Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô

(PLVN) - Chiều 24/4, tại vùng biển Vũng Rô (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Đoàn công tác khảo sát vùng biển, đảo ven bờ từ Bình Thuận đến Phú Yên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô. Sự kiện mang ý nghĩa tri ân sâu sắc và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Đại tá Lê Văn Tú – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng đoàn công tác; ông Nguyễn Thanh Vân – Phó Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia.

Đại tá Lê Văn Tú – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô

Đại tá Lê Văn Tú – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô

Phát biểu trong không khí thiêng liêng tại vị trí tàu đắm – nơi từng in dấu sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ tàu không số, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng gắn liền với những chuyến tàu bí mật vượt biển, vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam phục vụ kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, đêm 15/2/1965, tàu 143 do thuyền trưởng Lê Văn Thêm chỉ huy cùng Chính trị viên Phan Văn Bảng đã anh dũng đối đầu với quân địch sau khi cập bến, bảo vệ tuyệt mật con đường chiến lược Hồ Chí Minh trên biển.

Các đại biểu trong đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô

Các đại biểu trong đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến tàu không số Vũng Rô

Chương trình tưởng niệm diễn ra trang trọng với các nghi thức: trình hoa, dâng hoa, dâng hương, đọc lời tri ân, phút mặc niệm và thả vòng hoa, lễ vật xuống vùng biển lịch sử. Những lời tri ân xúc động cùng hồi còi tưởng nhớ “Hồn tử sĩ” đã làm sống dậy khúc tráng ca bất tử về tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu thả vòng hoa, lễ vật xuống vùng biển lịch sử

Các đại biểu thả vòng hoa, lễ vật xuống vùng biển lịch sử

Di tích lịch sử Vũng Rô – vị trí tàu đắm – đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt từ năm 1997, là địa chỉ đỏ góp phần bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đọc thêm