khách hàng của tôi luôn tin rằng Le Grele vẫn còn sống, trong khi tôi, với tư cách là một chuyên gia, lại nhiều lần nghĩ ngược lại.”

Tin tức về vụ án này được đưa ra cùng tuần khi cựu cảnh sát Anh Wayne Couzens bị tuyên án chung thân vì tội bắt cóc, hãm hiếp và sát hại Sarah Everard, 33 tuổi, sau khi sử dụng giấy tờ tùy thân của cảnh sát để thực hiện một vụ bắt giữ giả.

Đọc thêm