Không bán hết vé số, bé gái bị mẹ tạt xăng đốt

(PLO) - Người mẹ trút nguyên bịch xăng vào người con rồi nói “tao đốt cho mày chết luôn”. Bé Linh hoảng sợ bỏ chạy, người mẹ giận dữ quẹt diêm quăng vào người con. 
Cháu bé được chăm sóc tại viện
Cháu bé được chăm sóc tại viện
Ngọn lửa bùng lên, Linh la hét, kêu cứu. Người phụ nữ tàn nhẫn định bỏ đi, nhưng bé gái chạy theo ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ ơi xin cứu con với”. Lửa bén vào người, chị ta hốt hoảng rẫy con ra. Bé gái bị mẹ đẩy ngã lăn xuống đất, cố dùng chút sức lực cuối cùng chạy ra đường, may được một người hàng xóm phát hiện dập lửa.
Nạn nhân là cô bé mới 12 tuổi: Trong phòng bệnh đặc biệt của Khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), em Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) vừa tỉnh lại. 
Cơ thể nhỏ bé băng một lớp băng trắng toát, máu vẫn đang ứa ra. Thấy người cô khóc, bệnh nhi an ủi: “Cô ơi, con sắp khỏe rồi. Giờ con đỡ đau hơn hôm qua rồi, cô đừng khóc nữa. Có cô ở đây, con không sợ mẹ nữa”.
Mẹ giận dữ khi con bán vé số ế: Trước đó, khoảng 18h chiều 24/8, mẹ Linh là Trương Thị Vy (35 tuổi) đang nằm nghỉ trong nhà thì thấy Linh đi bán vé số về. Cô bé run sợ đưa cho mẹ khoảng 10 tờ vé số chưa bán hết và báo còn thiếu tiền nộp cho đại lý.
Vừa lúc đó, chủ đại lý vé số gọi điện đòi tiền hôm trước Vy vay để tiêu xài. Người mẹ tức giận chửi mắng con, sau đó cầm chiếc mũ bảo hiểm để góc nhà đánh lên đầu con gái. Chưa hả giận, Vy còn đưa tiền sai con gái út 10 tuổi đi mua 1 lít xăng. 
Mẹ đẩy ra khi thấy con kêu cứu: Một lúc sau, bé út đem xăng về. Người mẹ trút nguyên bịch xăng vào người Linh rồi nói “tao đốt cho mày chết luôn”. Bé Linh hoảng sợ bỏ chạy, người mẹ giận dữ quẹt diêm quăng vào người con. 
Ngọn lửa bùng lên, bé gái la hét, kêu cứu. Người phụ nữ tàn nhẫn định bỏ đi, nhưng Linh chạy theo ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ ơi xin cứu con với”. Lửa bén vào người, chị ta hốt hoảng rẫy con ra.
Bé gái bị mẹ đẩy ngã lăn xuống đất, cố dùng chút sức lực cuối cùng chạy ra đường, may được một người hàng xóm phát hiện dập lửa.
Chuyển viện từ Bình Thuận lên TP.HCM: Những người hàng xóm đưa bé gái tội nghiệp đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu. Sau khi sơ cứu vết thương, bệnh nhân được chuyển thẳng vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 đo tình trạng sống bỏng nặng. 
Người mẹ nhẫn tâm cũng bị bỏng phần hông và hai chân tại vị trí con gái ôm nên cũng được đưa vào viện chữa trị. Phẫn nộ trước hành động của Vy, người dân đã báo công an. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra làm rõ.
Tôi cứ nghĩ người đó đùa, đời nào “hổ dữ lại ăn thịt con”: Chị Nguyễn Thị Duy (SN 1971, cô bé Linh) chua xót kể: “Tôi đang bán hàng ngoài chợ thì nhận điện thoại của một người dân báo bé Linh bị mẹ nó đốt. Tôi cứ nghĩ người đó đùa, đời nào “hổ dữ lại ăn thịt con”. 
Cô nạn nhân đang chăm sóc cháu
 Cô nạn nhân đang chăm sóc cháu
Một lúc sau nghe người trong chợ nói về sự việc, tôi mới hốt hoảng chạy đến nhà cháu. Lúc đó, bé đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tôi chạy đến viện thấy cơ thể cháu bị bỏng nặng mà thương quá. Nằm trên xe cứu thương vào TP.HCM, bé tỉnh lại hỏi “mẹ con có bị bỏng nặng không cô?”. 
Tôi hỏi cháu: “Mẹ đốt con, con có giận không”. Bé Linh nói đứt quãng: “Con giận, nhưng cũng thương mẹ, sao mẹ lại nỡ đốt con chết. Con giận bà Lan (người hàng xóm bên cạnh – PV) thấy con kêu cứu, bà ta bảo: “Mày bán được hết vé số tao còn thương. Còn bán ế tao mong cho mẹ mày đốt chết luôn””.  
