Mối tình "đũa lệch" kết thúc trong bi thảm

Nỗi mặc cảm vì bị gia đình người yêu chê bai là xì ke, nghiện hút; vì bị người yêu chia tay đã khiến đối tượng Trần Minh Tấn xuống tay sát hại người tình trẻ của mình ngày giáp Tết Nhâm Thìn rồi uống thuốc sâu tự sát trong lần hẹn cuối. Hành động mê muội này không chỉ cướp đi hai mạng người, mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình của cặp tình nhân “đũa lệch”.

Nỗi mặc cảm vì bị gia đình người yêu chê bai là xì ke, nghiện hút; vì bị người yêu chia tay đã khiến đối tượng Trần Minh Tấn (SN 1975, thường trú khu phố 2, phường 1, Quận 10, hiện trú tại đường Hồ Thị Kỷ, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) xuống tay sát hại người tình trẻ của mình ngày giáp Tết Nhâm Thìn rồi uống thuốc sâu tự sát trong lần hẹn cuối. Hành động mê muội này không chỉ cướp đi hai mạng người, mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình của cặp tình nhân “đũa lệch”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Lá thư tuyệt mệnh nhòe nhoẹt

Nửa đêm ngày 14/1/2012, một thiếu nữ trẻ đi xe máy tới khách sạn Trúc Ngọc (nằm trên đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10) đặt thuê phòng cho hai người, một lúc sau một người đàn ông trung niên xuất hiện rồi cả hai vui vẻ đi lên phòng nghỉ. Cả đêm và sáng ngày hôm sau đôi trai gái này không ra khỏi phòng, chỉ đến trưa người đàn ông mới gọi điện xuống  gia hạn đến 17h cùng ngày sẽ trả phòng.

Đã quá quen với những chuyện các đôi tình nhân kéo dài thời gian “hú hí” trong nhà nghỉ nên trước sự việc này những nhân viên của nhà nghỉ không lấy làm lạ. Thế nhưng đến chiều ngày 15/1, gần 20 tiếng đồng hồ mà vẫn thấy cặp khách này ăn uống gì hay gọi điện xuống gia hạn thêm, cứ ngỡ khách ngủ quên nên nhân viên lễ tân gọi điện lên hỏi thăm mà không thấy ai trả lời máy.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, hai nhân viên khách sạn tức tốc chạy lên đập cửa, sau một hồi không có tiếng trả lời thì họ quyết định đạp cửa phòng xông vào. Khi cửa phòng vừa bật mở, cả hai nhân viên cùng thét lên kinh hãi khi trước mặt họ là hình ảnh cô gái trẻ người bê bết máu nằm bất động trên giường, phía dưới  người đàn ông miệng sùi bọt mét nằm sõng soài trên nền nhà.

Nhận được tin báo về vụ việc, xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT Công an Quận 10 phối hợp với phòng CSĐTTP về TTXH Công an Tp HCM và PC54 đã tức tốc có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là Trần Thị Mỹ H (SN 1993, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10) và Trần Minh Tấn (SN 1975, là hàng xóm của cô gái).

Theo cơ quan điều tra, dấu vết tại hiện trường cho thấy cô gái bị đâm chết trước đó bởi nhiều vết dao ở vùng ngực. Sau khi đã ra tay sát hại người tình, hung thủ còn viết một thư tuyệt mệnh để lại rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Tại hiện trường công an đã thu giữ được lá thư được viết trên giấy vệ sinh của khách sạn và dính máu loang lổ nhiều nơi nên chưa nhận ra hết các nét chữ. Tuy nhiên, một phần nội dung bức thư cho thấy hung thủ “trần tình”: Do tình yêu của họ bị ngăn cấm, lại nghi ngờ bạn gái bỏ rơi mình vì có người tình mới nên hung thủ sát hại người yêu rồi tự tử những mong “không được sinh cùng ngày cùng tháng nhưng được chết cùng tháng cùng ngày”. 

Gần một tuần đã trôi qua sau khi sự việc xảy ra, nhân viên lễ tân khách sạn là nhân chứng trong vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mấy ngày này tôi không ăn uống được gì hết, cứ nhìn thức ăn thì cảnh tượng đôi trai gái chết trên giường lại lập tức hiện về khiến tôi không thể nuốt nổi cơm. Còn cô nhân viên đồng nghiệp cùng phá cửa phòng với tôi hôm đó thì sau đó đã xin nghỉ việc ngay vì quá sợ hãi. Dịp cuối năm đã ít người làm, gặp chuyện này khách cũng vắng mà nhân viên cũng không dám ở lại, khách sạn bỗng dưng mất doanh thu chỉ vì chuyện “trên trời rơi xuống” này”.

