Khi sao Việt than phiền nhà báo giỏi... vạch lá tìm sao

(PLO) - Đã là “sao”, là người của “công chúng”, dù ở lĩnh vực nào cũng phải chung sống với ồn ào dư luận. Thế nhưng, đã có không ít những người làm báo và những trang báo bất chấp tất cả để “câu viu”, ngay cả từ những điều “rầu lòng” như trước đây, bé gái nhà siêu mẫu Trương Ngọc Ánh khi đó mới 2, 3 tuổi, vô cùng đáng yêu cũng bị giật tít “lộ hàng”... Và gần đây nhất, Hồ Ngọc Hà lại bị chỉ trích, “ném đá” bởi trong một khoảnh khắc nào đó, cô mỉm cười trong tang lễ của nhạc sỹ Lương Minh...
Những người viết báo không mấy thiện tâm “soi” quá đà khiến không ít người hoảng sợ.
(Ảnh minh họa: Internet)
Những người viết báo không mấy thiện tâm “soi” quá đà khiến không ít người hoảng sợ. (Ảnh minh họa: Internet)

Đừng khiến chúng tôi ra đường là hoảng sợ…

Được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí”, cũng vì thế Hà Hồ luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện. Không phủ nhận ngoài sự cố gắng, nỗ lực cùng những sản phẩm âm nhạc chất lượng, Hồ Ngọc Hà còn được biết đến nhiều hơn bởi những scandal.

Ngay từ khi mới bước chân sang lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà đã gây chú ý với những lùm xùm tình cảm. Cũng từ đây, thị phi chưa bao giờ buông tha cho “bà mẹ một con”. Từ tin đồn kết hôn với đại gia năm 16 tuổi, là người thứ ba trong chuyện tình cảm của ca sĩ Thu Phương - Huy MC, đến chuyện tình đầy rắc rối với Cường Đô la, và mới đây là đại gia kim cương… Hà Hồ như sống chung với “bão dư luận”.

Sự ra đi đột ngột của nam nhạc sĩ Lương Minh ở tuổi 49 khiến người thân, bạn bè và giới showbiz vô cùng tiếc thương. Tang lễ được đông đảo sao Việt đến viếng như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Tuấn Hưng, Bằng Kiều…

Sáng 4/3, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà có mặt tại Hà Nội dự đám tang nhạc sĩ Lương Minh. Họ đến chia buồn với gia đình cố nhạc sĩ từ sớm, gương mặt đượm buồn tiếc thương anh.

Tuy nhiên, vài giờ đồng hồ sau, trên mạng tràn lan ảnh Hồ Ngọc Hà mỉm cười trong tang lễ, trong khi xung quanh nhiều nghệ sĩ khác đang khóc nức nở. Không ít khán giả đã “ném đá” hành động này của Hồ Ngọc Hà và cho rằng thái độ của cô quá thiếu tế nhị.

Ngược lại, nhiều người bênh vực, cho rằng Hà Hồ có quyền mỉm cười khi gặp người quen trong đám tang và chuyện này không đánh giá được gì. Hơn nữa, “cười chưa chắc đã vui, khóc chưa hẳn đau buồn”.

Hồ Ngọc Hà trong đám tang nhạc sỹ Lương Minh.
Hồ Ngọc Hà trong đám tang nhạc sỹ Lương Minh.

Có thể thấy, thị phi dường như vẫn không ngừng đeo bám và “khó lòng” buông tha Hồ Ngọc Hà. Luồng ý kiến bênh vực Hà Hồ thì cho rằng những chuyện trước đó, Hà Hồ sai như thế nào là tùy vào phán xét của mỗi người, nhưng không vì thế mà cô đi đâu, làm gì cũng sai.

Không cần là một “Nữ hoàng giải trí” giỏi ứng xử mà một người bình thường có đạo đức nào cũng đủ tư duy để nhận thức điều nên làm và không nên làm trong một tang lễ.

