Mẹ Wanbi Tuấn Anh vẫn thường gặp con trong mơ

(PLO) - Ra đi khi tuổi đời mới tròn 26, Wanbi Tuấn Anh để lại ý chí của một người trẻ đã dám sống, dám ước mơ, với niềm lạc quan và lòng tin chưa bao giờ tắt...
Mẹ Wanbi Tuấn Anh vẫn thường gặp con trong mơ
“Nó vẫn thường xuyên về gặp tôi”
Đã gần 2 năm kể từ ngày mất của chàng ca sĩ tài năng, nỗi đau cũng đã dần nguôi ngoai. Là người kề cận và luôn bên cạnh Wanbi Tuấn Anh, bà Tâm - mẹ của anh vẫn đang ngày ngày thực hiện di nguyện của con và là trụ cột trong gia đình. Nhờ có sự giúp đỡ của quản lý cũ và bạn bè thân thiết, một quán ăn nhỏ xinh ra theo mong muốn của Wanbi lúc còn sống là để khoe tài nấu nướng của mẹ. Toàn bộ không gian bên trong được trang trí khá mát mắt và chìm đắm trong những ca khúc của Wanbi.
Cũng theo lời bà Tâm thì Wanbi thường xuyên về gặp mẹ trong những giấc mơ. Có lần chàng trai về cười tươi và nói với mẹ: “Dạo này ai cũng nghe nhạc của con mẹ nhỉ”. Những giấc mơ tuy ngắn ngủi nhưng phần nào cũng khiến bà Tâm và gia đình cảm thấy Wanbi luôn ở bên cạnh. Vừa chia sẻ về những cuộc gặp ngắn ngủi với con trai trong giấc mơ, bà vừa nhanh tay chuẩn bị tô bún bò, món ăn mà cậu con trai yêu thích cho khách.
Sau gần 2 năm, cuộc sống của gia đình Wanbi Tuấn Anh bây giờ đã dần đi vào ổn định. Mẹ Wanbi mỗi ngày đều khá bận rộn với công việc của quán ăn, phần nào bà cũng khuây khỏa nỗi nhớ cậu con trai. Bên cạnh đó, em gái Quỳnh Mi của anh cũng bắt đầu kinh doanh shop thời trang và tự lập về tài chính. Theo lời kể của bà Tâm thì trước khi mất, Wanbi vẫn rất áy náy vì không lo được nhiều cho mẹ và em. Chính vì vậy, “cả hai mẹ con đều cố gắng để Wanbi yên lòng”.
Nghị lực sống kiên cường
Khi còn sống, sau nhiều thành công được gặt gái trong sự nghiệp, mãi sau này Wanbi Tuấn Anh mới chia sẻ về đời tư của mình. Quãng thời gian 2009 là những tháng ngày khó khăn đến mức anh phải suy sụp khi cha anh đột ngột qua đời, cũng là lúc anh phát hiện ra thị lực của mình ngày càng kém đi. Khi ấy, bác sĩ cho biết anh có một khối u ở tuyến yên trong não, đây là căn bệnh trung bình 1 triệu người mới có 1 người mắc phải. 
Căn bệnh thuộc dạng cực hiếm trên thế giới này đã khiến Wanbi Tuấn Anh phải tạm gác ước mơ ca hát để tập trung cho công việc chữa trị. Còn nhớ khoảng thời gian năm 2011, Wanbi Tuấn Anh gần như không xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, mãi sau này anh mới góp mặt tại một vài sân khấu, với mái tóc dài phủ kín một con mắt, lúc này người hâm mộ mới hiểu rõ hơn bệnh tình của chàng ca sĩ. 
Nhiều nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức các đêm nhạc lẫn hoạt động quyên góp tiền giúp Wanbi Tuấn Anh có thêm chi phí điều trị. Đêm đó, khán giả đến thật đông, không phải vì tên tuổi của những vị khách mời, mà vì để ủng hộ Wanbi. Những tình cảm mà khán giả và đồng nghiệp gửi đến là một niềm hạnh phúc lớn với Wanbi. Đêm đó, dù đang bệnh nặng nhưng anh vẫn cố gượng lên sân khấu cất tiếng hát để tri ân mọi người.
