Lòng tự trọng - “chiếc neo” lưu giữ hình ảnh đẹp của nghệ sĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nghệ sĩ đích thực, dẫu cho hoàn cảnh có ra sao, vẫn giữ vững một tấm lòng son, giữ vững nhân cách cao đẹp. Làng nghệ thuật may mắn còn rất nhiều nghệ sĩ như thế, cạnh những người lấy danh nghĩa nghệ sĩ đi trục lợi.
 Lùm xùm quanh chuyện ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín vẫn chưa có hồi kết.
Lùm xùm quanh chuyện ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín vẫn chưa có hồi kết.

Khi “miếng cơm manh áo” là cái cớ

Một trong những “vụ” làm từ thiện cho nghệ sĩ lùm xùm dài hơi bậc nhất là câu chuyện ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín. Từ hơn 1 năm trước, khi thông tin Thương Tín đang rơi vào cảnh nghèo khó được hé lộ, một số nghệ sĩ, mạnh thường quân đã đứng ra giúp đỡ. Sau đó, khi Thương Tín đột quỵ, mất đi sức lao động, rơi vào cảnh cùng quẫn, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã đứng ra kêu gọi ủng hộ. Số tiền quyên góp được là hơn 800 triệu đồng và một chiếc xe ô tô để làm phương tiện đi lại cho gia đình Thương Tín.

Sau nửa năm, dư luận bỗng bất ngờ khi Thương Tín lại đăng đàn than khổ, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, lên tiếng đòi tiền Trịnh Kim Chi vì anh đã “nhẵn túi”. Trước đó Thương Tín đã đồng ý để Trịnh Kim Chi giữ lại số tiền ấy để đóng bảo hiểm, bảo đảm việc ăn học cho con gái Thương Tín sau này.

Mặc dù Trịnh Kim Chi sau đó đã gửi số tiền còn lại cho vợ chồng Thương Tín nhưng nam diễn viên vẫn đăng đàn “vạch tội” Trịnh Kim Chi khuất tất tiền bạc. Không chỉ thế, nam diễn viên còn cùng một người giúp đỡ khác tiến hành tố cáo Trịnh Kim Chi đến cơ quan cảnh sát. Trả lời câu hỏi vì sao đối xử với người đã từng ra tay giúp mình như thế, Thương Tín cho biết do Trịnh Kim Chi tự giúp, anh không nhờ. Thương Tín cũng từng nói, anh phải vứt bỏ lòng tự trọng của một nghệ sĩ, vì nghèo.

Cũng có những nghệ sĩ khác, không hề nghèo, cũng thẳng tay vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình. Đó là những người bất chấp danh dự để dàn dựng scandal, thu hút sự chú ý của dư luận, thậm chí lấy thân thể, lấy chuyện tình cảm gia đình riêng tư ra “câu view”. Rồi những nghệ sĩ, sẵn sàng đăng đàn bán hàng lậu, hàng giả, quảng cáo sản phẩm sai thực tế. Khi bị chất vấn, có nghệ sĩ trả lời “vì miếng cơm manh áo”. Còn có nghệ sĩ cho rằng, “quảng cáo thì phải nói quá sự thật thôi”.

Giữ cho mình “tấm lòng son”

Một nghệ sĩ đích thực, dẫu cho hoàn cảnh có ra sao vẫn giữ vững nhân cách cao đẹp của mình. Làng nghệ thuật Việt may mắn còn rất nhiều nghệ sĩ như thế.

Nhiều người còn nhớ câu chuyện cảm động về nghệ sĩ Lê Bình. Ông thuộc thế hệ diễn viên kỳ cựu của điện ảnh phía Nam. Lúc tuổi già sức yếu, ông mắc bệnh ung thư di căn. Khi hình ảnh tiều tụy của ông trên giường bệnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ và khán giả có ý định quyên góp hỗ trợ ông chữa bệnh, nhưng Lê Bình không đồng ý.

Ông nói: “Tôi sống đến ngần này tuổi rồi, chết cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Dù bệnh nặng nhưng tôi vẫn tự lo được cho bản thân. Mọi người có lòng hảo tâm thì để dành phần quyên góp ấy cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Không chỉ thế, thời điểm ông nằm viện, cũng là lúc nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư. Lê Bình không những không nhận ủng hộ, còn mong mọi người dành số tiền ấy cho Mai Phương: “Chú già rồi sống nay, chết mai. Để mọi người dồn sức chữa trị cho Mai Phương. Nó còn trẻ, cần sống để nuôi con nhỏ”.

Hay như chuyện của NSƯT Trần Hạnh, sinh thời có cuộc sống vất vả, túng thiếu được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội. Nhưng khi nghệ sĩ và người hâm mộ ngỏ ý giúp đỡ, ông đã khước từ với lý do mình còn tự lo được cho bản thân, hãy để dành nghĩa cử ấy cho những người khó khăn hơn.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn bao năm chạy chữa cho con trai bị bệnh hiểm nghèo và từ chối nhận sự giúp đỡ tiền bạc của mọi người.

Nghệ sĩ Hữu Châu từ chối khi khán giả muốn quyên góp để lo đám tang cho Hữu Lộc em trai ông.

Cố NSƯT Văn Hiệp giấu kín chuyện bệnh tật với đồng nghiệp và người hâm mộ vì sợ phiền đến mọi người, nỗ lực cống hiến cho nghề đến cuối đời.

Hay mới đây, nghệ sĩ Mạc Can, dẫu già, đau ốm, bệnh tật và cô độc, vẫn nỗ lực hết mình cho nghề, không muốn nhận sự cưu mang của mọi người. Câu nói của nghệ sĩ Mạc Can “Tự nuôi lấy mình tốt hơn”, nói lên tâm tư của rất nhiều nghệ sĩ chân chính, giàu tự trọng.

Nhiều nghệ sĩ khác, dẫu khó khăn, nhưng khi nhận được lời mời tham gia các gameshow có yếu tố “câu view”, hay chương trình quảng cáo sai sự thật đã thẳng thừng từ chối. Với những nghệ sĩ ấy, danh dự, đạo đức nghề nghiệp và việc giữ gìn hình ảnh trong mắt công chúng quan trọng hơn bất cứ món lợi nhuận nào. Những nghệ sĩ chân chính như vậy đã giúp người hâm mộ giữ được niềm tin vào giới nghệ sĩ và môi trường nghệ thuật.