Mê mẩn cung đường ven biển đẹp nhất Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Du khách đến với Bình Thuận, đi từ Mũi Né về Phía thị trấn Phan Rí Cửa, sẽ lạc vào thiên đường cát trắng, đẹp mê mẩn, tinh khiết. Con đường đại lộ rộng hàng chục mét, dài hút, thẳng tắp chạy dài ven biển, nối với các cánh đồng điện gió mê say lòng người.

“Thiên đường” Bàu Trắng

Nhắc đến Phan Thiết (Bình Thuận) dân phượt hay những người yêu du lịch đều nghĩ ngay đến cung đường Hoà Phú - Hoà Thắng. Dưới cái nắng chói chang của những ngày tháng 8, cung đường hiện ra trước mắt du khách một cách thanh bình, với vẻ đẹp bao la của những đồi cát trắng mênh mông. Khi vừa ra khỏi trung tâm TP Phan Thiết, bắt đầu vào Mũi Né, cửa ngõ phía Nam của thành phố. Du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của dải bờ biển trong vắt, xanh rờn tới chân trời. Đó là cung đường Tiến Thành – Kê Gà, Kê Gà – La Gi. Nhìn từ trên cao, con đường như dải lụa ôm chặt eo biển khoảng 18 km, rồi xuyên qua các “tiểu sa mạc” cát khổng lồ. Xa xa là cánh đồng điện gió nổi lên trên nền núi non hùng vĩ.

Nhìn từ trên cao, cung đường Hoà Phú - Hoà Thắng như dải lụa ôm chặt eo biển khoảng 18 km, rồi xuyên qua các “tiểu sa mạc” cát khổng lồ.

Nhìn từ trên cao, cung đường Hoà Phú - Hoà Thắng như dải lụa ôm chặt eo biển khoảng 18 km, rồi xuyên qua các “tiểu sa mạc” cát khổng lồ.

Với lợi thế đường bờ biển kéo dài, cung đường đã tạo nên bức tranh cảnh sắc thiên nhiên tự nhiên mộc mạc. Ai đã đến đây, như được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của thiên nhiên mang lại.

Cung đường biển Hòn Rơm. – Mũi Né. Cung đường biển Hòn Rơm. – Mũi Né.

Khi cho Flycam bay cao, du khách sẽ thấy thu vào ống kính là một cảnh sắc thiên nhiên thú vị, các bãi tắm được trải dài theo nền cát trắng êm ả. Còn cung đường Hòa Thắng thì xuyên qua những cánh rừng phòng hộ xanh rì, hút mắt.


Du khách có thể thoải mái checkin để chọn cho mình những tấm ảnh đẹp thông qua thú chơi cưỡi lạc đà

Du khách có thể thoải mái checkin để chọn cho mình những tấm ảnh đẹp thông qua thú chơi cưỡi lạc đà

Đi vào giữa cung đường Hoà Thắng, du khách sẽ bắt gặp 2 hồ nước lớn, được bao bọc bởi những quả đồi cát mênh mông. Người dân địa phương gọi 2 hồ nước này là “Bàu ông” “Bàu bà”. Nhìn nước hồ trong xanh, hoà vào cát trắng và núi đồi điện gió, đã tạo thành một background xịn xò, cực “chill” cho người mê du lịch checkin.

Trải nghiệm xe địa hình, xem lễ hội diều và “siêu xe”

Sát cạnh 2 bàu nước, là khu du lịch U&Me. Đây là điểm nghỉ chân lý tưởng sau một hồi vật lộn dưới cái nắng gắt của Nam Trung Bộ. Mọi người có thể thưởng thức nước dừa “ba nhát” nổi tiếng ngọt thơm và độc đáo ở đây. Ngoài ra còn có nhiều loại thức uống và đặc sản địa phương cho du khách thưởng thức.

U&Me “Ốc đảo giữa lòng sa mạc” thu nhỏ ở Bình Thuận

U&Me “Ốc đảo giữa lòng sa mạc” thu nhỏ ở Bình Thuận

Sau khi nghỉ chân, du khách sẽ được nhân viên Khu du lịch U&Me giới thiệu, chở đi trải nghiệm xe địa hình đi trên các đồi cát. Có thể nói đây là hoạt động luôn gây phấn chấn cho giới trẻ.

Mọi người sẽ được đi trên xe ô tô hoặc xe địa hình loại 2 chỗ ngồi, phượt lên những quả đồi cát cao hàng chục mét, có độ nghiêng thú vị. Được trải nghiệm hít thở sức nóng của đồi cát phả lên, được ngắm mây trời ở độ cao lý tưởng.

Du khách sẽ được nhân viên Khu du lịch U&Me giới thiệu, chở đi trải nghiệm xe địa hình đi trên các đồi cát.

Du khách sẽ được nhân viên Khu du lịch U&Me giới thiệu, chở đi trải nghiệm xe địa hình đi trên các đồi cát.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho sự kiện Festival diều và trưng bày siêu xe dự kiến tổ chức vào ngày 21 – 29/10, sẽ có khoảng 1000 con diều của các đơn vị và 200 ô tô “siêu” xe các loại sẽ hội tụ tại Bàu Trắng.

Mọi người sẽ được đi trên xe ô tô phượt lên những quả đồi cát cao hàng chục mét, có độ nghiêng thú vị

Mọi người sẽ được đi trên xe ô tô phượt lên những quả đồi cát cao hàng chục mét, có độ nghiêng thú vị

Điểm nhấn chính là các cánh diều được cất cánh “tiểu sa mạc” Bàu Trắng, một nơi được thiên nhiên ưu đãi có những đồi cát lớn, nằm lọt giữa thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, thanh bình. Nơi đây có đủ gió lớn để thử thách các tay chơi, nâng được những cánh diều khủng, hoà chung với cánh đồng chong chóng điện gió của tỉnh Bình Thuận, tạo nên bức tranh thơ mộng, hùng vĩ. Ngoài ra, do được bao bọc bởi các đồi cát trắng lớn hàng chục hecta, nên cũng là điểm đáp lý tưởng cho các con diều khổng lồ, nhiều màu sắc.

Ngày 21 – 29/10 tại Khu du lịch U&Me sẽ tổ chức Festival diều và trưng bày siêu xe.

Ngày 21 – 29/10 tại Khu du lịch U&Me sẽ tổ chức Festival diều và trưng bày siêu xe.

Chương trình lễ hội Festival diều và trưng bày “siêu” xe do Báo PLVN đã phối hợp với tỉnh Bình Thuận và công ty TNHH một thành viên – TMDV Mailisa, Công ty TNHH TMDV Khang Hy và Khu du lịch Bàu Trắng tổ chức.

Chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh Bàu Trắng, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ di sản văn hoá, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đọc thêm