Kinh hoàng cảnh di sản thế giới Shuri chìm trong 'biển lửa'

(PLVN) Vụ hỏa hoạn xảy ra tại di sản thế giới của UNESCO ở đảo Okinawa của Nhật Bản được dập tắt sau gần 12 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, lửa đã phá hủy 7 tòa bao gồm tòa nhà chính của lâu đài...

Kinh hoàng cảnh di sản thế giới Shuri chìm trong 'biển lửa'
Hỏa hoạn lớn xảy ra từ khoảng 2h40 (giờ địa phương) ngày 31/10, tại lâu đài Shuri, công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới, ở đảo Okinawa của Nhật Bản.
Đến 13h30, vụ cháy được dập tắt, may mắn không có thương vong về người.
Theo nhận định của cơ quan chức năng địa phương, đám cháy rất có thể bắt đầu trong tòa nhà chính của lâu đài. Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được điều tra.

Chính quyền Nhật Bản có ý định xây dựng lại lâu đài, nhưng mức độ thiệt hại chính xác do vụ hỏa hoạn chưa được xác định.

Lâu đài Shuri tọa lạc ở thành phố Naha, phía nam tỉnh Okinawa, là nơi ở của các vị vua Vương triều Ryukyu. Lâu đài có tổng diện tích 46.170 m².

Lâu đài từng bị phá hủy bởi máy bay Mỹ vào năm 1945,được khôi phục và mở cửa trở lại vào năm 1992.

Năm 2000, lâu đài Shuri được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO.

Hình ảnh đám cháy lâu đài Shuri ngày 31/10:

Lâu đài Shuri chìm trong lửa ở Naha, quận Okinawa. Ảnh: Jiji Press / AFP qua Getty Images
Lâu đài Shuri chìm trong lửa ở Naha, quận Okinawa. Ảnh: Jiji Press / AFP qua Getty Images 
Lâu đài Shuri bị phá hủy nghiêm trọng trong đám cháy. Ảnh: Kyodo
Lâu đài Shuri bị phá hủy nghiêm trọng trong đám cháy. Ảnh: Kyodo 
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy trong hơn 12 giờ. Ảnh: Jiji Press / AFP qua Getty Images
 Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy trong hơn 12 giờ. Ảnh: Jiji Press / AFP qua Getty Images
 
Sảnh phía bắc của lâu đài Shuri. Ảnh: Jun Hirata / AP
Sảnh phía bắc của lâu đài Shuri. Ảnh: Jun Hirata / AP