Căn bạo bệnh cần tới 5 tỷ đồng để chữa trị đã lấy đi của Wanbi Tuấn Anh những năm tháng tuổi trẻ, anh đã phải đấu tranh với sự đau đớn từng ngày để giành giật sự sống. Nhưng, chưa bao giờ người ta thấy Wanbi Tuấn Anh gục ngã, lần nào xuất hiện trước khán giả, anh cũng giữ cho mình nụ cười rạng rỡ và niềm tin chưa bao giờ tắt vào một ngày sẽ được quay trở lại sân khấu, được hát cho những fan hâm mộ, những người luôn đồng hành cùng anh trên con đường âm nhạc. 
Sau 4 năm giành giật cuộc sống với nghị lực phi thường, với niềm lạc quan vô bờ bến, căn bệnh quái ác đã bước vào giai đoạn cuối, Wanbi Tuấn Anh ngày ngày đau đớn nằm trên giường bệnh, đấu tranh từng giây phút giữa ranh giới mong manh của cuộc sống và cái chết. 
Không ít người đã từng rơi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự đau thương nhưng đầy lạc quan của Wanbi khi anh chia sẻ về bệnh tật của mình: “...Với tôi, mỗi lần chữa trị cũng giống như một cuộc chiến dai dẳng, mà tôi không biết mình có chiến thắng được hay không nhưng tôi vẫn phải chiến đấu đến cùng. Vì khối u này, tôi đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm. Mỗi lần nằm trên giường mổ, trước khi thuốc mê có tác dụng, tôi luôn tự nhủ: “Mình phải cố lên!”.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Wanbi Tuấn Anh phải chụp chiếc mũ che kín đôi mắt.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Wanbi Tuấn Anh phải chụp chiếc mũ che kín đôi mắt.  
“...Mọi người khuyên tôi nên chia tay công việc ca hát, để tránh sự soi mói ác ý đó, làm ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng thật sự niềm yêu ca hát đã ăn vào máu tôi, khi nằm trên giường bệnh, chính âm nhạc đã tạo cho tôi động lực để chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn được hát đến giây phút cuối cùng...”
“Tôi cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của người thân. Nên thôi, cứ tới đâu hay tới đó, tôi cứ trân trọng từng ngày và sống cho thật ý nghĩa... Tôi biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tuy chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào với căn bệnh nguy hiểm này nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, khi vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh, còn sự cổ vũ tinh thần của khán giả và quan trọng vẫn còn cơ hội làm việc để sống với niềm đam mê của mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng...” (trích chia sẻ của nam ca sĩ).
Trong tâm hồn của chàng trai trẻ ấy vẫn luôn cố gắng gượng, chống chọi với nỗi đau từng giờ, từng phút. Trong thời gian căn bệnh hoành hành, nam ca sĩ trẻ vẫn nở nụ cười lạc quan, không hề tỏ ra đau đớn. Vì không muốn mọi người lo lắng, anh cũng không bao giờ rên khóc. Khi nghe mẹ hỏi “con có đau không?”, anh chỉ lắc đầu và cười. Thỉnh thoảng, anh chỉ để nỗi buồn thoáng qua trong vài câu nói: “Có khi chết sang một thế giới khác lại vui hơn” hay “Một người không rượu chè, bài bạc, ma túy như con mà lại bị căn bệnh này nhỉ?”. Rồi dường như không thể kìm nén hơn, người mẹ bật khóc khi nhắc lại một câu nói của Wanbi: “Con không sợ chết, chỉ sợ sự chia ly”.
Trước lúc ra đi, anh vẫn cố gắng chờ sự có mặt của một người thân. Nam ca sĩ trăn trối trước lúc nhắm mắt, anh có nguyện vọng muốn những ai đến viếng mặc màu trắng hoặc xanh da trời. Anh không thích tang lễ của mình bao trùm màu đen. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng của Wanbi Tuấn Anh. Anh mong mọi người cười nhiều thay vì rơi lệ và không thích tang lễ của mình nhuốm màu buồn bã, đau thương.