Vậy ý thức của người săm soi cô ca sĩ này hàng giờ liền chỉ để chụp ảnh, và những người chỉ chăm chăm đưa thông tin một chiều, đánh giá cô có thái độ thiếu văn minh, đang đặt ở đâu?… 

Có thể nói, Hà Hồ đang gặp phải quá nhiều điều tiếng sau chuyện ồn ào với đại gia kim cương. Lẽ nào vì thế, chỉ chờ cô có thêm bất kỳ sai sót nào, dư luận và anti-fan đã có dịp nhào vào chỉ trích cô. Họ đã muốn “tẩy chay” rồi, kể cả Hồ Ngọc Hà có đi từ thiện hay kêu gào, khóc lóc trong đám tang ấy thì vẫn cứ bị ghét.

Và sự cố Hồ Ngọc Hà bị chụp khoảnh khắc cô mỉm cười trong đám tang nhạc sĩ Lương Minh là “giọt nước tràn ly”.

Hà Hồ đã bay từ TP HCM ra Hà Nội viếng đám tang, chịu xuất hiện giữa đám đông trong thời điểm dư luận hễ thấy cô ở đâu là chòng chọc soi mói, chờ cô sơ hở… đủ để thấy cô đã bản lĩnh ra sao trước thị phi.

Nhưng những người chụp và đưa những khoảnh khắc đó với tất cả sự ác ý, “đổ thêm dầu vào lửa” phải chăng họ đang tự hạ thấp mình? Và lương tâm của những người làm báo ấy ở đâu khi sống trên sự đau khổ của một con người?

Và họ có xấu hổ không khi ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng trước việc khán giả chửi mắng Hồ Ngọc Hà. Mr. Đàm gọi việc chụp ảnh Hà Hồ mỉm cười và phát tán trên mạng là “hành động rẻ tiền, chứa đầy sự mưu mô, vô tâm... Hình như những bức ảnh bình thường vẫn không làm thỏa mãn âm mưu của họ. Còn sau lưng là sự tiếp tay của cả một rổ lương tâm bị nhuốm màu độc ác”.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, khán giả nên bình tĩnh, lắng nghe hoặc tìm hiểu vì sao mà Hồ Ngọc Hà có những biểu cảm đó. “Đừng khiến chúng tôi lúc nào cũng mang theo sự hoảng sợ, bất an và rào chắn khoảng cách khi bước ra khỏi nhà, nhất là đứng trước khán giả của mình có sự trà trộn của phường sói lang”.

Có một sự ác ý không hề nhẹ

Là người nổi tiếng có nghĩa là mỗi động thái của họ đều nhận được sự chú ý của công chúng. Danh tiếng của các ngôi sao càng cao thì mức độ quan tâm của mọi người dành cho những tin tức liên quan đến họ càng lớn. Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó, đặc biệt là trong một môi trường đầy rẫy thị phi như showbiz Việt. 

Nhưng dường như đã có một sự soi mói quá đà, “ăn theo” nỗi đau,  những riêng tư của các sao. Chẳng hạn, mới đây nhất, nữ hoàng dancing post Khánh Thi đã có những phút mềm lòng, khóc khi nói về tình yêu 10 năm với kiện tướng Chí Anh trong chương trình truyền hình quốc gia. Ngay lập tức, có những bài báo nghi vấn cô và Phan Hiển, người chồng trẻ kém cô 10 tuổi đang rạn nứt...

Hay trước đó, hình ảnh hoa hậu Kỳ Duyên vô tình ngủ kém duyên trên máy bay cũng bị phát tán rộng rãi và ồn ào... Hay như gia đình Công Vinh - Thủy Tiên cũng chưa một lần cho bé Bánh Gạo xuất hiện trước công chúng bởi họ muốn giữ sự bình yên cho con gái mình...

Đành rằng trong thời đại mà mạng xã hội đang bùng nổ như hiện nay thì tin tức thất thiệt về sao Việt đôi khi chính là “miếng mồi ngon” của những kẻ lừa đảo. Bắt nguồn từ một thủ thuật ở trên Facebook cho phép người sử dụng có quyền sửa tiêu đề của các bài báo, nhiều kẻ vì muốn tăng lượt xem cho trang mạng của mình mà đã đem danh tiếng của các sao ra làm mồi nhử.

