Lê Cát Trọng Lý: Giải thưởng là món quà báo hiếu mẹ cha

 Lê Cát Trọng Lý - cái tên được vinh danh trong Bài hát Việt 2008, nơi cô đăng quang với giải “Bài hát của năm” đồng thời nhận giải “Nhạc sỹ trẻ triển vọng” cùng ca khúc “Chênh vênh”. Cái tên độc đáo ấy lại được xướng lên khi vinh dự được nhận giải Cống hiến 2010 - Nhạc sỹ của năm.

Lê Cát Trọng Lý - cái tên được vinh danh trong Bài hát Việt 2008, nơi cô đăng quang với giải “Bài hát của năm” đồng thời nhận giải “Nhạc sỹ trẻ triển vọng” cùng ca khúc “Chênh vênh”. Cái tên độc đáo ấy lại được xướng lên khi vinh dự được nhận giải Cống hiến 2010 - Nhạc sỹ của năm. Lê Cát Trọng Lý - cô bé tóc xù nhỏ nhắn này bước giữa cánh đồng âm nhạc, thổi vào đó thứ ánh sáng trong trẻo. Cô đang là một trong những cái tên triển vọng nhất của làng nhạc Việt.

Lúng túng vì giải thưởng

Đoạt được nhiều giải thưởng lớn mà nhiều nhạc sỹ gạo cạo cội khao khát khi còn khá trẻ, Lê Cát Trọng Lý đang mang trong mình tâm trạng vui sướng pha lẫn mãn nguyện?

- Đoạt giải thưởng “Bài hát của năm”, rồi “Nhạc sỹ của năm” là một thành công quá bất ngờ đối với tôi và tôi rất biết ơn về sự may mắn đó để khán giả biết đến một cái tên Lê Cát Trọng Lý. Khi được xướng tên, tôi rất bất ngờ và lúng túng. Vì không nghĩ mình đoạt được giải cao quý như vậy nên tôi không chuẩn bị trước lời phát biểu. Phải lặng đi 5 phút sau, tôi mới chia sẻ cảm xúc của mình trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Ca sỹ Lê Cát Trọng Lý
Ca sỹ Lê Cát Trọng Lý

Tâm trạng của tôi hiện giờ vẫn lâng lâng vui sướng nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình mãn nguyện. Bởi, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nhận mình là nhạc sĩ, mà mới chỉ là người biết viết nhạc mà thôi. Nhiều người cũng gọi tôi là ca sĩ nhưng có lẽ chưa đúng lắm vì tôi cũng chỉ hát có cảm xúc ca khúc của mình. Tôi sáng tác và hát những bài hát của mình theo cảm xúc riêng rất thật trong con người.

Món quà báo hiếu

Từng có hành động làm bố “đau tim” và “sốc” - đó là nghỉ học ở Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh để “bươn chải” cuộc sống với sở thích sáng tác, ca hát thể hiện một cá tính khó trộn lẫn, vậy việc thành danh của con gái hiện nay có làm bố Lý nghĩ lại?

- Việc đoạt những giải thưởng lớn đã làm cho bố mẹ tôi vui mừng và phần nào hiểu được quyết định và lựa chọn của của con. Việc “rũ áo” nghỉ học không phải tôi chán học, mà là tôi còn nhiều dự định âm nhạc phải hoàn thành lúc đó.  Học cổ điển phải hy sinh rất nhiều. Tôi không đủ sức khoẻ và lòng tham để lựa chọn một lúc cả hai con đường. Học cổ điển, nhưng cái tôi chơi lại là ca khúc. Vậy thì phải chọn một trong hai nếu không muốn cái gì cũng nửa vời.

Giải thưởng này như một sự trả hiếu đối với bố mẹ khi tôi đã làm họ buồn vì chuyện học của mình. Hiện, bố hài lòng, mẹ thì nghe nhạc tôi suốt ngày.

Tới giờ này, tôi đã phần nào thực hiện dự định âm nhạc của mình, tôi lại muốn đi học trở lại vì muốn củng cố kiến thức âm nhạc cho sự nghiệp của mình. Năm sau, tôi sẽ đi du học khoa sáng tác ca khúc một vài năm.

Mộc - độc - dị - thanh

Giới chuyên môn đánh giá Lý là nhạc sỹ, ca sỹ “Mộc - độc - dị - thanh”, Lý cảm nhận sự đánh giá đó thế nào?

