Một cậu bé thiệt mạng vì bị nghi trộm điện thoại

Tommy Christopher Collins, 36 tuổi, ở Mỹ, bị kết tội hành hung, giết người và dùng vũ lực dẫn đến cái chết của Rueben Hand, một thiếu niên 14 tuổi, đang cùng gia đình trở về nhà từ lễ hội thường niên Peach Drop.

Một người đàn ông 36 tuổi ở Mỹ vừa bị kết tội đâm chết một cậu bé 14 tuổi tại một trạm xe điện ngầm ở Atlanta .

Tommy Christopher Collins đã bị kết tội hành hung, giết người và dùng vũ lực dẫn đến cái chết của Rueben Hand, một thiếu niên 14 tuổi, đang cùng gia đình trở về nhà từ lễ hội thường niên Peach Drop, được tổ chức vào dịp năm mới.

Một cậu bé thiệt mạng vì bị nghi trộm điện thoại ảnh 1
Ảnh minh họa.

“Chúng tôi chắc chắn rằng đây là nghi phạm bởi chỉ có duy nhất một người liên quan đến vụ án”, Wanda Dunham, người phụ trách hệ thống MARTA tại Atlanta quả quyết.

Ông Dunham từ chối nói về nguyên nhân của vụ giết người, nhưng gia đình Hand cho biết vụ án xảy ra khi Hand đang cố bắt một chuyến tàu cao tốc MARTA để về nhà thì bị một người đàn ông cáo buộc đã lấy trộm điện thoại của ông này.

Tranh cãi xảy ra khi Hand nói rằng cậu không hề cầm điện thoại của ông ta. “Sau đó người đàn ông này rút dao ra”, Deunya Taylor, mẹ nạn nhân cho biết.

“Thật là một hành động phi nhân tính, hắn đòi chiếc điện thoại trong khi con trai tôi thậm chí còn không biết chiếc điện thoại đó”.

Cảnh sát ngay sau đó đã phong tỏa hiện trường, tuần tra quanh khu vực, lấy lời khai các nhân chứng, kiểm tra băng ghi hình và nhanh chóng tìm ra được nghi phạm chính là Collins.

Hà Dung