Khống chế nghi phạm giết người, anh bộ đội trẻ được thăng cấp

Đang trực ở cổng doanh trại, thấy thanh niên 22 tuổi lớn tiếng cãi vã, đâm dao liên tiếp vào một đôi nam nữ, thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô) vội đuổi theo khống chế.

Đang trực ở cổng doanh trại, thấy thanh niên 22 tuổi lớn tiếng cãi vã, đâm dao liên tiếp vào một đôi nam nữ, thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô) vội đuổi theo khống chế.

Cùng với giúp đỡ của một số đồng đội, anh Tuấn đã bắt được kẻ gây án cùng hung khí, giao Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chiều 24/6, với hành vi dũng cảm bắt kẻ giết người, thiếu úy Tuấn được thiếu tướng Phí Quốc Tuấn (Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Thủ đô) khen thưởng và thăng cấp lên trung úy trước thời hạn.

bd
Thiếu úy 22 tuổi Nguyễn Anh Tuấn được tặng thưởng vì dũng cảm khống chế nghi phạm giết người.

Cơ quan công an cho biết, kẻ bị anh Tuấn bắt giữ tên là Đỗ Huy Dũng (23 tuổi, ở phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang). Theo kết quả điều tra, Dũng và chị Dương Thị Huệ (22 tuổi) kết hôn năm 2009 và có một con trai.

Do mâu thuẫn gia đình, tháng 3, chị Huệ sống ly thân cùng con tại ngôi nhà thuê ở khu vực đường Bưởi, quận Ba Đình. Dũng nhiều lần từ Bắc Giang đến tìm gặp con nhưng không được.

Ngày 22/6, Dũng thấy anh Nguyễn Văn Đặng (33 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) chở vợ mình ở khu vực phố Đội Nhân liền chặn lại. Hai bên xảy ra to tiếng... Khi chị Huệ và anh Đặng lên xe máy bỏ đi, Dũng tức tối đuổi theo, rút dao đâm vợ. Thấy vậy, anh Đặng dừng xe, lao vào đánh nhau với Dũng và bị đâm một nhát vào bụng. Đêm cùng ngày, anh Đặng tử vong.

Bị tạm giữ tại Công an quận Ba Đình để điều tra hành vi giết người, Dũng thừa nhận gây án do ghen tuông.

Theo VnExpress

Đọc thêm