Mang búa chúc tết "nhạc phụ", "con bạc" giết vợ, hai trẻ bơ vơ

Suốt một năm hai chị em phải xa bố mẹ, trông mong đến Tết bố mẹ đi làm về để được nũng nịu chăm sóc giống như các bạn khác, không ngờ ngay ngày đầu năm mới, khi bọn trẻ trong làng đang tung tăng quần áo mới nhận tiền mừng tuổi, hai chị em phải đầu chít khăn tang, đứng lặng lẽ thất thần bên bàn thờ mẹ khói hương nghi ngút...

Khác với không khí vui vẻ đón năm mới ở khắp nơi là nỗi buồn tang thương trong căn nhà nhỏ vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ vào đúng ngày mùng một Tết vừa qua tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nhìn hai đứa trẻ chít khăn tang đứng ngơ ngác bên di ảnh người mẹ xấu số, không ai có thể cầm được nước mắt.

Hai đứa con thơ bên di ảnh mẹ
Hai đứa con thơ bên di ảnh mẹ.

Ngày đầu năm bi thảm

Vợ chồng Nguyễn Cảnh Linh (SN 1980) và Nguyễn Thị Hiệp (SN 1983), ngụ tại xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cưới nhau được hơn 12 năm, cuộc sống lúc mới kết hôn tuy nghèo khó nhưng hai vợ chồng rất thương yêu nhau.

Những tưởng hạnh phúc trọn vẹn sau khi Hiệp lần lượt sinh hai đứa con một trai một gái rất kháu khỉnh nhưng người chồng lại lao vào cờ bạc rượu chè. Tiền bạc làm ra chẳng mấy lại bị Linh nướng hết vào các trò đỏ đen, khiến gia cảnh ngày một túng bấn.

Để có tiền nuôi con ăn học, cách đây mấy năm, người vợ đã phải lặn lội ra làm thuê ở Hà Nội. Nhờ cần cù siêng năng chị đã tích góp được một số vốn nhỏ, đến đầu năm 2012 bàn với chồng cùng ra mở quán bán hàng ăn.

Đến ngày 7/2/2013 (tức 27 Tết) vợ chồng mới dọn dẹp hàng quán về quê ăn Tết. Do trong một thời gian dài nhà cửa không có người ở, không có ai quét dọn nên bụi bặm, bề bộn, mấy mẹ con phải sang ở nhờ bên nhà ông bà ngoại ở xóm 14 cùng xã, trong lúc người chồng tranh thủ sửa sang lại nhà đón Tết.

Ngày tất niên, Linh đến đón vợ và hai con về nhà nhưng cô vợ nhất định đòi ở lại, Linh vô cùng tức giận, hậm hực bỏ về sau một hồi thuyết phục bất thành.

Sáng mùng một Tết, Nguyễn Cảnh Linh sửa soạn sang nhà mẹ vợ chúc Tết từ sáng sớm, cùng với gia đình vợ ăn cơm đầu năm mới. Đến gần trưa bố mẹ vợ và các thành viên khác trong gia đình lần lượt đi chúc Tết họ hàng. Lúc này trong nhà chỉ còn vợ chồng Linh và người chị dâu mới sinh con được hai tháng.

Người chị dâu bận việc nhờ Hiệp bế giúp con nhỏ để tranh thủ chạy ra ngoài. Hiệp bế đứa bé trong tay, nhẹ nhàng đi vào buồng trong ầu ơ ru cháu ngủ. Bất thình lình Linh rón rén theo sau, dùng chiếc búa giấu sẵn trong người đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu vợ, sau đó phóng xe máy bỏ trốn.

Người chị dâu kể lại: “Khi tôi ra ngoài được hơn 5 phút thì thấy Linh vội vàng phóng xe máy ra khỏi nhà. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Linh tôi nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra nên vội vàng chạy vào nhà thì thấy tình cảnh như vậy. Thật không ngờ dượng ấy lại ra tay tàn độc với vợ”.

Thắt lòng nhìn con thơ

Xung quanh cái chết của con gái mình, mẹ nạn nhân cho biết, nguyên nhân chủ yếu do người con rể Nguyễn Cảnh Linh không chịu tu chí làm ăn, chỉ lo bài bạc khiến cuộc sống gia đình thêm cơ cực.

 Mẹ nạn nhân kể lại sự việc đau lòng
Mẹ nạn nhân kể lại sự việc đau lòng.

Ông Nguyễn Đình Đàm, công an viên xóm 14 (xã Quỳnh Tân) cho hay: “Nguyễn Cảnh Linh là người khá hiền lành, chỉ mỗi tội hay đánh bài. Thời gian trước khi đi làm ăn xa với vợ, đối tượng có dính líu vào một số vụ đánh bạc nhỏ lẻ trong làng, nhưng chưa có tiền án tiền sự. Trong khoảng một năm trở lại đây Linh không sinh hoạt tại địa phương, nghe nói hai vợ chồng cũng bảo nhau làm ăn được, do vậy khi biết thông tin Linh giết vợ, ai cũng bất ngờ, không hiểu vì sao anh ta lại có thể hành xử như vậy”.

Ông Hồ Sỹ Cường, Trưởng công an xã Quỳnh Tân cung cấp thêm, sau khi bị bắt đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Linh khai: Sáng sớm ngày gây án hắn đã sang nhà bố đẻ của mình lấy chiếc búa đóng đinh giấu vào người rồi mới đến nhà mẹ vợ chúc Tết.

Khi thắp hương tổ tiên bên ngoại, hắn lấy búa ra giấu dưới lớp khăn trải trên bàn thờ. Thắp nhang xong, đối tượng lại lấy chiếc búa giấu vào người, đợi cơ hội “xử lý” vợ.

Sau khi “trừng trị” vợ đến bất tỉnh, hắn phóng xe lên quả đồi gần đó hòng lẩn tránh, đến chập tối lại chạy đến nhà một người họ hàng ở xã bên cạnh. Nhưng gia đình người này biết sự việc nên đã khuyên nhủ và trực tiếp đưa đối tượng ra đầu thú tại Công an huyện Quỳnh Lưu. Đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Con lớn của vợ chồng Linh năm nay mới 10 tuổi, con nhỏ 8 tuổi. Suốt một năm hai chị em phải xa bố mẹ, trông mong đến Tết bố mẹ đi làm về để được nũng nịu chăm sóc giống như các bạn khác, không ngờ phải vĩnh viễn xa mẹ khi cả nhà chưa được đoàn tụ.

Ngay ngày đầu năm mới, khi bọn trẻ trong làng đang tung tăng quần áo mới nhận tiền mừng tuổi, hai chị em đầu chít khăn tang, đứng lặng lẽ thất thần bên bàn thờ mẹ khói hương nghi ngút...

Bà ngoại của các cháu nghẹn ngào: “Nhiều đêm cả hai đứa khóc lóc đòi mẹ, nhìn thấy các cháu như vậy mà lòng tôi đau như cắt. Người lớn gây tội mà cuối cùng con thơ gánh chịu, càng nghĩ càng thương đến thắt cả lòng”.

Phương Thảo

Đọc thêm