Lấy học sinh kém 34 tuổi làm… “phòng nhì”

Clive Richards, một giáo viên nghỉ hưu từng dạy ở trường Mounts Bay (Anh), 52 tuổi vừa lấy Jessica Anderson,một học sinh cũ 18 tuổi, làm “phòng nhì” trong khi ông vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ ba.

Clive Richards, một giáo viên nghỉ hưu từng giảng dạy ở trường Mounts Bay, 52 tuổi vừa lấy Jessica Anderson, một học sinh cũ 18 tuổi, làm “phòng nhì” trong khi ông vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ ba.

Clive Richards và Jessica Anderson
Clive Richards và Jessica Anderson

Mẹ và cha dượng của Jessica phản đối kịch liệt khi con gái mình kết hôn với người có tuổi bằng ông nội em. Cha đẻ của cô, ông Steven Anderson, một lái xe 44 tuổi cũng cảm thấy kinh hoàng vì mối quan hệ này nhưng cặp đôi này vẫn đăng ký kết hôn ở một cơ sở ở Torbay, Devon vào tháng 12 vừa qua.

Gia đình nhà gái cho biết, họ không liên lạc được với cô trong suốt thời gian này và cũng không được mời đến dự đám cưới.

Mối quan hệ éo le bị phát hiện vào năm 2008 khi Jessica kết thúc thời gian ngồi trên ghế nhà trường, lấy trộm 575.000 bảng của gia đình rồi bỏ trốn. Sau đó, cô có gửi một email về cho mẹ và thông báo, cô đã đem lòng yêu thầy giáo cũ và đã chuyển đến sống cùng ông tại Goldsithney, gần Penzance, Cornwall.

Vợ ba của ông, bà Julia, một trợ giảng 40 tuổi, đã bỏ ông ngay sau khi biết chuyện vài ngày. Trước đó, bà cũng liên lạc với cảnh sát để tố cáo chồng mình. Theo bà, ông Clive Richards đã không giữ được tính liêm khiết của một nhà giáo khi quan hệ bất chính với một học sinh dưới 18 tuổi. Bà cáo buộc rằng ông còn tán tỉnh và quyến rũ một học sinh 16 tuổi khác ở trường.

Vì thế, bà cho rằng, chồng và Jessica đã quan hệ bất chính ngay khi “cô vợ” thứ 4 này mới 15 tuổi. Bà nói: “Tôi không thể tin rằng, một nữ sinh có thể ở trong ngôi nhà của tôi cùng với chồng tôi một cách hợp pháp.  Xét về mặt đạo đức thì điều này không thể chấp nhận được”.

Nhưng theo các quan chức, ông Richard rời trường Mounts Bay vài năm trước vì bệnh trầm cảm, cũng chưa phạm bất cứ tội gì. Còn trường hợp Jessica, chỉ cần trên 16 tuổi thì cô có thể quyết định mình sống ở đâu.

Cựu giáo viên này cho hay: “Chúng tôi đều bị cảnh sát bảo vệ trẻ em và các dịch vụ xã hội tra xét nhưng các bạn thấy đấy, tôi chẳng làm gì sai sót cả”.

Cô vợ mới của ông cũng khẳng định, chẳng có gì giữa họ khi họ còn là thầy trò: “Chồng tôi đã không bắt buộc hay cưỡng ép gì tôi, còn mọi người nghĩ thế nào thì tùy. Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, có điểm khác mọi người về khoảng cách tuổi tác”.

Cặp đôi này đang vui vẻ chung sống cùng với cậu con trai cả của ông có tên Benjamin, năm nay 16 tuổi. Họ bỏ ngôi nhà cũ và thuê một căn hộ ở Torquay, Devon.

Phương Thanh (Theo Daily Mail)

Đọc thêm