Ma men nổi máu côn đồ, đâm chết người vô tội

(PLO) - Sau khi gây án, đối tượng đã cùng đồng bọn bỏ trốn lên Hà Nội, nhưng đã được người thân vận động ra đầu thú tại cơ quan Công an.
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án
Như tin đã đưa, vào khoảng 2h sáng ngày 16/3 Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo tại phố Viềng, thị xã Từ Sơn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Thảo (32 tuổi, trú tại Tân Lập, Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang). 
Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp cùng Đội điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường truy bắt hung thủ.

Qua sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, lực lượng Công an thấy nổi lên nhóm đối tượng do Đào Tiến Minh Tuyên (18 tuổi, trú tại thôn Nội Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Cơ quan CSĐT đã đến vận động gia đình kêu gọi con em ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trao đổi với PV, anh Đào Tiến Quang. (bố của Tuyên) cho biết, trước đó Tuyên đã đi chơi mấy ngày không về, nên đã gọi điện hỏi thì được biết Tuyên đang đi chơi cùng bạn gái trên Hà Nội. Thấy con mình có những biểu hiện bất thường và qua phương tiện thông tin anh đã nghe qua đến vụ án mạng chết người. Với linh tính của người làm cha anh thấy sự việc đó có liên quan đến con mình nên đã gặng hỏi Tuyên.

Sau đó Tuyên có thừa nhận với gia đình mình đã giết người vào ngày 16/3. Nghe được tin đó, anh đã dùng những lời lẽ phân tích để cho Tuyên hiểu và dẫn ra Công an đầu thú.

Anh Đào Tiến Quang (bố của Tuyên), chia sẻ với PV
 Anh Đào Tiến Quang (bố của Tuyên), chia sẻ với PV
Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ thêm 3 đối tượng nữa là: Nguyễn Công Tiến (20 tuổi, ở Lũng Sơn, Lim, Tiên Du); Chu Quang Huy (17 tuổi, ở Ngọc Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh); Nguyễn Anh Tú (19 tuổi, ở Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh) về hành vi giết người, không tố giác tội phạm. 
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Bắc Ninh thu giữ 2 xe máy – là phương tiện gây án, 5 dao các loại, 1 cây thương.
Tại cơ quan Công an, Tuyên và các đồng bọn khai nhận, trước khi gây án các đối tượng đã đi uống rượu, trên đường uống rượu về thì gặp một người đi xe mô tô không có BKS chửi mình và dùng bình hơi cay xịt vào mặt. Do không đuổi kịp, các đối tượng về nhà nghỉ (nơi các đối tượng tụ tập) lấy hung khí với mục đích tìm đối tượng đó để trả thù. 
Trên đường đi thì gặp anh Thảo và anh Hợi đang điều khiển xe máy, do bực tức từ vụ trước đó các đối tượng đã dùng dao đâm anh Thảo trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng anh Thảo đã tử vong tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu của PV, thì Tuyên là con cả trong gia đình có 2 anh em. Với bản tính ham chơi, nên Tuyên đã bỏ học từ sớm và ở nhà lông bông. Tuyên thường xuyên theo các đối tượng xấu trên địa bàn đi chơi, tụ tập nhậu nhẹt.

Nhờ mối quan hệ của bố, Tuyên xin được vào làm thời vụ cho một công ty, trong thời gian đi làm Tuyên khá chăm chỉ. Sau khi công ty hết việc thì Tuyên nghỉ ở nhà và lại đi cùng đám bạn xấu.

Bố của Tuyên chia sẻ thêm, sự việc xảy ra cũng là do lỗi của gia đình đã quản lý con em mình không chặt. Gia đình cũng mải làm ăn kinh tế, mặc dù biết Tuyên hay đi cùng các đối tượng này, gia đình cũng đã nhiều lần khuyên can. Vì cái sỹ diện của tuổi mới lớn Tuyên đã bỏ ngoài tai những lời mà gia đình dạy bảo.

"Hiện tại, gia đình tôi cũng đã lên nhà gia đình anh Thảo để nhận lỗi và hỗ trợ một phần tiền lo hậu sự cho gia đình. Tôi cũng không dám nghĩ rằng gia đình nhà anh Thảo sẽ tha thứ cho hành vi của Tuyên, bởi vì đó một lỗi lầm không gì có thể sửa chữa được. 
Chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả và có trách nhiệm thay con em mình bù đắp thiệt hại, với mong muốn làm vơi đi phần nào đó sự đau xót của gia đình anh Thảo", bố hung thủ nói.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm