Lĩnh 15 tháng tù vì cưỡng đoạt trâu của gia đình đem bán

(PLO) - Trước đây ông bà phải giấu giếm chuyện con trai lên cơn nghiện vác dao kề cổ cha mẹ đòi tiền vì ngại “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng lần này, cực chẳng đã ông bà phải lên tiếng để nhờ pháp luật dạy dỗ cho con hoàn lương trở lại… 
Lĩnh 15 tháng tù vì cưỡng đoạt trâu của gia đình đem bán
29 tuổi, đẹp trai và khỏe mạnh, lẽ ra Ma Văn Toán (SN 1986, dân tộc Tày, xóm Đon Sài, xã Nam Quang) phải là lao động chính trong gia đình, đỡ đần cha mẹ công việc đồng áng, gánh vác kinh tế gia đình. Đằng này gã thanh niên chỉ “dài lưng tốn vải”, tối ngày lêu lổng chơi bời rồi sa vào tệ nạn xã hội.
Ban đầu Toán chỉ đua theo bạn xấu học đòi hút xách, rồi mắc nghiện ma túy lúc nào không hay. Vì không làm gì ra tiền nên mỗi lần lên cơn thèm thuốc, Toán lại ngửa tay xin tiền bố mẹ già.
Nhìn con trai bị ma túy hành hạ, vật vã và hết lời van xin cha mẹ cho tiền mua ma túy nốt lần này rồi mai sẽ đi cai nghiện, ban đầu cha mẹ Toán mủi lòng thương và tin tưởng con sẽ đi cai nghiện thật nên rút hầu bao cho tiền. Nhưng rồi Toán chỉ hứa rồi bỏ đấy, vẫn “ngựa quen đường cũ”. 
Dần dà thấy việc nuôi một con nghiện quá sức của bố mẹ già nên cha mẹ Toán từ chối không cho tiền nữa. Thế là Toán tìm cách “thó” dần của cải trong nhà đem đi bán, ban đầu là xe đạp, xe máy rồi đến cả nồi niêu, xoong chảo, chó mèo, gà vịt trong nhà, cái gì bán được tiền đều bị Toán xách đi.
Chỉ vì đứa con trai nghiện mà hầu hết của nả trong gia đình đều lần lượt “đội nón ra đi”. Năm lần bảy lượt con lên cơn “vật” ma túy, Toán mang dao quắm kề cổ cha mẹ già bắt phải đưa tiền, nếu không hắn sẽ giết. 
Ngày 11/12/2014, Toán xin tiền mua ma túy nhưng bố mẹ không cho nên hắn nảy ý định dắt con trâu của gia đình đi bán. Tất nhiên là cha mẹ già ngăn cản, vì bán con trâu đồng nghĩa với việc cả gia đình sẽ “chết đói” vì mất “cần câu cơm”. Nhưng khuyên bảo thế nào Toán cũng không nghe. 
Bị can ngăn quyết liệt, hắn hùng hổ vác con dao quắm đe dọa, nếu ai ngăn cản Toán bán trâu thì hắn sẽ chém chết ngay. Trước thái độ hung hãn, bất chấp tất cả của Toán, mọi người trong gia đình đều rất hoảng sợ, đành “bó tay” nhìn Toán dắt trâu đi.
Ngày 12/12/2014, Toán dắt trâu đến chợ xã Nam Quang bán được 12,2 triệu đồng. Sau đó Toán xuống thị trấn Pác Mầu (huyện Bảo Lâm) rồi bắt xe ra TP. Cao Bằng mua hêrôin về sử dụng. Hết tiền, hắn mới “vác mặt” về nhà.
Trước kia, gia đình Toán phải giấu kín chuyện có thằng con nghiện ngập, bất hiếu vì sợ nói ra khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng qua sự việc vừa rồi, cha mẹ Toán mới ngộ ra một điều, nếu cứ giấu giếm, nhượng bộ mãi với Toán thì không phải chỉ không giữ được con trâu mà ngay cả mạng sống của người thân trong nhà cũng khó có thể bảo toàn.
Ma túy đã lấy đi hết tính thiện của Toán. Biết không thể dạy bảo được đứa con “trời đánh”, sau khi suy nghĩ bàn bạc, gia đình đã quyết định làm đơn tố giác hành vi của Toán tới công an để nhờ pháp luật dạy bảo đứa con.
Ngày 2/3/2015, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Ma Thế Toán về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Sau giờ nghị án, TAND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Ma Thế Toán 15 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”./.

Đọc thêm