Bà mẹ đau đớn trong đám tang con
Bà mẹ đau đớn trong đám tang con

Cuộc tình “cả thèm chóng chán”

Để tìm hiểu nguyên căn sự việc đau lòng trên, chúng tôi đã tìm tới nhà nạn nhân ít ngày sau khi xảy ra vụ việc. Ngôi nhà của hung thủ và nạn nhân nằm gần nhau, cũng bao trùm không khí thê lương. Qua lời kể của người thân nạn nhân, chuyện tình yêu của đôi trai gái cũng dần được hé mở và đó là nguồn căn của bi kịch

Lớn lên trong gia đình kinh doanh buôn bán, cô gái sớm nghỉ học theo gia đình buôn bán, còn Tấn làm nghề sửa chữa điện tử. Nhà cô gái mở quán nhậu nên lúc đầu Tấn qua lai rai chơi, thân thiết đến mức khi đông khách thì còn chạy vào giúp những lúc chủ quán làm không kịp, rồi Tấn bỏ nghề điện tử để đi làm công cho nhà cô gái.

Lúc đầu giữa Tấn và cô gái chỉ là quan hệ làng xóm láng giềng, nhưng sau đó cô gái mới lớn đã bị những lời tán tỉnh ngọt ngào, kinh nghiệm từng trải của gã người làm lớn hơn 18 tuổi chinh phục. Từ quý mến anh người làm siêng năng, cô gái chuyển sang thương thầm nhớ trộm gã làm công lúc nào không hay. Vốn từng trải, Tấn biết ngay “cá đã cắn câu” và gã không bỏ lỡ cơ hội ngỏ lời yêu ngay khi Hoa đang “say sóng”.

Tuy nhiên tình yêu đó bị gia đình cô gái kịch liệt ngăn cản bởi Tấn hơn con mình tới gần 20 tuổi, công việc thì lông bông khó lòng đảm bảo cuộc sống, mà Tấn cũng là một con nghiện trong khu phố. Tuy nhiên càng bị gia đình cấm cản thì cô gái càng lao theo Tấn như con thiêu thân, lúc chưa bị cản “đôi trẻ” chỉ “mày qua mắt lại” nhưng khi gặp sự phản đối, tình yêu ấy bỗng trở nên mãnh liệt hơn lúc nào hết.

Nếu như trước đây thỉnh thoảng cô gái mới cùng Tấn đi dạo thì nay cô dành hết thời gian bên cạnh người tình. Thương con nhỏ dại, mẹ cô gái đành phải tìm tới Tấn để mong hắn “buông tha cho cháu kẻo tội nghiệp” nhưng hắn nào có nghe, càng gặp sự ngăn cản hắn càng chiều chuộng để yên lòng “người tình nhỏ”.

Nói không được, cấm cản không xong, người mẹ đành “xuống nước” nhỏ nhẹ gọi con gái lại tâm sự “con yêu Tấn mẹ không cấm, nhưng mẹ muốn con tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.” Như “mở cờ trong bụng”, cô gái báo tin vui với người tình và từ đó  đôi trẻ công khai gặp gỡ tìm hiểu. “Chiêu thức” của bà mẹ đã bắt đầu tỏ ra hiệu quả vì “cả thèm chóng chán”, nay không bị gia đình cấm cản nữa nên ngoài thời gian dành cho “người tình già”, cô gái đã bắt đầu nối lại quan hệ với bạn bè, cho những cuộc gặp gỡ ngoài Tấn.

Người nhà nạn nhân kể lại, có lẽ đã quen với sự cuồng nhiệt yêu đương của thiếu nữ trẻ “kiêm” cô chủ trẻ nên khi thấy cô gái nay không dành toàn bộ thời gian cho mình, Tấn bắt đầu mặc cảm và thay đổi thái độ. Nhiều lần thấy cô gái vui vẻ với bạn bè, Tấn đều cho rằng người yêu vì chán mình và đang tìm “hạnh phúc mới” nên thường lớn tiếng gây gổ ngăn cản.

Người mẹ cô gái kể lại: “Nó tâm sự với tôi lúc đầu thấy vui, hạnh phúc vì… được ghen nhưng dần dà bị ghen nhiều thì thấy chán nản và mệt mỏi. Nó cũng hiểu ra mình đang bị cơn “say tình” làm lu mờ l‎y trí nên cuối cùng cũng chia tay thằng Tấn với lý do không hợp nhau dù Tấn vẫn cố nài nỉ níu kéo. Có lẽ hôm gặp thằng Tấn cũng là cuộc hẹn lần cuối của nó, ai ngờ cũng là ngày cuối đời”.

Bảo Hằng

Đọc thêm