Mong các con là chính mình, rèn luyện tri thức để có một hành trình ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là những mong mỏi mà các bậc làm cha, làm mẹ, gửi gắm khi chứng kiến các con đứng dưới cờ, hoa..., chuẩn bị bước vào buổi đầu tiên của năm học mới.
Các em học sinh nô nức ngày tới trường.
Các em học sinh nô nức ngày tới trường.

Trên mạng xã hội Facebook từ sáng sớm nay, 5/9, đã tràn ngập những dòng trạng thái, những bức tâm thư “online” của những người mẹ, người bố đưa con đến trường. Họ gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào con cái, cùng với tình yêu thương, luôn dõi theo con trên mọi nẻo đường.

Người bố trẻ có nick Lê Xuân Vững chia sẻ: “Hôm nay năm học mới 2023 - 2024 bắt đầu trong tiết thu thật đẹp, trời xanh, mây trắng, gió heo may nhè nhẹ thổi làm khí thế ngày khai trường thật nhiều cảm xúc.

Năm học này, con Minh Quang đã bước sang cấp học mới, THCS. Với những nỗ lực không ngừng, con đã được vào ngôi trường có nhiều truyền thống tự hào. Trong ngôi trường này, có thể bước đầu con bị ngợp trước nhiều bạn có những thành tích cao hơn. Nhưng bố mẹ thấy ở con có nhiều phẩm chất tốt: năng động, hòa đồng, trí tuệ... Vì vậy bố mẹ tin rằng con sẽ luôn luôn tự tin là chính mình, phát huy được hết khả năng của mình để đạt được thành quả tốt nhất trong những năm học tới.

Hai con của ông bố trẻ có nick Lê Xuân Vững bước vào năm học mới.

Hai con của ông bố trẻ có nick Lê Xuân Vững bước vào năm học mới.

Con Minh Châu của bố Vững năm nay đã bước vào lớp 2, không chung trường cùng anh nữa. Nhưng với bản tính tự lập, những chuẩn bị khá tốt, nỗ lực tự học, tự rèn luyện trong thời gian qua, bố mẹ tin chắc rằng con sẽ vững vàng bước vào năm học mới với sức bật mới tốt hơn.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoạt động nào, bố mẹ luôn mong các con chú ý rèn luyện phẩm chất và năng lực của mình. Làm bất cứ việc gì có ích, các con cũng hãy làm với sự tận tâm, trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích của tất cả mọi người. Chúc các con một năm học thật vui, bổ ích, luôn là chính mình, đạt được thành tựu trong năm học mới. Bố mẹ yêu các con thật nhiều” .

Người mẹ có nick name Giàng Hoa viết: “Hôm nay là ngày 5/9 cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới. Chúc con của mẹ bước vào năm học mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hăng say trong học tập. Mong con và các bạn có những kỷ niệm đẹp đẽ về những ngày đến trường như mẹ và các bạn ngày ấy đã từng đi qua.

Mùa thu ngày khai trường! Xin chúc các thầy cô giáo và các con có một năm học thu được thật nhiều hoa thơm trái ngọt! Mong rằng lễ khai giảng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong trái tim và tâm hồn của các con!”.

Bức ảnh mẹ Giàng Hoa đứng từ xa chụp con trong Lễ khai giảng năm học mới, sáng nay.

Bức ảnh mẹ Giàng Hoa đứng từ xa chụp con trong Lễ khai giảng năm học mới, sáng nay.

Một bức thư khác của ông bố có nick Giang Long gửi đến con gái bé nhỏ của mình: "Thư gửi con gái nhân ngày khai giảng. Con gái à! Một năm học mới đã bắt đầu, con háo hức được đến trường. Con có biết bất cứ một bạn học sinh nào cũng có tâm trạng ngày khai giảng như con không?

Ba tin con đã ngấm được những bài học ba đã dạy cho con. Ba luôn dạy con muốn trưởng thành con cần học những bài học về làm người trước. Học đức tính tự lập, tự tin, học về chăm sóc bản thân con.

Hôm nay ba đèo con trên chiếc xe đạp cũ và đã nói với con. Trước đây ba mong có được cái xe đạp để đi học nhưng mãi vẫn không có. Vậy nên bây giờ con có xe đạp để đi là điều vô cùng tuyệt vời. Ba biết trời nắng nóng con đạp xe đi ngày 4 lần đến trường cũng vất vả. Nhưng con cần rèn luyện để con trưởng thành hơn. Nhìn con đạp xe về mồ hôi nhễ nhại ba cũng thương con. Ba vẫn muốn con tự lập để rèn luyện ý chí vững vàng hơn.

Ba mẹ đã cho con học ở môi trường tốt và đó là cơ hội để con học tập tốt hơn. Ba muốn con được học tập phát triển toàn diện chứ không yêu cầu con phải học giỏi tất cả. Con hãy luôn nỗ lực để trưởng thành con nhé. Ba luôn động viên, khích lệ con để thực hiện ước mơ của con. Ba không làm thay con được chỉ là người dẫn dắt con. Ba luôn dành cho con tình yêu thương lớn nhất. Còn việc của con thì con hãy tự làm nhé. Ba yêu con!”.

Chung niềm hân hoan chào đón học sinh bước vào năm học mới, Đại đức Thích Tuệ Minh cũng có những dòng tâm tình gửi đến các em: “Thân gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ làm việc trong ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh!

Đại đức Thích Tuệ Minh cũng gửi lời chia sẻ, gửi gắm tới học sinh, mong các em có một hành trình ý nghĩa trên con đường rèn luyện tri thức.

Đại đức Thích Tuệ Minh cũng gửi lời chia sẻ, gửi gắm tới học sinh, mong các em có một hành trình ý nghĩa trên con đường rèn luyện tri thức.

Vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Thay mặt cho Quý Tôn Đức Phật Giáo Nghệ An, ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An, Thầy xin chúc mừng tất cả các em học sinh, sinh viên là con em Phật tử tỉnh nhà đang học tập trong và ngoài tỉnh sẽ có thêm một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, định hình bản thân trong việc học tập những giá trị tốt đẹp từ truyền thống Dân Tộc!

Hãy nhớ một điều, để có cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình như hôm nay là là bao nhiêu xương trắng máu đào đã đổ, là thật nhiều nước mắt đã rơi của các bậc Tiền nhân ông cha ta, nên hãy luôn nỗ lực học tập để xứng đáng với những gì chúng ta được thọ nhận.

Thầy luôn đặt niềm tin vào các em sẽ hun đúc được tinh thần này nhờ vào truyền thống Phật giáo trong gia đình các em. Mong các thầy cô, những người làm trong ngành trong giáo dục và phụ huynh học sinh hãy luôn đồng hành để chăm lo việc học tập kiến thức và rèn luyện đạo đức cho thế hệ con em chúng ta, khi và chỉ khi con em ta được bình an thì bậc làm cha mẹ mới thật sự yên tâm. Một lần nữa chúc các em có một năm học tập thật ý nghĩa. Thân ái".