Làm gì để những 'cung đường hoa' Hà Nội an toàn, hút khách?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tháng 3, rất nhiều người dân Hà Nội đổ xô tới cung đường rợp hoa phong linh, hoa gạo, hoa ban… để chụp ảnh, “check in”. Cảnh người nhốn nháo, la ó, thậm chí mắng chửi nhau cho thấy các địa phương và cơ quan chức năng dường như đang bị động và lúng túng khi “quản” những điểm “check in” này.
Rất nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện 5k, dùng ghế chụp ảnh tại cung đường hoa phong linh. (Ảnh: Tùng Đinh)
Rất nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện 5k, dùng ghế chụp ảnh tại cung đường hoa phong linh. (Ảnh: Tùng Đinh)

Mặt trái ở những cung đường hoa

Những ngày tháng 3, con đường dài khoảng 400m, nằm trong một khu đô thị tại quận Hà Đông (Hà Nội) bỗng trở thành địa điểm thu hút nhiều người tới tham quan, chụp ảnh bởi hoa phong linh và hoa gạo đang vào mùa nở rộ. Con đường hoa vàng, đỏ bung sắc rực rỡ lọt trong không gian xanh với phía xa là các tòa nhà cao tầng... mang tới vẻ đẹp quyến rũ.

Không chỉ tại khu đô thị trên, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, cảnh cây bàng lá nhỏ trút lá đã thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô đến tạo dáng, chụp ảnh. Trước khi đâm chồi và ra lá mới, bàng lá nhỏ chỉ trút lá rộ trong vòng khoảng 10 ngày. Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp của mùa bàng lá nhỏ rụng lá đẹp như một bức tranh của Hàn Quốc nên không thể bỏ lỡ cơ hội.

Tháng 3 ở Hà Nội cũng là tháng của những cánh hoa ban phơn phớt khoe sắc trên các cung đường Bắc Sơn, Thanh Niên, Phan Đình Phùng... khiến khung cảnh vô cùng nên thơ. Rất nhiều người đã rủ nhau tới để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc, khung cảnh đẹp như giữa đất trời Tây Bắc giữa lòng Hà Nội…

Cảnh đẹp, lại diễn ra trong thời gian ngắn nên lượng người tới chụp ảnh với hoa vào thời điểm này rất đông. Xe máy, ôtô chật kín bãi đỗ. Ai cũng muốn tìm cho mình điểm “check in” đẹp khiến cho tình trạng trở nên lộn xộn, huyên náo...

Do mải mê chụp ảnh ở con đường lá vàng tại khu vực ven sông Tô Lịch (đoạn gần ngã tư đường Láng - Cầu Giấy), anh Chẩu Thanh Tùng (23 tuổi, quê Tuyên Quang, hiện đang sống ở Đống Đa, Hà Nội) đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy. Anh Tùng cho biết đã để xe ở phía bên đường và khóa cổ. Khoảng một giờ sau, anh nhìn về phía xe thì thấy đối tượng lạ dắt xe của mình đi nên hô hoán mọi người và đuổi theo. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng lên xe phóng đi mất. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, anh Tùng cũng làm video chia sẻ sự việc và đăng tải lên mạng xã hội mong mọi người nâng cao cảnh giác, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc như mình.

Còn có người còn bị kẻ gian móc ví, lấy cắp điện thoại nhưng vì giá trị không lớn nên tặc lưỡi cho qua mà không báo với cơ quan công an.

Không mất đồ nhưng anh Phương Thành (35 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cho hay: “Tôi vừa chụp ảnh cho vợ, vừa thấp thỏm trông xe, trông đồ đạc cho vợ nên chẳng có tâm trí nào thưởng lãm hoa, hoặc lá bàng rơi lãng mạn”.

Hoa đẹp nhưng văn hóa chụp ảnh chưa đẹp

Dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng để có được những bức ảnh ưng ý ở các cung đường hoa, hầu hết người dân đã bỏ khẩu trang để tạo dáng chụp ảnh.

Khi được hỏi về lý do không đeo khẩu trang và không thực hiện 5K, chị L (32 tuổi) cho hay: “Biết là nguy cơ dịch bệnh nhưng khó mà đeo khẩu trang khi chụp ảnh được. Ở đây đông người nên giãn cách khó lắm. Hơn nữa, mấy khi có cung đường hoa nở đẹp như vậy”.

Trước tình trạng lộn xộn ở địa điểm “check in” hoa phong linh và hoa gạo, tối 18/3/2022, lãnh đạo UBND phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chủ đầu tư Khu đô thị Park City đã dừng đón khách vào khu vực này từ ngày 19/3 để phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo việc thi công dự án

Có thể thấy, chính quyền sở tại ở những cung đường hoa phần nào đã bị động, lúng túng trước lượng du khách tới “check in”, dẫn tới tình trạng lộn xộn không đáng có. Nên chăng, các nhà quản lý, cơ quan chức năng có thể thống kê về “cung đường hoa” (theo tháng, theo mùa) để lên kế hoạch tu tạo tuyến đường, cảnh quan sắp xếp trật tự một cách khoa học, an toàn, hấp dẫn để người dân có thể thưởng lãm và chụp ảnh một cách trọn vẹn, an toàn nhất.

Đọc thêm