Lời khai của đối tượng phá trụ ATM, trộm két tiền ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy công an có mặt tại cây ATM mà mình trộm tiền, Nhựt chạy xe máy lên cầu Đỏ tạo hiện trường tự tử giả rồi bắt xe khách bỏ trốn.
Đối tượng Nguyễn Quốc Nhựt khai nhận vụ việc tại công an.
Đối tượng Nguyễn Quốc Nhựt khai nhận vụ việc tại công an.

Tối 25/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 23/3, cơ quan công an tiếp nhận thông tin kẻ gian đập phá trạm ATM của Ngân hàng Đông Á tại số 41 Lê Duẩn (quận Hải Châu), lấy đi két chứa tiền có 175 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, đến trưa 24/3, cảnh sát xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quốc Nhựt. Tuy nhiên, lúc này Nhựt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tang vật đối tượng Nhựt dùng để phá trụ ATM.

Tang vật đối tượng Nhựt dùng để phá trụ ATM.

Phát hiện Nhựt đang trên đường đón xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt thành công Nguyễn Quốc Nhựt khi đối tượng đang qua địa bàn TP Tuy Hoà của tỉnh này và dẫn giải về Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận, do thua lỗ khi chơi tiền ảo, đã mượn tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm tiền từ cây ATM.

Nhựt chọn cây ATM của Ngân hàng TMCP Đông Á ở số 41 Lê Duẩn (quận Hải Châu) vì khuất sau hàng cây, ban đêm vắng người qua lại.

Khuya ngày 19 và 20/3, Nhựt đến ngắt cầu dao bên ngoài cây ATM rồi núp từ xa quan sát xem có còi báo động hay nhân viên ngân hàng đến kiểm tra gì không. Thấy không có gì bất thường, Nhựt yên tâm không bị phát hiện nên lên mạng tìm hiểu cấu tạo các cây ATM nhằm hoàn thành kế hoạch cạy phá.

Khoảng 0h ngày 23/3, Nhựt mang theo xà beng, găng tay, chạy xe máy đến đậu ở đường Lê Lợi rồi đi bộ đến trụ ATM. Tại đây, Nhựt cắt cầu dao điện, dùng xà beng cạy được phần ngoài ATM. Khi đến két đựng tiền Nhựt không thể phá được.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Lúc này, Nhựt chạy về nhà lấy máy cắt cầm tay quay lại cây ATM cưa đứt bản lề để lấy két sắt đựng tiền. Sau đó, Nhựt đem thùng tiền đến chân cầu Thuận Phước đục ra lấy 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nhựt lại tiếp tục nạp vào tiền ảo và thua sạch.

Chiều 23/3, Nhựt quay lại cây ATM để thám thính tình hình thì thấy công an đang khám nghiệm hiện trường. Sợ mình sẽ bị bắt và sẽ liên lụy đến gia đình nên khoảng 4 giờ ngày 24/3, Nhựt chạy xe máy lên giữa Cầu Đỏ tạo hiện trường giả vụ tự tử rồi đón xe khách trốn vào phía Nam.

Tuy nhiên, khi di chuyển được quãng đường khoảng 450km thì Nhựt đã bắt công an bắt giữ tại địa phận TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đọc thêm