Các fan hâm mộ “nhẹ dạ cả tin” ngay lập tức sẽ bấm vào xem và như thế họ không chỉ giúp cho những kẻ này đạt được ý đồ của mình mà còn khiến tin đồn càng lan xa hơn nữa... Như trước đây đã từng có tin đồn MC Lại Văn Sâm, Sơn Tùng M-TP hay Mr.Đàm qua đời, một số diễn viên nhiễm HIV...

Đôi khi nguồn gốc của tất cả những việc tai bay vạ gió này lại đến từ những mâu thuẫn cá nhân của các ngôi sao. Ai cũng biết showbiz Việt là một nơi đầy rẫy những thị phi và bon chen đằng sau vẻ hào nhoáng mà công chúng thường thấy. Để có được chỗ đứng, họ sẵn sàng chơi xấu sau lưng đối thủ.

Ví dụ như trường hợp của Tina Tình, không những thanh danh bị bôi nhọ mà cô còn mất cả vai diễn vì bị kẻ khác hãm hại. Năm 2009 cô từng dính vào tin đồn nhiễm HIV và bị mất vai nữ chính trong “Để mai tính”. Mặc dù sau đó cô đã đi xét nghiệm và minh oan được cho bản thân nhưng sự nghiệp cũng đã vì thế mà bị ảnh hưởng. 

Hoa hậu Kỳ Duyên không ít lần bị dư luận gán ghép, mệnh danh là hoa hậu “thị phi”.
Hoa hậu Kỳ Duyên không ít lần bị dư luận gán ghép, mệnh danh là hoa hậu “thị phi”.

Là người trong cuộc, ca sỹ, diễn viên Cát Tường chia sẻ: “Trong làng showbiz Việt, các anh chị phóng viên cũng thâm nhập rất sâu và “vạch lá tìm… sao thiệt giỏi”. Bởi vậy, nhiều chuyện từ “trong sáng” đến “trong tối” của làng giải trí của chúng tôi đều được phơi bày trên các báo.

Nhờ đó mà chúng tôi cũng đã soi lại mình để điều chỉnh các hoạt động nghệ thuật, lối sống, hành vi… sao cho tốt hơn. Tôi rất ngưỡng mộ những nhà báo chân chính và những tờ báo có đẳng cấp.

Nhưng nghe nói, cũng có số ít nhà báo trong làng báo chưa “đạt chuẩn” phải không ạ? Nếu vậy thì không ổn đâu. Xã hội chúng ta cần những nhà báo có tài và có tâm, vậy mới làm cho xã hội tốt đẹp lên được”.

Danh hài Xuân Bắc cũng có cái nhìn khá sâu sắc về vấn đề này: “Ngoài những nhà báo giữ được cái tâm của mình, tôi thấy cũng có nhà báo “chân không hề chính”. Có bài viết mà nhiều thông tin về những cái sa ngã, hư hỏng, không hay của nghệ sĩ bị thổi phồng. Có cây bút còn có cái nhìn lệch lạc về nghệ sĩ.

Chưa kể một vài nhà báo viết ra chỉ với mục đích vùi dập. Họ đưa ra nhiều ý kiến chủ quan, thiếu chính xác và gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội...”.

Với sự phát tán chóng mặt của thông tin thời @, dường như đã xuất hiện những người viết báo không mấy thiện tâm như thế. Ai cũng cần sự cạnh tranh về thông tin và thị hiếu nhưng không phải bằng những cách tự hạ mình và chẳng khác nào “gậy ông đập lưng ông”.

Và điều quan trọng là người định hướng dư luận, chẳng lẽ những người trẻ chỉ đi theo những văn hóa lệch lạc, rẻ tiền và thiếu những điều tốt đẹp đến vậy? Chúng ta nhàn rỗi tới mức chỉ dành thời gian làm những “anh hùng bàn phím” hay sao?...

Đọc thêm