Một ngày phá 3 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Qua một ngày đi tuần và mai phục, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã bắt được 3 vụ trộm cắp trên địa bàn. Trong đó có một vụ sau khi yêu cầu đối tượng về cơ quan công an, thì tên này xin số tài khoản ATM của các anh để hối lộ 20 triệu đồng nhưng các “hiệp sĩ” đã từ chối...
Qua một ngày đi tuần và mai phục, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã bắt được 3 vụ trộm cắp trên địa bàn. Trong đó có một vụ sau khi yêu cầu đối tượng về cơ quan công an, thì tên này xin số tài khoản ATM của các anh để hối lộ 20 triệu đồng nhưng các “hiệp sĩ” đã từ chối...

Lúc 5 giờ sáng ngày 10/10, các “hiệp sĩ” phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một đang trên đường đi tuần tra trên đường Đại lộ Bình Dương (thuộc khu 8 phường Hiệp Thành) thì phát hiện Nguyễn Tấn Hiền (SN 1969 ngụ ở khu phố 2 phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM) đang điểu khiển xe wave alpha 29H7-8699 lưu thông cùng chiều với các anh.

Hiệp sĩ phường Hiệp Thành khống chế tên Hiền.
Hiệp sĩ phường Hiệp Thành khống chế tên Hiền.
Bằng con mắt nhà nghề, các anh đã phát hiện Hiền có vấn đề nên mời về cơ quan công an để kiểm tra.

Vừa nghe đưa về cơ quan công an, Hiền vội xin số tài khoản ngân hàng của các “hiệp sĩ” để hắn hối lộ 20 triệu đồng và xin các anh “làm ngơ”. Tên này hứa 30 phút sau sẽ có tiền vào tài khoản của các ‘hiệp sĩ”.

Tại cơ quan công an Hiền khai nhận, Hiền là một đầu nậu chuyên thu mua xe của các tên trộm về, rồi thay đổi đặc điểm, kết cấu xe xong sẽ chuyển tấc cả lên cửa khẩu Campuchia bán lại cho các tay tiêu thụ xe gian khác.

Đường dây của Hiền đã tiêu thụ hàng chục xe máy, mỗi chiếc chúng trả công cho những người vận chuyển là 500 ngàn đồng. Vì Hiền là mắc xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ xe gian ở Bình Dương ,TP.HCM qua Campuchia nên công an đang tạm giữ để điều tra làm rõ.

Sáng cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Tô Trí Dũng, Đinh Khắc Hùng, Hồ Duy Tân thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa phát hiện 3 đối tượng đi xe Dream mang BKS 52M3-4745 có dấu hiệu khả nghi, nên các anh theo dõi qua nhiều tuyến đường ở Thị xã Thủ Dầu Một.

Đến trưa, 1 đối tượng giả vờ vào tiệm mua đồ, 2 đối tượng sau mở khóa xe, lấy xe đạp điện hiệu Asama đang dựng trước cửa tiệm Mỹ phẩm Adyaya trên đường CMT8, phường Phú Cường.

Chúng vừa ra tay xong, đội trưởng Hải và đồng đội nhanh chóng lao vào khống chế và bàn giao cho công an phường Phú Cường.

Tại cơ quan công an 3 đối tượng khai là Dương Thị Thùy Vy (SN 1995 ngụ 120 Lê văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM); Nguyễn Thị Sơn Vy (SN 1990, ngụ 377/2/14 Pham Văn Trị, phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Đỗ Thị Tuyết Nhung (SN 1978 ngụ 436/59/64B CMT8,P11, quận Bình Thạnh,TP.HCM).

Chiếc xe đạp điện là của em Vũ Thị Ngọc B. (SN 1996 ngụ ở phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một).
Các đối tưởng bị hiệp sĩ khống chế... v

 Ảnh trái: Hai đối tưởng bị hiệp sĩ phường Phú Hòa khống chế.

Ảnh phải: Hiệp sĩ phường Hiệp An khống chế đối tượng đánh học sinh cướp xe đạp điện.

Sau đó một giờ đồng hồ, các hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục lập công. Các thành viên CLB PCTP phường Hiệp An và Phú Mỹ, Thị xã Thủ Dầu Một
trên đường tuần tra thì phát hiện một đối tượng đạp té em Bùi Xuân Cường (SN 1996 hiện đang học lớp 10, Trường Trịnh Hoài Đức) để cướp xe đạp điện hiệu ASAMA A-48 trị giá gần 8 triệu đồng.

Tại cơ quan công an phường Phú Thọ, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, ngụ ở quận 12, TP.HCM).

Đây là vụ thứ 10 các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt được các đối tương đánh và lấy trộm xe đạp điện của các em học sinh.

Thọ Lang

Đọc thêm