Mới học dở lớp Một đã phải bỏ: Được biết, mẹ Linh sinh ra trong gia đình đông anh em nghèo, không biết chữ, 20 tuổi đã lấy chồng cùng hoàn cảnh. Làm vài mâm cơm đạm bạc ra mắt hai gia đình, hai người về sống trong căn nhà cha mẹ chồng để lại. Cả hai làm thuê trong một lò gạch kiếm sống qua ngày. Ba đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống càng lâm vào khốn khó. 
Anh trai Linh học chưa hết lớp hai phải nghỉ đi bán vé số, hiện đang đi ở đợ, chăn bò thuê mưu sinh. Đứa em gái út đang học lớp bốn. Riêng bé Linh phải nghỉ giữa chừng vào năm lớp một để bán vé số phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học. 
Ước mơ trúng số để đi học lại: Người cô nói: “Bé Linh thiệt thòi nhất nhà. Không có điều kiện đi học, nhiều lần tôi thấy cháu đi bán vé số về nhìn các bạn cùng lứa đến trường, đôi mắt buồn rười rượi. Bé từng tâm sự với tôi: “Mong một ngày nào đó, cháu trúng vé số để được đi học lại”.
Nghe cháu nói, tôi thương lắm, nhiều lần định xin cho cháu đi học nhưng tính khí chị Vy dữ dằn, bảo thủ, tôi không dám. Bé Linh ngoan ngoãn, hiền lành, bà con chòm xóm ai cũng thương. Thỉnh thoảng đi làm, bé ham chơi nên bán vé số không hết. Con nít mà, ham chơi là chuyện thường nhưng chị Vy luôn lấy cớ này để đánh con”.
Nghi phạm từng đâm chồng trọng thương: Theo lời người cô, mấy năm gần đây, anh em bé Linh đều đi làm nên cuộc sống gia đình bớt khó khăn. Cha Linh chuyển sang làm phụ hồ, mẹ mở quán bán bánh xèo. 
Một ngày năm 2013, cha Linh đi làm hồ về nghe người dân xì xào vợ được tình nhân tặng cho sợi dây chuyền vàng, vì giận nhau nên người tình đến “đòi quà” ngay giữa chợ. Về nhà vợ chồng cãi vã nảy lửa. Người vợ tức giận cầm dao đâm chồng một nhát vào bụng, may người chồng kịp tránh, chỉ bị thương phần mềm. Từ đó, cha Linh chỉ tìm đến rượu giải sầu.
Khoảng giữa năm 2014, mẹ Linh bỏ nhà đi theo người tình. Thương các con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, người chồng hạ mình tìm vợ về. Nhưng người phụ nữ bội bạc nhất quyết bỏ chồng để công khai sống cùng người tình. 
Chán nản, cha Linh lại chìm đắm trong rượu, sức khỏe giảm sút. Một đêm mưa rét đi nhậu về khuya, ông ho ra máu đến kiệt sức, lăn lên giường. Sáng hôm sau người nhà phát hiện ông đã qua đời.        
Nghi phạm từng nhiều lần đánh con: Chú bé Linh cho biết: “Thiếu tiền tiêu, chị Vy mượn tiền trước của đại lý rồi bắt bé Linh đi bán vé số trả nợ. Hôm nào con bán không đủ trả số tiền vay trước sẽ bị chị ta đánh rất dã man. Có khi dùng cả mũ bảo hiểm đánh vào đầu. 
Hàng xóm sống bên cạnh xót quá, nhiều lần chạy qua can ngăn. May hôm vừa rồi có người phát hiện dập tắt ngọn lửa kịp thời mới giữ được tính mạng con bé. Chị ta quá tàn nhẫn, con kêu cứu không động lòng. Chúng tôi rất phẫn nộ trước hành động dã man của chị ta”.
Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nghi phạm: Cơn thịnh nộ của người mẹ đã khiến cơ thể bé Linh bị bỏng 61%, độ 3 - 4, đặc biệt ở vùng đầu, cổ, hai cánh tay, lưng. Chi phí điều trị lên tới 3 - 4 triệu đồng/ngày, tất cả đều vay mượn.
 “Bác sĩ nói nhiều khả năng vết bỏng để lại sẹo lồi, nhất là vết bỏng ở tay, sẹo co rút sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động. Bé không ăn được nhiều, sáng nay tôi phải dọa “con không ăn là cô về quê luôn đấy”, bé sợ mới gắng ăn được 10 thìa cháo. Gia đình chúng tôi mong rằng cơ quan chức năng sớm bắt chị Vy phải trả giá cho tội ác của mình” người thân nạn nhân chia sẻ./.

Đọc thêm