Một phụ nữ người Pháp vừa đau đớn nhận ra mình bị lừa cả tình lẫn tiền sau duy trì mối quan hệ ảo với anh “bạn trai người Mỹ” 6 năm qua.
|
Ảnh minh họa. Asiaone |
Theo hãng tin Asiaone, hồi tháng 5, người phụ nữ giàu có 55 tuổi này đã làm đơn trình báo lên Cục Điều tra tội phạm Malaysia để báo cáo về việc bị lừa đảo.
“Người này cho biết mình đã gặp gỡ một người đàn ông qua internet 6 năm trước đây và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh ta dù chưa từng gặp mặt.
Tháng 4 vừa qua, người phụ nữ trên được hai người tự xưng là bác sỹ thông báo bạn trai của bà đã gặp tai nạn khi đến Malaysia và cần 200.000 euro (tương đương 288.255 USD) để làm phẫu thuật” – ông Comm Datuk Ku Chin Wah - trợ lý cấp cao của Cục Điều tra tội phạm cho hay.
Tuy nhiên, vì nhận thấy có nhiều điểm đáng ngờ nên người phụ nữ này chỉ gửi 1.000 euro cho hai vị “bác sỹ” rồi cất công sang tận Malaysia để thăm “người yêu”. Khi sang đến Malaysia, bà không thể liên lạc được với 2 nói trên nên đã báo cảnh sát.
Qua điều tra, cảnh sát đã bắt 11 sinh viên người Nigeria đang du học tại nước này do có liên quan đến vụ lừa đảo.
“Khi bị thẩm vấn, các đối tượng này khai nhận đã dùng ảnh những người đàn ông đẹp trai để liên lạc với những phụ nữ luống tuổi, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của họ. Người phụ nữ nói trên được xác định là một trong những nạn nhân của bọn chúng” – ông Ku Chin Wah nói thêm và khẳng định nhiều người khác cũng đã là nạn nhân của nhóm thanh niên này nhưng không trình báo.
Thanh Tùng