- Tôi đã được nghe sự đánh giá đó và họ giải thích: “Cái Mộc của Lý không phải là cái mộc của sự đơn thuần, mà là cái mộc của sự nguyên bản, giản dị, khó pha trộn. Cái phong cách của Lý là một “món ăn” lạ, khá “Độc đáo” với “khẩu vị” đám đông. “Dị” - âm nhạc của Lý, từ giai điệu đến ca từ có cái gì đó khác biệt - đặc biệt. Đủ để nhấc cô ra khỏi cái thùng chen chúc của không chỉ đám đông nghệ sỹ bình thường, mà cả những nghệ sỹ tài năng khác. Và “Thanh” đó là sự cá tính mà vẫn nữ tính, cái ngộ nghĩnh lém lỉnh trong ăn nói, sự tự nhiên sinh động trong điệu bộ, nét triết lý pha lẫn vẻ hồn nhiên, sự đơn giản mà vẫn rất sâu sắc... thấy thích cái hình ảnh đáng yêu của một cô gái nhẹ nhàng, khiêm tốn, đơn giản và lành mạnh”.  Tôi nghe và thấy thích thú lời nhận xét ấy và nhủ lòng luôn phải xứng đáng với nó.

Lê Cát Trọng Lý: Giải thưởng là món quà báo hiếu mẹ cha ảnh 2
 

Tour xuyên Việt qua 6 thành phố lớn

Quán quân trong Giải Cống hiến 2010, vậy, năm 2011, Lê Cát Trọng Lý dự định “cống hiến” cho người yêu nhạc những “đột phá” gì hấp dẫn?

- Tháng 10 tới, em dự định làm một tour xuyên Việt mang tên “Lê Cát Trọng Lý 6 tuần tour” (TrongLy’s six weeks tour) đi qua 6 thành phố là Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội và Sài Gòn. Mỗi nơi em sẽ dành một tuần để biểu diễn và phục vụ quý công chúng yêu nhạc. Em rất mong muốn những bài hát của em được nhiều người đón nhận và yêu quý.

Quyết liệt trong tình yêu

Lý từng vẽ chân dung mình trong âm nhạc là: Tự nhiên - thẳng thắn - quyết liệt đến mạnh mẽ. Vậy trong tình yêu Lý là người thế nào?

- Trong tình yêu, tôi vẫn Tự nhiên, thẳng thắng, quyết liệt và mạnh mẽ như vậy.

“Quyết liệt” trong tình yêu, Lý có sợ khiến nhiều đàn ông “lùi bước”?

- Đó cũng là “điểm yếu” của tôi (cười). Sau khi sự nghiệp âm nhạc ổn định, tôi sẽ học cách giảm sự “quyết liệt” ấy để tìm mội người đàn ông cho riêng mình, chắc phải vài ba năm nữa.

Cảm ơn Lê Cát Trọng Lý, chúc bạn tiếp tục thành công!

Giản dị, mộc mạc mà vẫn rất phong cách, trong cả hình ảnh lẫn chất nhạc, ca sỹ, nhạc sỹ trẻ gốc Đà Nẵng đã mang đến những cảm xúc tuyệt đẹp trong những giai điệu của mình. Hầu hết những bài hát trong đêm nhạc là sáng tác của cô, những “Trời ơi”, “Độc đạo”, “Chênh vênh”, “Thương”, “Nghe tôi kể này”, “Mùa yêu”… mà riêng những cái tên đã cho thấy một cái gì đó khác biệt…

Ca từ giàu tự sự, triết lý và giai điệu đẹp nguyên sơ, cùng giọng hát nghe như lời thủ thỉ của cô mang đến những cảm xúc thanh bình, yên ả đến lạ. Hoà thanh Lý sử dụng rất Tây phương, nhưng ca từ giai điệu lại rất Việt Nam, ẩn trong đó những lời ru, khúc dân ca, tiếng cầu kinh, tiếng khóc, hoặc đôi khi chỉ là tiếng hét bơ vơ trống rỗng. Lý hát, nghe như cuộc sống đang thủ thỉ, như tiếng vọng của đời sống kể những truyền thuyết xưa, chứ không phải kể hấp dẫn kiểu nhập vai.

Thùy Dương (thực hiện) 

Đọc thêm