Cái “tình” của những người ở lại
Những nguyện vọng, mong muốn của Wanbi Tuấn Anh đều dở dang và chưa thực hiện được. “Wanbi còn nhiều điều chưa kịp làm, album Vol.3 đã hứa hẹn nhiều mà chưa kịp ra, bài hát thu âm cuối cùng với Phạm Quỳnh Anh mà Wanbi nói muốn mang qua cho chị Quỳnh Anh nghe mà chưa có dịp. Bản song ca với Thu Thủy chưa kịp ghi hình. Ngoài ra, Wanbi có một mong muốn là được song ca một bài với Mỹ Tâm mà chưa kịp thực hiện. Ca khúc sáng tác tặng Noo Phước Thịnh chưa kịp hoàn tất. Lời hẹn hò đi du lịch cùng Tóc Tiên hè này không kịp nữa. Và một mong muốn được đích thân gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ mình năm ngoái trong một hình hài thật khỏe mạnh đã không bao giờ thực hiện được...”, một người bạn thân của nam ca sĩ nghẹn lòng chia sẻ. 
Với mong muốn hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Wanbi nên 19 ca sĩ là những người đồng nghiệp, bạn thân yêu mến, tiếc thương chàng nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh đã cùng hòa giọng, hát ca khúc cuối cùng của anh, thay Wanbi đưa món quà tinh thần đầy ý nghĩa này đến với khán giả.  
Và để câu chuyện về chặng đường đối mặt với sinh tử của Wanbi Tuấn Anh có thể lan tỏa đến nhiều người hơn, để những ai yêu thương anh hiểu được những tâm sự, những thử thách mà anh đã vượt qua, gia đình Wanbi đã quyết định xuất bản quyển tự truyện “Bắt đầu từ một kết thúc” do nhà báo Lý Minh Tùng - quản lý của anh chắp bút. 
Cuốn tự truyện này được chính tác giả và ca sĩ Wanbi Tuấn Anh thực hiện từ cuối năm 2009, ngay sau khi Wanbi phát hiện mình bị khối u trong não và tiến hành đợt điều trị đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Công việc này được tiếp tục thực hiện ngắt quãng trong những năm tiếp theo, do Wanbi Tuấn Anh muốn dành thời gian còn lại của mình để tập trung cho việc chữa bệnh và hoành thành những dự án âm nhạc còn dang dở. 
Quyển tự truyện này là những ghi chép được tác giả viết lại từ lời kể của Wanbi Tuấn Anh, kết hợp những lời kể của chính mình suốt hơn 4 năm đồng hành cùng Wanbi trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác. Có những câu chuyện về con đường ca hát mà khán giả đã rất tỏ tường nhưng cũng có những giằng xé nội tâm mà ít người thấy được ở một Wanbi Tuấn Anh luôn tươi cười lạc quan khi xuất hiện trước công chúng. 
Quyển tự truyện này như món quà sinh nhật ý nghĩa dành tặng cho Wanbi nhân kỷ niệm 27 năm ngày sinh của anh. Bên cạnh đó, kèm theo mỗi quyển tự truyện là album mang tên “Vol.Cuối - Nụ cười còn mãi”, gồm 9 ca khúc đã thu âm nhưng chưa ra mắt của Wanbi, cùng hai ca khúc trong phần bonus là “Nụ cười còn mãi”, sáng tác cuối cùng của anh do 19 ca sĩ bạn bè đồng nghiệp cùng thu âm và “Nụ cười tỏa nắng” ca khúc được Mr.Siro viết tặng riêng cho Wanbi. 
Được hoàn thành những tâm nguyện dang dở, “những giấc mơ không thành” chắc chắn ở thế giới bên kia Wanbi sẽ có “những hạnh phúc ngọt lành” và “nụ cười còn mãi” của nam ca sĩ trẻ sẽ không bao giờ tắt.

Đọc thêm