Lời khai “nghịch tử” sát hại 3 người thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Căn nhà nằm khá xa các nhà hàng xóm, nên nhiều tiếng sau khi vụ án xảy ra, người phát hiện đầu tiên chính là đứa bé con trai của hung thủ, khi cháu đi học về. Nguyên nhân vụ án còn bất ngờ hơn, khi hung thủ ra tay vì “giận” gia đình đã không đi thăm nuôi mình lúc còn ở trong tù.
Đối tượng Hiếu khi bị bắt.
Đối tượng Hiếu khi bị bắt.

Manh mối phá án

Như PLVN đã phản ánh, thảm án xảy ra sáng 22/10, tại nhà ông Trần Đình L (72 tuổi), ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang. Đây là ngôi nhà trong ngõ, nằm khá xa các nhà hàng xóm nên án mạng xảy ra mà không ai biết.

Mãi đến 1h chiều, khi bé trai cháu nội ông L đi học về phát hiện ra cô và ông bà đã tử vong, bỏ chạy sang hàng xóm khóc, kể lại sự việc. Hàng xóm đến nơi, thấy thi thể bà Bùi Thị T (vợ ông L nằm giữa cổng), ông L nằm ở sân, còn con gái ông bà là Trần Thị Th (45 tuổi) nằm gần đó. Thi thể bà T được thủ phạm dùng bao tải che lại, thi thể chị Th được phủ lá cây thuốc lên.

Lúc phát hiện ông bà nội cùng cô ruột tử vong, đứa trẻ khóc chạy sang hàng xóm, gặp một học sinh lớp 7 kể lại chuyện vừa nhìn thấy. Theo lời khai của hai đứa trẻ, đã đứng bên ngoài nhìn qua hàng rào, thấy Trần Văn Hiếu (SN 1974, chính là cha của đứa trẻ phát hiện sự việc, con của ông L, bà T) đang rửa con dao quắm ở sân giếng. Nghe tiếng hàng xóm sắp đến nơi, Hiếu lấy xe máy của gia đình phóng đi.

Theo xác minh, Hiếu là con cả, tiếp đến là chị Th. Nhiều năm nay Hiếu đi làm ăn xa, phiêu bạt khắp nơi, ít về nhà, lấy vợ ở Lạng Sơn rồi lập nghiệp luôn ở đó. Bảy năm trước, Hiếu đánh vợ bị thương tích nặng nên bị kết án 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Vợ chồng ly hôn khi Hiếu đang ở trong tù, con gái ở với mẹ, bé trai được tòa xử ở với bố. Do cha đi tù nên bé trai được đưa về Bắc Giang ở với ông bà nội. Hiếu mới thi hành án xong, về địa phương ngày 13/10, không gặp gỡ ai ngoài người trong gia đình, cũng chưa ra trình diện chính quyền địa phương.

Công an tỉnh Bắc Giang huy động lực lượng, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ rà soát, xác minh; phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai và công an một số tỉnh, thành tổ chức truy xét bắt giữ nghi phạm.

Việc xác minh gặp nhiều khó khăn vì nghi phạm vừa đi tù về, chưa đi đâu, hầu như không có mối quan hệ nào ở ngoài xã hội. Về phía gia đình nạn nhân đang rất bối rối lo đám tang, không cung cấp được thông tin gì về các mối quan hệ của đối tượng. Vận động người dân tố giác tội phạm, xác định đối tượng đã trốn khỏi địa bàn Bắc Giang về Bắc Ninh, các tổ công tác lập tức bám theo. Tuy nhiên, đối tượng ở nơi này không lâu mà di chuyển ngay về Hà Nội rồi đi Hà Nam.

Qua nắm tình hình, ban chuyên án phát hiện manh mối nhỏ nhưng rất có giá trị, đó là Hiếu từng làm nghề sửa chữa điện tử ở huyện Văn Bàn, Lào Cai. Xác định khả năng cao đối tượng sẽ đến đây để lẩn trốn nên cùng với việc lần theo dấu vết đối tượng, Công an Bắc Giang đã trao đổi thông tin với lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Lào Cai xác minh làm rõ mối quan hệ tại Lào Cai để có kế hoạch tính toán bắt giữ. Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, xác minh các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời chốt chặn tại tất cả địa điểm giáp ranh.

Đến khoảng 17h ngày 24/10, chốt công tác của Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nghi phạm xuất hiện tại địa bàn nên đã tổ chức bao vây, bắt giữ khi Hiếu di chuyển tới địa phận bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Quan niệm lệch lạc của nghi phạm

53 tiếng đồng hồ liên tục, từ khi phát hiện vụ án đến khi bắt đối tượng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lạng Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Bắc Giang không ai dám nghỉ ngơi. Công an Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng để người dân biết, cung cấp cho cơ quan điều tra, phục vụ việc truy bắt.

Cùng với sự hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, sự phối hợp nhiệt tình của công an nhiều địa phương thì nhiều nguồn tin có giá trị của nhân dân đã giúp ban chuyên án trong truy bắt đối tượng.

Xác định đối tượng sẽ không dám đi phương tiện công cộng mà sử dụng phương tiện xe máy của gia đình để di chuyển nên ban chuyên án cũng phải cơ động theo. Không ai kịp mang theo tư trang, khi có thông tin đối tượng ở đâu, trinh sát, điều tra viên lại lần theo đó, thay phiên nhau ăn nghỉ trên xe, lúc nào mệt quá, ghé trạm xăng rửa mặt, vệ sinh.

“Thật sự chúng tôi rất lo lắng, bởi chậm giây phút nào thì có thể đối tượng gây tiếp án mới phút đó vì bố mẹ đẻ mà Hiếu còn sát hại, lại từng hành hung vợ phải đi tù thì không biết rồi đối tượng dám làm gì nữa. Rất có thể vì cần tiền, vì lẩn trốn mà đối tượng này tiếp tục phạm tội”, một điều tra viên cho biết.

Khi đã bắt được đối tượng ở Lào Cai, vẫn không ai nghỉ, ngay trong đêm 24/10, tổ công tác di lý đối tượng về Bắc Giang, tiếp tục đấu tranh với đối tượng để làm rõ vụ án.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, giận gia đình vì trong quá trình 6 năm chấp hành hình phạt tù ở trại giam nhưng không nhận được sự quan tâm. Sáng 22/10, khi em gái đang quét sân thì Hiếu đã vung dao sát hại. Sau đó Hiếu đi vào nhà uống rượu, khi nghe tiếng động ở cổng, thấy mẹ về, Hiếu thông báo sự việc và tiếp tục vung dao. Đối tượng che đậy thi thể của chị Th, bà T và tiếp tục chờ. Khi ông L về đến cửa nhà, “nghịch tử” một lần nữa tàn nhẫn ra tay. Đối tượng cất giấu dao tại khu vực trồng cây thuốc ở cổng nhà, lấy xe máy của cha bỏ trốn.

Một điều tra viên cho biết lời khai của đối tượng đã cho thấy nhận thức sai lệch khủng khiếp của sát nhân bởi suốt những năm Hiếu đi tù thì bố mẹ dù già yếu, nghèo khó nhưng vẫn phải lao động kiếm tiền để nuôi con Hiếu và nuôi người em gái bệnh tật của Hiếu. Do đường xa, phương tiện đi lại không có, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn, gia đình không có điều kiện để thăm nuôi. Thế nhưng, không ngờ, chỉ vì điều này mà đối tượng nỡ gây ra vụ án “trời không dung, đất không tha”.

Đọc thêm