'Mãi vẹn nguyên'- nén tâm nhang gửi các anh hùng liệt sĩ

(PLVN) - “Tôi là người luôn hướng tâm mình về cội nguồn, về những hi sinh mà biết bao thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc. Vì thế, là một người trẻ, được sinh ra trong thời bình, tôi không thể quên ơn các thế hệ đi trước và dự án âm nhạc “Mãi vẹn nguyên” được ra mắt trong tháng 7 đầy ý nghĩa này chính là lời tri ân của tôi dành tặng những người lính áo vải-  Giải Nhất Sao Mai 2013 dòng dân gian Huyền Trang chia sẻ.
'Mãi vẹn nguyên'- nén tâm nhang gửi các anh hùng liệt sĩ

“Mãi vẹn nguyên” gồm 3 MV do Anh Quân đạo diễn, gồm: Lời yêu lặng thầm, Em vẫn đợi anh, Những bông hoa huyền thoại. Đây là sản phẩm âm nhạc mà Sao Mai Huyền Trang muốn dành tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ cũng như những anh hùng đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cống hiến cho Tổ quốc nhân dịp 27/7 năm nay.

"Mãi vẹn nguyên" với những lời thơ, ý nhạc cùng hình ảnh đã gây xúc động mạnh cho người nghe.
"Mãi vẹn nguyên" với những lời thơ, ý nhạc cùng hình ảnh đã gây xúc động mạnh cho người nghe. 

Cả 3 ca khúc đều là sáng tác mới, trong đó “Những bông hoa huyền thoại” của tác giả Đậu Hoài Thanh vừa đoạt giải trong cuộc thi viết về hình tượng TNXP do báo Thanh niên tổ chức (phối khí: NSƯT Quang Hưng). Đây là ca khúc rất giản dị nhưng xúc động được Huyền Trang thể hiện thành công, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

“Những bông hoa huyền thoại” ca ngợi, tri ân những nữ thanh niên xung phong.
“Những bông hoa huyền thoại” ca ngợi, tri ân những nữ thanh niên xung phong. 

“Lời yêu lặng thầm” (lời: Hồ Xuân Tứ, nhạc: Lê An Tuyên, phối khí: Quang Hưng) là một bài hát trữ tình lãng mạn dù vẫn mang hơi hướm dân gian. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quang Hưng đã phối khí bài này rất trẻ trung và hiện đại khi không dùng nhạc cụ dân tộc "tranh, sáo, bầu" như thường thấy ở các bài hát dân gian, mà thay vào đó là nhạc cụ điện tử tạo nên một màu sắc tươi mới cho bài hát của Lê An Tuyên - vốn rất nữ tính, dịu dàng và đậm màu dân gian xứ Nghệ.

“Em vẫn đợi anh” (sáng tác: Bùi Hoàng Uyên Minh, phối khí: Tuấn Anh) cũng là một bài hát trữ tình ngọt ngào sâu lắng thể hiện sự thủy chung chờ chồng của những người vợ hậu phương thời chiến cho dù người chồng mãi mãi không trở về.

Ở MV này, đoạn Huyền Trang đóng cảnh người vợ lên xã nhận giấy báo tử của chồng, cô vùng tay ra khỏi bàn tay mẹ chồng chạy như điên dại ra cánh đồng, giữa một không gian mênh mông chỉ một mình cô chạy rồi ngã gục là một trong những hình ảnh xúc động nhất và tạo được cảm xúc mãnh liệt. Có thể nói, cùng với giọng hát, Huyền Trang đã khẳng định được khả năng diễn xuất tự nhiên, chân thật của mình.

Huyền Trang chia sẻ, cô là người luôn hướng tâm mình về cội nguồn, về những hy sinh mà các thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc. Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, cô không thể quên ơn của các thế hệ đi trước. Ngoài sự thể hiện bằng việc tặng quà cho các thương binh liệt sĩ trong những năm qua thì Huyền Trang luôn mong muốn làm những sản phẩm âm nhạc tri ân những người lính giản dị mà anh hùng.

Nỗi đau người mẹ mất con, người vợ mất chồng.
Nỗi đau người mẹ mất con, người vợ mất chồng. 

Để thực hiện dự án âm nhạc Mãi vẹn nguyên, Sao Mai Huyền Trang đã về Ngã Ba Đồng Lộc ghi hình. Những hình ảnh trong MV thật mộc mạc, giản dị khi kể câu chuyện những người vợ ở các miền quê chung thủy chờ chồng và cũng cũng đầy xúc động khi tái hiện lại một góc đời sống, sinh hoạt của những người lính và TNXP trên chiến trường khốc liệt.

MV tái hiện lại một góc đời sống, sinh hoạt của những người lính và TNXP trên chiến trường khốc liệt.
MV tái hiện lại một góc đời sống, sinh hoạt của những người lính và TNXP trên chiến trường khốc liệt. 

Đặc biệt, ngay sau khi ra mắt dự án “Mãi vẹn nguyên”, vào tối 18/7/2020, Huyền Trang đã lập tức lên đường vào nghĩa trang Truông Bồn thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.